Ca sĩ Tạ Quang Thắng: 'Tôi là con nhà nghèo'

Nhiều người có thể nghĩ một nghệ sĩ dám theo đuổi lý tưởng riêng là người không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng Tạ Quang Thắng lại đi lên từ chính khó khăn.

Ca sĩ Tạ Quang Thắng vừa ra mắt album mới mang tên "Chàng trai với cây đàn guitar", đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát của anh. Album gồm 8 ca khúc do chính anh sáng tác, bao gồm: "Ngồi bên hiên với gió", "Chiếc lá màu xanh ngọc", "Mưa có làm em ướt hoen mi", "Em có tin giấc mơ anh mơ đêm qua", "Cafe ngày mới sang", "Chàng trai với cây đàn guitar", "Tre Việt Nam" và "Ta chỉ sống một lần".

Album được thu âm trong nửa năm tại Hà Nội, với sự trau chuốt kỹ lưỡng để đạt chất lượng âm thanh hoàn hảo. Âm nhạc trong album vẫn mang màu sắc Country Rock đặc trưng, nhưng có sự kết hợp với các yếu tố hiện đại như loops nhạc điện tử và hiệu ứng âm nhạc, tạo nên sự mới mẻ và thú vị cho người nghe.

Tựa đề album phản ánh hình ảnh quen thuộc của Tạ Quang Thắng từ khi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2005: một chàng ca sĩ Country Rock gắn liền với cây đàn guitar. Anh chia sẻ mong muốn giữ vững bản sắc riêng, không chạy theo xu hướng, để sau nhiều năm nhìn lại, vẫn thấy mình là chính mình, yêu âm nhạc một cách trong sáng và thuần khiết nhất.

Tạ Quang Thắng nhìn nhận âm nhạc trong bối cảnh hiện tại như một guồng quay không ngừng nghỉ. "Ngày nay, xu hướng thay đổi quá nhanh. Một ca khúc, một MV, một trào lưu... có thể chỉ sống được vài tháng, thậm chí vài tuần. Để tồn tại, nghệ sĩ phải không ngừng thay đổi. Nhưng nếu cứ mải miết chạy theo, liệu đến một ngày nào đó, ta có còn nhận ra chính mình?"

Anh không phủ nhận sự cần thiết của việc thích nghi, nhưng với riêng mình, điều quan trọng hơn cả là giữ vững bản sắc. "Tôi có thể không có hàng chục triệu view, nhưng điều khiến tôi tự hào là sau bao nhiêu năm, tôi vẫn là tôi. Vẫn là chàng trai ôm cây đàn guitar, kể những câu chuyện của mình bằng âm nhạc".

Nhiều người có thể nghĩ một nghệ sĩ dám theo đuổi lý tưởng riêng là người không phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng Tạ Quang Thắng lại đi lên từ chính khó khăn. "Tôi là con nhà nghèo, và vì thế, tôi luôn vô cùng thực tế. Tôi hiểu sức nặng của cái nghèo, hiểu giá trị của đồng tiền. Nhưng tôi cũng luôn nhắc nhở mình: Mình là một thằng nhóc may mắn. Vì nếu không có âm nhạc, tôi đã không có được ngày hôm nay".

Chính vì vậy, với anh, âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là điều thiêng liêng. "Âm nhạc đã cho tôi tất cả, nên tôi muốn dành cho nó những gì đẹp đẽ và thuần khiết nhất trong tâm hồn mình".

Suốt 20 năm theo đuổi con đường nghệ thuật, điều may mắn nhất với Tạ Quang Thắng không chỉ là tình yêu của khán giả mà còn là sự đồng hành của những người anh em trong âm nhạc. "Tôi vẫn có những show diễn đều đặn, có đủ kinh phí để đầu tư cho các dự án của mình. Nhưng hơn cả, tôi có một ekip luôn bên cạnh, cùng tôi sáng tạo, thúc đẩy tôi bước xa hơn trong nghề. Khi có những người đồng đội như vậy, không có lý do gì để tôi không đủ can đảm bước đi trên con đường của riêng mình".

"Âm nhạc của tôi có thể không chạy theo xu hướng, nhưng tôi tin rằng cảm xúc chân thật sẽ luôn có giá trị. Tôi hy vọng khi nghe album này, khán giả sẽ cảm nhận được chính những điều mà tôi đã trải qua – những niềm vui, những trăn trở, và cả tình yêu lớn lao dành cho âm nhạc", Tạ Quang Thắng chia sẻ.

Tạ Quang Thắng sinh năm 1988 tại Hà Nội, từng theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Anh được khán giả yêu thích qua các ca khúc như "Lá cờ", "Sống như những đóa hoa", "Vội vàng", "Duyên", "Cô gái với nụ cười Việt Nam", "Viết tình ca" và "Ngôi sao trong đêm". Trước "Chàng trai với cây đàn guitar", anh đã phát hành 3 album: "Country Rock", "Một tôi rất mới" và "Ở giữa cuộc đời".

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/ca-si-ta-quang-thang-toi-la-con-nha-ngheo-post1156698.vov