Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trở lại xứ hoa vàng cỏ xanh

Ca sĩ Phi Hùng biểu diễn tại ngày hội Âm nhạc đường phố Phú Yên - 2022. Ảnh: THIÊN LÝ

Với giọng hát ngọt ngào, ấm áp, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mang đến cho người dân Phú Yên những ca khúc quen thuộc Dáng em, Chỉ riêng mình ta, Một đêm say trên sân khấu hoành tráng, rực rỡ tại ngày hội Âm nhạc đường phố Phú Yên - 2022 vừa qua.

Phóng viên Báo Phú Yên có cuộc phỏng vấn với giọng ca 45 tuổi trong dịp này.

* Anh đã biểu diễn ca khúc Dáng em, Chỉ riêng mình ta, Một đêm say trên rất nhiều sân khấu, trong đó có Phú Yên. Nhưng sau thời gian dài vì đại dịch COVID-19, anh mới trở lại Phú Yên, cảm xúc của anh như thế nào?

- Đây không phải là lần đầu tiên Phi Hùng về Phú Yên. Cách đây vài năm, Phi Hùng đã đến Phú Yên, biểu diễn một số chương trình tại đây. Nhưng lần nào trở lại nơi này, Phi Hùng đều có những cảm xúc rất riêng.

Lần này, Phi Hùng mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực đến khán giả bằng con đường âm nhạc, giúp người dân thành phố trẻ Tuy Hòa và xứ hoa vàng cỏ xanh yêu thương có thêm niềm vui, động lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống... Phi Hùng mong rằng sẽ có nhiều dịp về đây cùng chung sức với mọi người làm nên những chương trình đầy ý nghĩa hơn nữa.

* Là một trong những nghệ sĩ thành công, luôn nhiệt tình, hết lòng vì người khác, anh đã giành được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả suốt nhiều năm qua. Anh chia sẻ gì về điều này?

- Phi Hùng không mưu cầu bản thân phải nổi hơn nữa để thay đổi chính mình, cũng không muốn làm tổn thương khán giả bằng những chiêu trò, thị phi. Phi Hùng nghĩ, khán giả yêu mến mình hơn 22 năm qua cũng nhờ mình luôn nỗ lực trong nghệ thuật, biết trân quý, cố gắng hoàn thiện mình...

* Những ngày dịch bệnh, anh không chỉ được biết đến qua những MV về đề tài phòng chống dịch COVID-19, mà anh còn không ngại tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ trực tiếp tham gia phòng chống dịch ở các bệnh viện dã chiến. Nhìn lại những tháng ngày đó, cảm xúc trong anh thế nào?

- Thời điểm đó, TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang trải qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Xuất phát từ tình yêu thương, Phi Hùng rất mong góp chút sức cho cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. Phi Hùng nghĩ rằng, đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu với thành phố mình đang sống. Và Hùng tin rằng, âm nhạc có thể xoa dịu, chữa lành vết thương tinh thần, giúp mọi người có thêm động lực, ý chí kiên cường để vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Phi Hùng từng có chút lo lắng vì đến những nơi đó nguy cơ bị lây nhiễm cao, nhưng nhìn những hình ảnh bác sĩ tình nguyện cắt tóc, những giọt nước mắt của bệnh nhân hay được nghe những câu chuyện cảm động của người bị cách ly, của y bác sĩ..., Phi Hùng lại càng khát khao được chia sẻ nhiều hơn nữa với lực lượng tuyến đầu và những người đang bị cách ly bằng âm nhạc. Qua đó, Phi Hùng cũng mong muốn gửi gắm lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã dốc hết sức lo cho sức khỏe cộng đồng trong thời điểm khó khăn nhất.

* Không ít nghệ sĩ cùng thời với anh đã có tổ ấm gia đình, còn anh thì chưa, anh có thể chia sẻ về điều này?

- Tình yêu lớn trong Phi Hùng lúc nào cũng đong đầy, còn tình yêu nhỏ thì chưa. Không phải Phi Hùng bàng quan với hạnh phúc cá nhân, mà Phi Hùng quan niệm mọi thứ là do duyên. Trái tim Phi Hùng vẫn luôn rung động và mở lòng để chờ đón một nửa của đời mình nhưng chỉ là… duyên chưa tới.

Hiện tại, Phi Hùng dành hết thời gian cho các hoạt động nghệ thuật, cho âm nhạc và cho khán giả. Mỗi ngày, Phi Hùng đều cố gắng sống trọn ý nghĩa của một người nghệ sĩ là làm nghệ thuật để phục vụ mọi người, sống hết mình và hát bằng lửa trong tim!

* Trong thời gian tới, anh có dự định gì?

- Chắc chắn Phi Hùng sẽ trở lại cùng với các kế hoạch riêng của mình bằng những liveshow, đánh dấu hơn 22 năm hoạt động âm nhạc của Phi Hùng. Đồng thời cũng là món quà mà Phi Hùng muốn gửi đến khán giả đã ủng hộ và yêu mến Phi Hùng suốt thời gian qua.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguyễn Phi Hùng (quê ở Đan Phượng, Hà Tây - nay thuộc Hà Nội) là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Nguyễn Phi Hùng được khán giả chú ý đến sau khi anh hát thành công các ca khúc như: Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Dáng em... Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, anh nổi tiếng với các ca khúc tự sáng tác: Bao la những trái tim hồng, Sài Gòn gửi những niềm thương, Sài Gòn trong tôi, Thành phố trong tôi, Có một Sài Gòn như thế...

THIÊN LÝ (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/274534/ca-si-nguyen-phi-hung-tro-lai-xu-hoa-vang-co-xanh.html