Ca sĩ Mỹ Lệ: Đừng so sánh Hồ Văn Cường với Phương Mỹ Chi

Ca sĩ Mỹ Lệ bức xúc cho rằng Hồ Văn Cường được Phi Nhung dìu dắt, cho tương lai tươi sáng mà khi mẹ vì mình bị hàm oan lại chưa một lần lên tiếng bênh vực mẹ.

Mới đây, bàn tiếp về chuyện "sô chậu" và tiền cát-xê của Hồ Văn Cường, ca sĩ Mỹ Lệ lên tiếng cho rằng, đừng so sánh Hồ Văn Cường với Phương Mỹ Chi vì như thế rất vô lý.

Mỹ Lệ chỉ rõ, Phương Mỹ Chi lên ngôi Á quân The Voice Kids mùa đầu và là một hiện tượng. Bởi thời điểm đó nhạc dân ca rất hiếm người hát hay, nhất là hạng mục trẻ em càng hiếm. Vì thế, ngay cả Quang Anh - Quán quân mùa ấy cũng thể có sức hút bằng "Chị Bảy", thậm chí có thể nói là "mất hút" sau cuộc thi.

Mỹ Lệ cho rằng, vì hồn nhiên và vô tư mà Phi Nhung nhận nuôi mấy chục đứa trẻ và không lường được nuôi một đứa trẻ rất phức tạp

Mỹ Lệ cho rằng, vì hồn nhiên và vô tư mà Phi Nhung nhận nuôi mấy chục đứa trẻ và không lường được nuôi một đứa trẻ rất phức tạp

"Nếu không có Phi Nhung dẫn dắt Hồ Văn Cường thì rất khó để em ấy trụ lại được với nghề, kiếm được tiền và đi hát ở nhiều nước trên thế giới như vậy. Và cát-xê của ca sĩ hát dân ca không cao, chắc chắn nếu bầu sô mời Phi Nhung thì kẹp thêm Hồ Văn Cường vào cho thêm phần màu sắc mà thôi. Chắc chắn nếu không là con nuôi của Phi Nhung thì em ấy khó có thể kiếm show để hát, chứ đừng mong là kiếm nhiều tiền hoặc làm giàu với nghề.

Cả Phương Mỹ Chi, nếu không có Quang Lê đỡ đầu và kéo đi show thì độ "nóng" của em ấy cũng chỉ được thời gian đầu thôi. Không dễ kiếm show khi đi hát một mình và ca hát dài hơi như vậy. Và cát-xê của Hồ Văn Cường chắc chắn không giống với Phương Mỹ Chi", Mỹ Lệ chia sẻ.

Nói về cát-xê của Hồ Văn Cường, ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng đừng so sánh với Phương Mỹ Chi vì như thế rất vô lý

Nói về cát-xê của Hồ Văn Cường, ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng đừng so sánh với Phương Mỹ Chi vì như thế rất vô lý

Giọng ca "Và cơn mưa tới" còn cho rằng Hồ Văn Cường được làm con Phi Nhung là quá may mắn. "Được một người mẹ từ tâm như thế nhận nuôi là phúc báu của cuộc đời, sao em không biết nâng niu quý trọng một người mẹ như vậy? Tiếng mẹ thiêng liêng lắm! Nếu không thể xứng đáng để gọi là mẹ thì một người mà mình thọ ơn cũng phải trân trọng và không bao giờ được quên. Huống gì một người đã cưu mang, dìu dắt mình, cho mình tương lai tươi sáng, vô ăn vô lo thế mà mẹ vì mình bị hàm oan chưa một lần nào lên tiếng an ủi bênh vực mẹ", Mỹ Lệ bức xúc.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh dòng tâm trạng này được cô viết từ ngày 29/6 - thời điểm sự việc đấu tố Phi Nhung lên đến đỉnh điểm. Lúc đó, là một đồng nghiệp, Mỹ Lệ thấy xót xa và tức giận cho sự vô lí của dư luận, sẵn sàng chà đạp không thương tiếc một con người thiện lương, một nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho đời. Chưa lên tiếng bảo vệ cho người xứng đáng được trân quý nên Mỹ Lệ vẫn cảm thấy nợ người phụ nữ mà cô yêu mến.

Trong mắt Mỹ Lệ, Phi Nhung là con người đáng yêu, lương thiện. Cũng có lẽ đó nên cố ca sĩ nhận nuôi vài chục đứa trẻ mà không lường được việc nhận con nuôi phức tạp như thế nào. "Tôi nuôi có 3 đứa con mà còn phải bỏ sự nghiệp hát hò để dồn hết thời gian cho con còn không đủ, trong khi cô ấy nuôi bao nhiêu con nuôi, vừa làm mẹ vừa làm cha, phải nai lưng ra cày show, bán quán ăn để kiếm tiền bục mặt nuôi con. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước bà mẹ vĩ đại này", Mỹ Lệ thẳng thắn.

"Và rồi nàng đã được đoàn tụ với con gái sau hơn một tháng rưỡi gặp đại nạn! Xin thắp nén nhang tiễn đưa một vì sao sáng chói nhất trên bầu trời. Cầu mong nàng bình an trên thiên đàng. Nếu như được đầu thai lại trong cuộc đời này, xin cho nàng vẫn là một giọng ca ngọt ngào êm ái như chính tên của mình - Phi Nhung", Mỹ Lệ cảm xúc chia sẻ.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ca-si-my-le-dung-so-sanh-ho-van-cuong-voi-phuong-my-chi-172211011162405984.htm