Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Hãy để mọi thứ đến một cách tự nhiên

Xuất thân là diễn viên ballet, song Nguyễn Phi Hùng lại có bước chuyển ấn tượng khi rẽ ngang sang làm ca sĩ. Dù gần đây không xuất hiện nhiều trên sân khấu, song giọng ca sinh năm 1977 vẫn được khán giả yêu mến. Không chỉ sở hữu chiều cao siêu mẫu, gương mặt của tài tử điện ảnh, anh còn có giọng hát ngọt ngào, chạm tới trái tim người nghe. Vừa qua, nam ca sĩ bất ngờ tái xuất màn ảnh nhỏ trong một bộ phim khai thác đề tài hôn nhân gia đình.

Nhờ ballet mà được tiếp xúc với âm nhạc

- Phóng viên: Chào Phi Hùng, anh có thể chia sẻ một chút về mối duyên ban đầu khi anh đến với múa không?

- Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Thú thật, tôi đến với múa là nhờ sự định hướng của bố mẹ. Gia đình tôi thì không ai theo nghệ thuật, nhưng bố mẹ tôi lại là những người rất mê lĩnh vực này, thậm chí xem văn nghệ như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Ngày nhỏ, mỗi khi khu nhà chúng tôi ở bị mất điện thì cả gia đình lại quây quần bên nhau và ca hát say sưa dưới ánh trăng. Những lần sinh hoạt văn nghệ gia đình như thế đã truyền cho tôi tình cảm đặc biệt với nghệ thuật. Sau này khi lớn hơn một chút, tôi được bố mẹ đưa tới trường múa để phát triển môn này.

- Để trở thành vũ công chuyên nghiệp, hẳn anh cũng đã phải khổ luyện như bao nghệ sĩ múa khác?

- Đúng là thời gian đầu học múa, tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì đối với một cậu bé có bố mẹ không làm nghệ thuật thì môn học này còn khá mơ hồ. Thậm chí khi đó tôi còn nghĩ học múa chắc giống như tập võ thôi, có thể vất vả hơn. Thế nên lúc mới bước vào tập ép dẻo, tôi đau đến chảy nước mắt, tưởng không thể nào chịu nổi, lắm lúc chân đi tập tễnh. Tập ở lớp là thế, khi về nhà tôi vẫn phải tập tiếp ở hai bên đầu gối, rồi tập tư thế giống như con ếch để mở được đầu gối ra. Tập động tác này thì sáng ngủ dậy tôi không khép nổi chân vì đau. Đúng là học bộ môn ballet, đến dáng đi cũng thấy mình hơi lạ. Song, cũng nhờ tập múa mà tôi được tiếp xúc với môi trường âm nhạc với đủ các thể loại khác nhau.

- Và rồi cơ duyên nào đưa một vũ công trở thành ca sĩ?

- Tôi gắn bó với múa cũng hơn 10 năm thì mới chuyển từ sàn ballet sang sân khấu âm nhạc. Thật ra, thời điểm đảm nhận vai trò huấn luyện, hướng dẫn vũ đạo cho các ca sĩ, những lúc giải lao tôi lại hát hò với mọi người cho vui. Rồi người quản lý nhận thấy giọng hát của tôi phù hợp với việc xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng ca hát - vũ đạo, phù hợp với định hướng của công ty khi ấy nên họ mời tôi làm ca sĩ. Lúc đầu tôi cũng ngại nên lưỡng lự, nhưng sau đó mọi người đã thuyết phục tôi thử xem sao. Thế là tôi mạnh dạn tham gia vào các buổi luyện giọng, thử mic, và dần dần đủ tự tin để đi theo con đường ca hát.

Chưa bao giờ nghĩ phải là người thành công

- Nhiều năm qua, anh vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng có vẻ lặng lẽ hơn trước thì phải?

- Tôi vẫn đi diễn nhưng không xuất hiện ở nhiều sân khấu như trước. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn luyện tập thể thao, luyện giọng, thu âm hoặc sáng tác âm nhạc. Thời gian qua, việc tham gia các gamewshow, chương trình truyền hình cũng giúp tôi giữ được sợi dây kết nối với đồng nghiệp và khán giả. Tôi vẫn cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho mình và luôn mong muốn đem giọng hát phục vụ khán giả. Tình cảm ấy là điều tôi vô cùng trân quý, có giá trị lớn hơn tất cả những điều khác. Thật ra tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phải trở thành người thành công. Đối với tôi, mọi thứ đến một cách rất tự nhiên và tôi luôn nhìn nhận, đón nhận theo cách đơn giản nhất.

