Ca sĩ Quang Hà: Tuổi 43 một mình vẫn không thấy cô đơn

Quang Hà vừa ra mắt MV 'Ngày mai người ta viết sách', kết hợp với nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Dịp này, anh tâm sự về các sản phẩm âm nhạc và cuộc sống 'độc thân vui tính' ở tuổi 43.

Chi tiền tỷ làm MV

Tái xuất đường đua âm nhạc với "Ngày mai người ta viết sách", Quang Hà đón nhận khen chê của khán giả thế nào?

Đây là sản phẩm thứ hai tôi hợp tác cùng nhạc sĩ Đông Thiên Đức, sau "Ai vùi nỗi đau này dưới cát". Khi nghe được ca khúc, tôi thấy đồng cảm, ca khúc cũng rất hợp với quãng giọng của tôi.

Quang Hà vẫn chăm chỉ chạy show sau hơn 20 năm đi hát.

Quang Hà vẫn chăm chỉ chạy show sau hơn 20 năm đi hát.

Đến khi phát hành, tôi rất vui khi ca khúc liên tục đứng top đầu các bảng xếp hạng nghe nhạc, lên top xu hướng trên TikTok và đạt được cả triệu lượt xem. Mới chiều hôm trước, khi đang lái xe, tôi vô tình nghe được khán giả yêu cầu phát ca khúc này trên radio. Với nghệ sĩ, chỉ bấy nhiêu là đủ hãnh diện rồi.

Tôi còn được biết, câu thoại trong MV là "Em thay đổi rồi đấy. Ai rồi cũng thay đổi thôi, chỉ có mình anh là mãi không chịu thay đổi" tạo thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tôi cũng có đọc bình luận của khán giả và biết được, không chỉ các khán giả 7x, 8x mà khán giả 10x cũng nghe và bàn luận về sản phẩm mới của mình. Sau sản phẩm này, tôi cũng chuẩn bị ra mắt một sản phẩm hướng tới khán giả gen Z. Việc ca sĩ hoạt động lâu năm có thể chinh phục được khán giả trẻ là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi.

Để chinh phục tệp khán giả mới, không những chịu chi tiền bạc, anh còn sẵn sàng "phá lệ" để đóng nam chính?

Đúng là các MV của tôi có kinh phí hơn 1 tỷ đồng là chuyện bình thường. Với sản phẩm lần này, tôi và ê-kíp mất hai năm để thu âm, hơn 6 tháng để dành thời gian lên nội dung, ý tưởng và ghi hình, tái hiện MV như một thước phim điện ảnh.

Đây cũng là MV hiếm hoi tôi tham gia đóng chính thay vì mời diễn viên như những sản phẩm trước đây. Tôi hóa thân thành ông chủ vườn cam, bị người yêu phụ bạc nhưng vẫn bao dung, tha thứ.

Tôi dành nguyên hai ngày cùng ê-kíp để ghi hình ở Đồng Nai dưới thời tiết nóng 40 độ C, khi thì dưới cơn mưa tầm tã. MV này tôi đã quay lại 3 lần, do tôi bị bệnh, rồi hình ảnh chưa ưng ý nên cũng mất khá nhiều thời gian.

"Ngỡ" góp 80% tổng thu nhập

Nhưng có lẽ bấy nhiêu chưa đủ, Quang Hà trong "Ngày mai người ta viết sách" vẫn là chàng trai với gương mặt đẹp, hát ballad như hơn 20 năm trước anh đã làm?

Ca khúc lần này tôi làm hai phiên bản. Một phiên bản phong cách R&B, một phiên bản thuần túy ballad – song ca cùng Hoài Lâm. Đúng là tôi vẫn chung thủy với dòng nhạc tôi từng theo đuổi từ xưa đến nay. Tôi biết, có nhận xét là âm nhạc của tôi một màu.

Quang Hà tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 43.

Quang Hà tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 43.

Không phải tôi ngại phá cách, cũng không phải tôi không thể hát ở dòng nhạc khác. Nhưng tôi không còn nhiều cơ hội để sửa sai như thời hoàng kim nếu chạy theo những điều không phù hợp bản thân. Tôi không muốn mất khán giả lâu năm của mình. Tôi có thể làm được nhưng sợ rằng đó không phải là con người thật của mình. Vì vậy, tôi vẫn chọn thế mạnh là thể loại pop ballad khi ra sản phẩm.

Nói điều đó không có nghĩa là tôi không lắng nghe, không học hỏi. Tôi không cho phép mình hòa tan nhưng vẫn giữ những gì của riêng mình. Vì ở mỗi giai đoạn, cách hát, cách cảm nhận cuộc sống, những thứ xung quanh của mình có khác.

Chẳng vậy mà hơn 2 thập kỷ, người ta vẫn nhớ đến "Ngỡ", "Trăm năm không quên"… khi nhắc đến Quang Hà?

