Ca sĩ Thu Phương: 'Tôi như người đi trên mây, không biết khi nào sẽ hụt chân'

Trong lần đầu tiên kết hợp cùng đàn em - ca sĩ Minh Vương trên sân khấu 'Giao lộ thời gian - Love in the Bay', Thu Phương đã cởi mở trải lòng về những nỗi niềm riêng trong âm nhạc và cả ngoài cuộc sống.

Liveshow "Giao lộ thời gian - Love in the Bay số 4" diễn ra trên du thuyền Ambassador giữa vịnh Hạ Long ghi nhận sự góp mặt của bộ đôi ca sĩ Thu Phương và Minh Vương. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc Dương Cầm, cả hai đã có những tiết mục hoán đổi bản "hit" đầy thú vị và cả những màn song ca khiến khán giả phải bất ngờ. Chương trình sẽ được trình chiếu trọn vẹn trên FPT Play vào 20 giờ thứ Bảy, ngày 24-8 tới với chất lượng 4K.

Xuất hiện trong chương trình và chia sẻ với khán giả về quãng thời gian khó khăn 20 năm về trước khi sống xa những người thân yêu của mình, Thu Phương xúc động kể, chính câu hát “chỉ cần ta nhớ về nhau” trong bài hát "Trăng dưới chân mình" là nguồn động lực cho cô khi ấy.

Cũng theo Thu Phương, trải qua gần 40 năm đứng trên sân khấu, tích lũy được ít nhiều có kinh nghiệm và bản lĩnh khi đứng trước khán giả, song cô vẫn thường bị nhiều nỗi sợ bủa vây. Thời gian qua đi, nỗi sợ trong cô ngày càng nhiều. Đó không phải nỗi sợ khi phải đối diện với những khó khăn hay vì không đủ tự tin mà cô sợ những điều không lường trước có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

“Tôi như một người đi trên mây. Mỗi bước đi mình đều đắn đo vì không biết khi nào mình sẽ bị hụt chân và rơi tự do vào không trung." - Thu Phương bộc bạch, đồng thời tiết lộ những nỗi sợ vô hình ấy đến với cô kể từ thời điểm mất đi người bố kính yêu. Sự mất mát không gì bù đắp nổi ấy khiến cô lo sợ những người thân yêu sẽ rời xa mình và càng không muốn những đứa con của mình cũng phải đối diện với cảm giác ấy. Đó chính là lý do mỗi lần thể hiện ca khúc "Ta một lần ở đó" - bài hát được cô hoàn thiện ngay sau sự ra đi của bố mình - cô đều xúc động rơi nước mắt. Hai năm sau khi "Ta một lần ở đó" ra mắt, tại buổi tập chương trình "Giao lộ thời gian - Love in the Bay", cảm xúc ấy trong cô vẫn gần như nguyên vẹn.

Nói thêm về ca khúc này, Thu Phương bảo, đây là bài hát cô sợ thể hiện nhất vì biết rằng mình khó có thể ngăn được cảm xúc trong lòng trào dâng. Thế nhưng cô biết rằng âm nhạc là cách để mình chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, chính vì thế đã luôn cố gắng để vượt qua. Bên cạnh đó, việc về "chung nhà" với DTAP cũng là một nỗi sợ ít ai biết trong Thu Phương. Nỗi sợ không xuất phát từ việc phải đổi mới hay phải trở thành cộng sự của những người trẻ, mà cô sợ những chuyến đi xa nhà thường xuyên, sợ những bất trắc trong mỗi hành trình và sợ những người thân yêu chịu thiệt thòi nhiều trong thời gian mình phải xa nhà.

"Người thân của Thu Phương đều chịu nhiều thiệt thòi. Khi tôi di chuyển liên tục giữa hai nước để làm việc thì bà phải phụ giúp chăm sóc gia đình, con cái thì nhớ mẹ, chỉ mong đến ngày sum vầy. Đặc biệt, anh Dũng phải thay tôi làm những việc đáng ra người phụ nữ trong gia đình phải làm." - Thu Phương trải lòng.

Mặc dù mang trong mình nhiều nỗi lo sợ thế nhưng khi được hát, Thu Phương bảo, cô như được sống một cuộc đời khác. Với cô, còn được hát là một điều may mắn. Nữ ca sĩ tâm sự, khi trong cuộc sống có những nỗi sợ khiến mình run rẩy và mệt mỏi thì may mắn thay, cô lại được hát, được nói ra cảm xúc của mình qua những câu hát và nhận được sự đồng cảm của khán giả. Đó là sức mạnh để cô đón nhận mọi chuyện đã, đang và có thể xảy đến với mình.