- Gần đây, thấy anh bất ngờ trở lại với vai diễn trong bộ phim “Tiểu tam không có lỗi”. Phim đạt thành tích ấn tượng về lượng người xem. Anh có thể chia sẻ về việc nhận lời đóng bộ phim này không?

- Trong bộ phim này, tôi vào vai bác sĩ Quang Vinh, người đảm nhận lãnh đạo một bệnh viện. Nhân vật này được xây dựng là người có tính cách cương nghị, trái tim ấm áp, vẻ bề ngoài chững chạc nhưng ẩn chứa sâu bên trong là những nỗi niềm riêng về cuộc sống hôn nhân. Khi đọc kịch bản phim, tôi đã bị thuyết phục bởi tính cách của nhân vật này. Phim cũng gửi gắm thông điệp ý nghĩa rằng, tình yêu thương cần phải có cả sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu. Bởi có như vậy mới xây dựng được nền tảng vững vàng để hướng tới cái đích hạnh phúc. Không hiểu sao tôi tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật này.

Không thấy áp lực với vấn đề lập gia đình

- Việc hóa thân vào vai bác sĩ, lại trong mớ bòng bong hôn nhân, liệu có làm khó cho anh - một người chưa từng bước chân vào cuộc sống gia đình?

- Sau khi nhận lời tham gia bộ phim, tôi dành thời gian gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với một số bác sĩ để nhờ họ tư vấn thêm về chuyên môn, đặc thù của công việc này. Tôi cũng cố gắng đưa vào vai diễn những gì mà mình được thấy và cảm nhận trong cuộc sống liên quan đến nghề y để khi diễn được chân thực và tự nhiên nhất. Cùng với đó, tôi luôn nghĩ đến những hình ảnh tích cực của bác sĩ để đưa vào nhân vật.

Đó là những người luôn sống hết mình, trách nhiệm và yêu thương bệnh nhân như câu nói “lương y như từ mẫu”. Cũng vì yêu mến vai diễn này nên tôi quyết định gác lại các kế hoạch khác để toàn tâm toàn ý theo đoàn phim. Còn về việc phim khai thác đề tài hôn nhân gia đình, đúng là với tôi thì khía cạnh này còn khá mới mẻ, nhưng tôi vẫn muốn thử sức. Thật ra tôi không có quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Lúc nào tôi cũng nhiều năng lượng, trẻ hơn tuổi, vì tình yêu của khán giả tràn ngập xung quanh. Tôi chưa thấy nhiều áp lực với vấn đề lập gia đình, hôn nhân hay những điều lớn lao hơn.

- Sau hơn 20 năm gia nhập showbiz Việt, khán giả chưa một lần thấy Phi Hùng vướng vào “scandal” hay phát ngôn gây “sốc”. Anh luôn đứng ngoài luồng dư luận và chọn cách sống lặng lẽ. Có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi hay “stress” không?

- Sau hơn 20 năm gia nhập showbiz Việt, khán giả chưa một lần thấy Phi Hùng vướng vào “scandal” hay phát ngôn gây “sốc”. Anh luôn đứng ngoài luồng dư luận và chọn cách sống lặng lẽ. Có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi hay “stress” không?

- Tôi không bao giờ để bản thân bị rơi vào “stress” dù công việc và cuộc sống có áp lực đến mức nào. Tôi luôn tìm thấy cho mình sự bình yên trong tâm hồn và thăng hoa trong lao động nghệ thuật. Tôi nghĩ, để có được sự cân bằng thì trước tiên phải tự nhìn sâu vào bên trong tâm hồn, cảm xúc của mình, nhìn nhận đích đến bằng thái độ tích cực và nỗ lực. Có lẽ vì nhận được quá nhiều tình yêu thương của khán giả nên tôi luôn thấy mọi thứ đều đủ đầy.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mộc Mộc (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ca-si-nguyen-phi-hung-hay-de-moi-thu-den-mot-cach-tu-nhien-post604191.antd