Ca sĩ Y Jang Tuyn: Ở nhà hướng dẫn làm Karaoke nhanh

Y Jang Tuyn được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, thuộc đoàn Đam San, tỉnh Gia Lai.

Ca sĩ Y Jang Tuyn là ca sĩ gốc người dân tộc Bana, sinh ra và lớn lên tại phố núi Pleiku, Gia Lai. Mang trong mình mạch chảy của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên nhưng anh chọn TP Hồ Chí Minh lập nghiệp và phát triển tài năng âm nhạc của mình.

Y Jang Tuyn được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật thuộc đoàn nghệ thuật Đam San của tỉnh Gia Lai. Có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ Tuyn đã có đam mê âm nhạc và xem âm nhạc như một suối nguồn tràn đầy năng lượng trong cuộc đời. Từng bước thành công từ những giải nhất Tiếng hát truyền hình Gia Lai, bằng chất giọng baritone khỏe khoắn, tràn đầy nội lực tiềm ẩn miền đất cội nguồn đậm nét di sản văn hóa cồng chiêng, lối hát Hơmon những bộ sử thi Đam Noi, Dyông Dư, Diớ hao jrang, Bia Brâu, Atâu So Hle Kơne Gơseng, Diông Trong Yuăn… của người Bana, Tuyn đã chinh phục khán giả cả nước qua Giải ba cuộc thi Sao Mai 2001- VTV, Giải ba Tiếng hát truyền hình năm 2003- HTV.

Ca khúc mới nhất Y Jang Tuyn sáng tác

Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2001, nhưng đam mê âm nhạc, đam mê ca hát như ngọn lửa cao nguyên luôn cháy trong tim, Y Jang Tuyn vào TP Hồ Chí Minh học Nhạc viện thành phố. Vừa đi học, vừa phải đi làm kiếm sống, đã là vốn trải nghiệm quý giá, để khi ra trường, không chỉ là một phóng viên - biên tập viên âm nhạc - Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH) mà còn là biên tập một số chương trình khác như: Chân dung nhạc Việt, Tạp chí âm nhạc, Giới thiệu ca khúc mới, Ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp...

Không những thế Y Jang Tuyn còn là một nhạc sĩ sáng tác với rất nhiều ca khúc mang chủ đề quê hương đất nước, biên giới hải đảo… Sáng tác của anh được rất nhiều khán giả chú ý đến như: Quê tôi, Ting ning, Tiếng đàn Goong nhớ Bác,Như là của nhau, Lời hứa, Gia Lai quê tôi… Hiện anh là Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh.

Cho dù không phải là “sao” hay “thần tượng”, với dàn fan hùng hậu, nhưng cách “cống hiến” của Y Jang Tuyn trong âm nhạc với khán giả như “mưa nguồn thấm sâu”, để nhớ một giọng ca đầy lửa nhiệt huyết cao nguyên nhưng cũng ngọt như mật ong rừng Tây Nguyên. Và tới hôm nay 24 năm vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ, Tuyn đã sở hữu kha khá những album cá nhân được đông đảo khán giả cả ba miền yêu thích.

Các album đã phát hành của anh gồm: Nẻo quê, Khát, Nỗi nhớ cao nguyên, Chúng tôi là lính hải quân, Hoan ca mùa xuân, Những bức tranh quê hương, Sinh ra ai cũng muốn đẹp, Một tuần bảy ngày, Màu nắng yêu, Đêm nay con nhớ mẹ…

Năm 2020, khi miền Trung đang ngập trong mưa lũ với rất nhiều số phận ngặt nghèo, ngoài việc cùng chung tay với mọi người đóng góp cứu trợ, Y Jang Tuyn còn động viên tinh thần những người bạn của mình nơi “rốn lũ” miền Trung, chia sẻ những yêu thương. Ca khúc "Tôi sẽ về, Huế ơi!", với giai điệu vừa mang hơi thở hiện đại, lại vừa mang âm hưởng dân ca Huế, được phát triển dựa trên bài "Lý Mười Thương" quen thuộc, làm thổn thức bao trái tim cùng hướng về miền Trung.

Sinh nhật năm 2021 của Y Jang Tuyn có lẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời, không tụ tập bạn bè, không sân khấu ca nhạc, không bánh sinh nhật và thổi nến, chỉ là những lời chúc trên mạng xã hội…, vì rơi đúng thời điểm đợt 4 dịch bệnh COVID-19 và TP Hồ Chí Minh trong nghiêm lệnh cấm tụ tập. Nhưng Y Jang Tuyn đã có cách mừng ngày sinh nhật của mình rất đặc biệt và có lẽ là lần đầu tiên có style sinh nhật như thế ở giới Vpop.

Ca sĩ Y Jang Tuyn

Ca sĩ Y Jang Tuyn

Anh đã thông báo bạn bè trên mạng xã hội, đúng 21 giờ tối sinh nhật mình, sẽ livestream, hát tặng mọi người trong 3 giờ liền, các ca khúc của Tuyn sáng tác và ca khúc đánh dấu những chặng đường âm nhạc của Tuyn, trong một studio cá nhân nhỏ bé, khiêm tốn, đơn sơ. Vâng! Một đêm sinh nhật, tất cả trên mạng, mà nhiều cảm xúc, Tuyn hát bằng chính tình yêu của mình, lan tỏa ngọn lửa cao nguyên đầy nhiệt huyết, để vừa động viên mình, lại động viên mọi người hãy lạc quan, hãy yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn dịch bệnh…

Ngày 1/6- Tết Thiếu nhi Quốc tế, Tuyn không quên những thiên thần nhỏ yêu thương, anh lại lan tỏa trên mạng hai ca khúc dễ thương cho thiếu nhi: Giấc mơ thần tiên123 ngủ ngon. Xúc động hơn, Tuyn nghĩ đến những trẻ em nghèo, trong cơn “giặc giã” COVID-19, những hoàn cảnh khó khăn cần sẻ chia yêu thương, anh sáng tác ca khúc như một ước mơ nhỏ ngày Quốc tế thiếu nhi về... Một tờ vé số, có thể mang lại một niềm hy vọng…

Và các bạn có biết, khi TP Hồ Chí Minh trong những ngày giãn cách theo chỉ thị số 15 của Chính phủ, Tuyn đã không ngồi yên, ngoài công việc biên tập âm nhạc trên sóng VOH, anh đã “bày vẽ ra làm karaoke cho mình tự hát thôi nào”. Và anh đưa lên FB của mình “Cùng xem Chàng Cao Nguyên hướng dẫn làm karaoke nhanh, dễ hiểu kiểu biết gì chia sẻ nấy nha. Và không quên có đủ phần mềm như trong clip.123 bắt tay thôi cho ngày ở nhà thêm ý nghĩa nhé!”.

Hoài Hương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ca-si-y-jang-tuyn-o-nha-huong-dan-lam-karaoke-nhanh--n194177.html