"Ngỡ" giúp tôi thành ngôi sao với cát sê cao và nhiều show hơn. Lúc đó tôi cũng không ngờ, một năm sau khi ca khúc phát hành mới được nhiều người biết đến. Thời ấy, người ta hay phát trên các xe kẹo kéo ngoài đường. Nếu có YouTube như bây giờ, biết đâu bài hát lên cả tỷ lượt xem. Ngày ấy, tôi cũng thu được tiền bản quyền từ nhạc chuông, nhạc chờ.

Sau hơn 20 năm, hàng ngày, hàng đêm tôi vẫn được khán giả yêu cầu hát nhờ "Ngỡ", "Trăm năm không quên", "Định mệnh". Thậm chí, có những đêm khán giả còn yêu cầu tôi hát đi hát lại 2-3 lần. Tôi vẫn sống tốt, ba bản hit này góp đến 80% thu nhập của tôi. Ở thời điểm hiện tại, tôi may mắn vẫn kín show từ trong nước đến nước ngoài, một phần cũng nhờ những bản hit ấy.

"Không phải đại gia bất động sản"

Vậy mà người ta vẫn rỉ tai nhau, Quang Hà đi hát chỉ vì đam mê vì anh là đại gia bất động sản?

Tôi chỉ dành dụm tiền đi hát để mua một vài căn nhà, đầu tư xây dựng rồi cho thuê để sau này về già có cái phòng thân. Tôi xin đính chính là tôi không phải người chuyên đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tôi cũng không dám nhận mình là đại gia, doanh nhân giàu có, có rất nhiều người giàu có hơn tôi, tôi chưa là gì so với họ cả.

Ca sĩ Quang Hà.

Ca sĩ Quang Hà.

Tôi chỉ là nghệ sĩ nghèo bình thường như bao người. Hơn 20 năm lăn lộn trong showbiz, tôi kiếm sống bằng chính giọng hát của mình. Tôi tự nhận mình chăm chỉ làm nghề, chưa bao giờ có sự lười biếng, bê trễ trong công việc. Và tôi vẫn sẽ hát đến khi không còn show nữa mới thôi.

Có chăng, tôi may mắn hơn một chút khi dành dụm được chút cho tương lai, coi như "lương hưu" để dưỡng già. Tôi biết có nhiều nghệ sĩ sống chật vật lúc tuổi già và không muốn mình rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Mải mê lo cho tương lai tuổi già, tương lai gần nhất là chuyện yêu đương, lập gia đình rồi sinh con, anh không nghĩ đến ư?

Tôi cũng đã từng yêu, từng chia tay, từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi yêu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn độc thân và cảm thấy vui, thoải mái khi sống một mình. Có thể với mọi người, định nghĩa hạnh phúc là phải có chồng, có vợ, có con.

Nhưng bây giờ, tôi quan điểm cứ sống hết mình với âm nhạc, thoải mái với những gì đang có là ổn. Dù độc thân, tôi không thấy cô đơn vì bên cạnh vẫn có gia đình, bạn bè yêu thương. Những tình cảm ấy đủ để tôi thấy vui và hạnh phúc.

Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện tình yêu, hôn nhân mà để tùy duyên. Nếu trời se duyên với ai đó, tôi hạnh phúc đón nhận bằng cả trái tim. Còn lại, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều quá để gây áp lực cho bản thân.

Không tình yêu đôi lứa, cuộc sống của Quang Hà thế nào phía sau sân khấu?

Không có tình yêu đôi lứa, tôi vẫn hằng ngày sống trong tình yêu của khán giả, gia đình, bạn bè. Tình yêu ca hát cũng giúp tôi tái tạo năng lượng và sự hứng khởi mỗi ngày. Khi ở nhà, tôi thường vùi mình vào phòng thu luyện thanh.

Ngoài ra, tôi cũng làm một khu vườn nhỏ, trồng cây thư giãn. Tôi chưa bao giờ có thói quen tụ tập chốn ồn ào, rảnh rỗi là chui vào phòng thu giải tỏa nỗi phiền muộn, nếu có.

Có thể cuộc sống của tôi bị coi là nhàm chán, tẻ nhạt nhưng tôi cảm thấy vậy là đủ. Tôi yêu bản thân nên cũng chăm sóc vẻ ngoài kỹ càng như dưỡng da, tập thể dục, chế độ ăn lành mạnh. Ngày xưa, khi ra đường tôi có thể xuề xòa hơn vì mình có tuổi trẻ, có vóc dáng. Mỗi lần được người khác khen ngày càng trẻ, tôi thấy vui và nhắc bản thân không được lười.

Cảm ơn anh!

Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ra tại Hà Nội, có bố là nhạc sĩ Vũ Cẩm. Ca sĩ từng có các bản hit như: "Cô bé mắt nai", "Trăm năm không quên", "Ngỡ"… Anh nhận được thiện cảm từ khán giả vì đời tư ít ồn ào.

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ca-si-quang-ha-tuoi-43-mot-minh-van-khong-thay-co-don-192240705084511089.htm