Ca sĩ Ngô Hương Diệp: Opera chọn tôi

Sở hữu một chất giọng đẹp, hiếm, cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, Ngô Hương Diệp đã đảm nhiệm nhiều vai diễn 'nặng ký' trong các vở Opera nổi tiếng như Carmen, Những người khốn khổ… Cô cũng là nghệ sĩ Opera đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia được cử đi du học thạc sỹ tại Romania – nơi được mệnh danh là 'trái tim' Opera của châu Âu.

Ngô Hương Diệp sinh năm 1984 trong một gia đình có bố làm nghệ thuật nên ngay từ lúc 3 tuổi, cô đã được bố dạy hát. Trước khi trở thành ca sĩ chính thức, cô được coi là "chim sơn ca" của sân khấu học đường. Theo đuổi nghiệp hát, lựa chọn Học viện Âm nhạc Quốc gia như là con đường được định sẵn cho Ngô Hương Diệp.

Với tố chất sẵn có, trong suốt quá trình học tập và làm việc, cô đạt được nhiều thành tích như: Giải Ba cuộc thi "Tiếng hát mùa Thu" của Đài truyền hình Hà Nội năm 2010, giải Nhất bán cổ điển Festival Rumania 2014, giải Ba Opera Việt Nam 2019.

Với nhạc kịch, cô được góp mặt trong nhiều vở diễn Opera nổi tiếng như: Vai nữ chính bà mẹ Hezeloide trong vở Opera Đức "Der durch das Tal geht" – Pierre Oser (2011), Dorabella trong "Cosi fan tutte – Mozart" (2012), vai chị Vân trong vở Opera "Cô Sao" – Đỗ Nhuận (2013)…

Một kỷ niệm đáng nhớ với Ngô Hương Diệp là năm thứ hai đại học, cô được chuyên gia người Đức chọn đóng vai chính trong một vở diễn nhân kỉ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Đức - Việt Nam.

Cũng năm đó, cô được chuyên gia người Thụy Điển chọn vào vai Carmen trong vở Opera cùng tên nổi tiếng của thế giới. Đây là mẫu nhân vật điển hình về những người phụ nữ nghị lực, bằng sự mạnh mẽ của mình đứng lên bảo vệ quyền tự do, bình đẳng…

Được giao một vai diễn nổi tiếng như Carmen là niềm tự hào của Ngô Hương Diệp nhưng cũng là sức ép lớn, do lúc đó cô còn trẻ, giọng hát chưa có nhiều kỹ năng và kỹ thuật bài bản như bây giờ.

Ngô Hương Diệp trong vở Carmen

Ngô Hương Diệp trong vở Carmen

Năm 2013, Hương Diệp trở thành người đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia được cử đi du học Thạc sĩ tại nước ngoài, cô đã chọn Romania vì nơi đây là "trái tim" Opera của châu Âu. Lúc mới sang, cô đã bị choáng ngợp bởi môi trường âm nhạc nơi đây.

"Đối với Việt Nam và một số nước, âm nhạc cổ điển rất cao siêu nhưng đối với người Romani, Opera được phổ cập rộng rãi và được coi như âm nhạc dân tộc. Để hòa nhập với các bạn trong lớp, tôi đã phải học tập với một cường độ rất cao, thậm chí không có thời gian chơi", Ngô Hương Diệp nói.

Chính vì sự khác biệt này mà Ngô Hương Diệp đã nỗ lực gấp đôi người khác. Sau 3 năm khổ luyện, cô đã tốt nghiệp nghiệp xuất sắc hệ Thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Bucarert Rumani vào năm 2016. Cô trở về nước và tập trung cho ca hát, dạy học. Tên tuổi của Hương Diệp được biết đến nhiều hơn khi cô chinh phục những vai khó trong các vở nhạc kịch Opera.

Năm 2017, cô trở lại với vở "Carmen". Lần này, với kinh nghiệm và kỹ thuật đã được tôi luyện, vai diễn đã trở thành dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp Opera của Ngô Hương Diệp.

Vai Eponine trong Những người khốn khổ

Vai Eponine trong Những người khốn khổ

Sau thành công này, cô tiếp tục chọn vào nữ chính (vai Hương) trong "Lá đỏ" của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Năm 2018 là vai nữ chính Maria trong vở "Maria de buenos arias". Ngoài việc hát tiếng Tây Ban Nha và Opera, cô còn hát trên nền nhạc tango, jazz và nhạc cổ điển. Gần đây nhất là vai Eponine trong vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" - lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo.

Ngay từ khi ra mắt, "Những người khốn khổ" đã liên tiếp "cháy vé". Tính đến thời điểm này, vở nhạc kịch đã diễn được 10 đêm và đều trong tình trạng không có vé để bán. Con số này được coi là kỷ lục đối với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam khi chưa bao giờ một tác phẩm nghệ thuật cổ điển lại có số lượng đêm diễn nhiều và lượng khán giả đông như thế.