Khi được hỏi về danh xưng dành mà mọi người dành cho mình, Thu Phương chia sẻ, cô thật lòng chỉ muốn khán giả yêu thương và gọi mình là nghệ sĩ. Nữ ca sĩ không nhận mình là "diva", minh tinh hay danh ca vì với cô thì những giá trị ấy chỉ đúng và phù hợp với từng giai đoạn.

“Thu Phương vẫn còn những bài hát chưa được hát, những khán giả chưa được gặp và những thân phận chưa chuyển tải được qua những ca khúc của mình. Vì vậy mình muốn sống trọn vẹn từng phút giây trên sân khấu là đủ." - giọng ca "Chưa bao giờ" cho biết và tiết lộ, sau bài hát "Chưa bao giờ" thì ca khúc "Ta một lần ở đó" là sáng tác mới nhất mà nhạc sĩ Việt Anh viết cho cô. Ca khúc được anh lấy cảm hứng từ lần Thu Phương đi thăm mộ của Nam Phương Hoàng Hậu tại Pháp.

Chia sẻ tại hậu trường chương trình "Giao lộ thời gian - Love in the Bay", nữ ca sĩ cho rằng, việc kết hợp với những nghệ sĩ trẻ như Minh Vương luôn là thử thách “khó nhằn” nhất trong suốt chặng đường làm nghệ thuật của cô. Để làm được điều này, cô đã cố gắng để mình trưởng thành đơn giản hơn so với việc khi mình đã có tuổi mà phải làm mình trẻ lại và đặt mình vào những bài hát rất trẻ. Nữ ca sĩ cho biết, cô có phần lo lắng vì không biết có thể làm tốt những thử thách chương trình đặt ra hay không. Thế nhưng vẫn tự tin vì tin rằng những ca khúc của Minh Vương tuy trẻ nhưng giai điệu và lời hát đều có chiều sâu. Đồng thời giọng ca Minh Vương rất phù hợp với mình, từ đó sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ cho những ca khúc quen thuộc.

Lần đầu tiên cùng đứng chung một sân khấu, nam ca sĩ Minh Vương không giấu nổi sự hồi hộp khi được song ca cùng “chị đẹp” Thu Phương. Cả hai đã có phần hòa giọng đầy bất ngờ khi lần đầu tiên Thu Phương thể hiện "hit" học trò "Xe đạp" của Minh Vương, hay bản mashup "Mưa - Chưa bao giờ". Đây đều là những ca khúc biểu tượng của thế hệ 8x, 9x từng làm mưa làm gió trong làng nhạc Việt được Giám đốc âm nhạc Dương Cầm khoác lên màu áo mới độc đáo. Chính Thu Phương cũng phải thừa nhận đã gặp nhiều khó khăn khi luyện tập: “Khó khăn đầu tiên là những ca khúc phải hát, khó khăn thứ hai là sự khó tính cầu toàn và kì công của nhạc sĩ Dương Cầm.”

Phần đổi hit “đặc sản” của chương trình được Giám đốc âm nhạc Dương Cầm lựa chọn "Nơi mùa thu bắt đầu" cho giọng ca Minh Vương và "Vệt nắng cuối trời" qua phần thể hiện của Thu Phương. Với tinh thần của một người nghệ sĩ đã đi qua nhiều sóng gió thăng trầm, nữ ca sĩ đã thật sự thăng hoa cảm xúc trên sân khấu khiến chính ca sĩ bản gốc đề nghị tặng cho “chị đại” bài hát này.

Đêm nhạc kết thúc trọn vẹn với phần song ca "Một vòng Việt Nam" đầy vui tươi và hào hùng, kết hợp với màn pháo hoa rực rỡ giữa vịnh di sản. Sự kết hợp lần đầu tiên của Thu Phương cùng Minh Vương tại đã đưa khán giả tới những miền cảm xúc đáng nhớ. Liveshow "Giao lộ thời gian - Love in the Bay số 5" sẽ ghi nhận sự kết hợp của bộ đôi ca sĩ Hà Trần và Duy Khang (nhóm Chillies) vào ngày 6-9-2024 và sẽ ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào 20h thứ Bảy, ngày 14-9 trên FPT Play với chất lượng 4K.

Một số hình ảnh ấn tượng trong đêm diễn:

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ca-si-thu-phuong-toi-nhu-nguoi-di-tren-may-khong-biet-khi-nao-se-hut-chan-post586464.antd