Lẽ ra, sau 3 đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội hồi tháng 4, tháng 6 này đoàn sẽ lưu diễn tại TP HCM và Buôn Ma Thuột (Đắc Lăk), nhưng do tình hình phức tạp của dịch bệnh, Nhà hát Nhạc vũ kịch đã quyết định rời lịch diễn sang một thời điểm thích hợp, khi dịch được kiểm soát.

Vai diễn đòi hỏi kỹ thuật Opera, khả năng diễn xuất và tiếng Anh

Vai diễn đòi hỏi kỹ thuật Opera, khả năng diễn xuất và tiếng Anh

Trong "Những người khốn khổ", Ngô Hương Diệp đảm nhiệm vai Eponine. Chia sẻ về vai diễn, nữ ca sĩ chia sẻ: "Eponine là cô gái bất hạnh nhất phim. Cô có một mối tình đơn phương mù quáng với chàng Marius. Cô nguyện làm tất cả vì chàng, kể cả việc giúp chàng chinh phục tình yêu với một cô gái khác. Cuối cùng, Eponine đã chết trong vòng tay của Marius khi tâm hồn anh này vẫn hướng về Cosette".

Để ra mắt vở nhạc kịch này, các diễn viên của nhà hát phải luyện tập, dàn dựng trong 6 tháng, với rất nhiều nỗ lực và tâm huyết. Tuy vẫn trung thành với nguyên tác nhưng đạo diễn Trần Ly Ly – Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch đã thổi vào đó hơi thở đương đại. Tác phẩm lồng ghép những giá trị nhân văn giữa con người với con người của cuộc sống thực tại vào trong tác phẩm kinh điển, qua đó mong muốn xóa nhòa ranh giới về không gian và thời gian, ranh giới về sắc tộc và văn hóa...

Ngoài các nghệ sĩ Việt Nam, vở diễn cũng được quốc tế hóa về mặt diễn viên khi có sự góp mặt của các diễn viên nước ngoài trong Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices. Vì thế, vở nhạc kịch được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh để giữ được nguyên vẹn giá trị của tác phẩm kinh điển, đồng thời có phần phụ đề tiếng Việt để khán giả theo dõi nội dung.

Đây là một thách thức không nhỏ với dàn nghệ sĩ khi vừa phải hát bằng ngôn ngữ khác, lại vừa phải luyện tập về diễn xuất. Ngô Hương Diệp có lợi thế hơn vì cô từng có 3 năm du học, giao tiếp với bạn bè đến từ nhiều nơi trên thế giới nên thử thách này không quá làm khó cô. Dù vậy, để đạt được hiệu quả cao nhất, cô vẫn dành thời gian để luyện phát âm. Không chỉ có kỹ thuật Opera điêu luyện, cô còn được đánh giá là nghệ sĩ hát tiếng Anh khá tốt.

Vai nữ chính Maria trong vở "Maria de buenos arias"

Vai nữ chính Maria trong vở "Maria de buenos arias"

Hiện tại, Ngô Hương Diệp là nghệ sĩ Opera, solist trong Nhà hát vũ kịch Việt Nam, đồng thời là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Cô chia sẻ, để trở thành một giảng viên âm nhạc, ngoài tài năng còn đòi hỏi phải có sự rèn luyện, phấn đấu quyết liệt. Đây là cái nôi đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước, nếu không đủ sức đủ tài thì sẽ không thể có được thế hệ kế cận tài năng tương lai.

Ngoài vai trò nghệ sĩ solist, Ngô Hương Diệp còn là giảng viên Học viện Âm nhạc Việt Nam

Ngoài vai trò nghệ sĩ solist, Ngô Hương Diệp còn là giảng viên Học viện Âm nhạc Việt Nam

Hỏi Ngô Hương Diệp, sở hữu chất giọng đẹp và hiếm như vậy, biết Opera là dòng nhạc kén người nghe nhưng sao vẫn chọn, cô tâm sự: "Tôi được thừa hưởng gen từ bố. Bố tôi là người có năng khiếu về nghệ thuật, từng tham gia văn công trước đây. Thuở còn học sinh, tôi cũng được ví là chim sơn ca của trường nên khi bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi đã bị thu hút bởi giai điệu của dòng nhạc Opera. Nói cách khác, không phải tôi lựa chọn mà chính dòng nhạc Opera đã lựa chọn tôi. Tôi cứ học, cứ yêu và đắm chìm vào dòng nhạc bác học đó. Opera giúp tôi ngày càng trưởng thành và không ngừng khám phá giới hạn của bản thân".

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ca-si-ngo-huong-diep-opera-chon-toi-20210516225015524.htm