Ca sỹ Nhật Huyền kể chuyện bị kẻ xấu quấy rối trong… giấc mơ

Theo lời Nhật Huyền, dự án âm nhạc Ngũ Hành là một biện pháp trị liệu tâm lý tốt nhất với chính cô và khán giả của cô, dùng âm nhạc chữa lành những tổn thương, bất ổn và rối ren trong tâm hồn.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nhật Huyền đã gây bất ngờ khi lần đầu tiết lộ chuyện bản thân từng bị kẻ xấu quấy rối trong… giấc mơ.

Nữ ca sĩ khẳng định, đây là câu chuyện có thật do chính cô từng trải qua và ám ảnh tới tận hiện tại, không hề bịa đặt để gây ồn ào. Nhật Huyền muốn kể lại câu chuyện để mọi người xung quanh hiểu hơn về mình, giúp khán giả nắm rõ hơn ý nghĩa, sứ mệnh của dự án âm nhạc Ngũ Hành. Cô giải thích:

"Vì mọi chuyện xảy ra khi tinh thần mình kiệt quệ nhất, các con còn quá nhỏ để có thể hiểu mẹ. Đó cũng là lúc mà những điều tồi tệ đó đến với mình".

Theo lời Nhật Huyền, sự việc xảy ra khi cô không có chồng ở bên, đời sống hôn nhân, gia đình gặp nhiều trắc trở. Cụ thể, mỗi khi Nhật Huyền chìm vào giấc ngủ lại có những kẻ ma quái hiện tới để quấy nhiễu, gây chuyện với cô, khiến cô sợ hãi tới mức chết đi sống lại, ám ảnh tột cùng. Sự việc xảy ra trong suốt một thời gian dài, nhiều đêm liên tiếp, khiến nữ ca sĩ hoảng loạn, tụt dốc về tinh thần. Cô viết:

"Nó còn lặp lại rất nhiều lần ở những đêm sau, với những giấc mơ y hệt và sự thô bạo ngày càng nhiều hơn. Mình như bị thao túng và chết chìm trong sự sợ hãi và đơn độc.

Thời gian đó, mỗi ngày trôi qua với mình đều là mệt mỏi vô cùng tận. Mỗi sáng tỉnh giấc mình cảm tưởng như có một thế lực nào đó chỉ muốn níu mình xuống giường mãi mãi. Mình như bị nhốt trong chính con người mình, mà có cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra được.

Mình trở nên khép kín và tự kỉ với mọi người xung quanh, thậm chí với cả chính mình. Cả thế giới quanh mình như bị vụt tắt hết ánh sáng và niềm vui, mình không thể ngủ ngon giấc và luôn lo sợ mỗi khi màn đêm xuống".

Sau ba tháng bị quấy rối tinh thần, Nhật Huyền không chịu nổi, quyết định đi tìm người giúp đỡ. Và, thay vì sử dụng các biện pháp mê tín dị đoan, Nhật Huyền lại được khuyên rằng phải làm một điều gì đó để cân bằng nguyên khí âm dương trong cơ thể.

Chính nhờ cơ duyên đó mà nữ ca sĩ đã tìm đến dự án âm nhạc Ngũ Hành, như một cách để chữa lành tinh thần, thay đổi cuộc sống của cô từ tâm linh đến đời thực. Cô viết:

"Những chuyện về sau có lẽ mọi người đã biết. Khi có một người đồng nghiệp gợi ý cho tôi về dự án âm nhạc Ngũ Hành. Nhiều người vẫn cho rằng tôi bị điên, hay "ném tiền qua cửa sổ". Nhưng không các bạn ạ, có lẽ chỉ duy nhất một mình tôi hiểu những gì mà Ngũ hành mang lại cho chính tôi.

Đó là sự cân bằng, là những năng lượng "dương" để bù đắp cho phần âm đang bất ổn của tôi. Và cứ thế, năng lượng của âm nhạc Ngũ hành đã kéo tôi ra khỏi những cơn ác mộng bằng sự mạnh mẽ trong chính cơ thể mình".

Theo Nhật Huyền chia sẻ, dự án âm nhạc Ngũ Hành là một biện pháp trị liệu tâm lý tốt nhất với chính cô và khán giả của cô. Nữ ca sĩ muốn dùng âm nhạc chữa lành những tổn thương, bất ổn và rối ren trong tâm hồn để tiếp tục sống một cách tích cực, hứng khởi.

Với Nhật Huyền, tâm linh không phải những mê tín dị đoan, bùa chú như mọi người vẫn nghĩ, đó chỉ đơn giản là thế giới nội tâm, linh hồn bên trong mỗi người. Khi thế giới nội tâm gặp vấn đề sẽ khiến năng lượng tinh thần yếu đi. Cách tốt nhất là tự tìm vào nội tại sâu bên trong thế giới tâm hồn đó để chữa lành cho chính mình.

Nhật Huyền khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào, âm nhạc vẫn luôn là liều thuốc hữu hiệu, là người bạn tinh thần chân thành nhất, giúp cô tìm sâu được bên trong thế giới nội tâm, xóa bỏ được mọi nỗi đau và tìm đến những nguồn năng lượng tươi mới, tái thiết lại cuộc sống của bản thân.

Vì vậy nên Nhật Huyền không ngại đầu tư tiền tỷ để thực hiện Ngũ Hành, với 5 ca khúc tượng trưng cho Kim – Thủy – Thổ - Mộc – Hỏa, giúp cô cân bằng cuộc sống.

Đây cũng là cú chào sân hoành tráng của Nhật Huyền để đến với thị trường âm nhạc chuyên nghiệp, phá vỡ mọi giới hạn vốn có về một giảng viên thanh nhạc cổ điển. 5 ca khúc trong Ngũ Hành là 5 màu sắc âm nhạc khác nhau, đúng với sắc thái nó tượng trưng. Nhật Huyền muốn dùng 5 màu sắc âm nhạc này để khai phá bản thân, phát huy năng lượng mới, tìm đến nguồn tâm linh đầy tích cực, tràn đầy nhựa sống.

Ngoài ra, Nhật Huyền không chỉ dùng âm nhạc như một biện pháp chữa lành mà còn muốn làm sản phẩm một cách chỉn chu, nghiêm túc nhất để tôn trọng khán giả. Không chỉ đầu tư kinh phí lớn, Nhật Huyền còn lao động cật lực và bỏ rất nhiều công sức để học hỏi, rèn luyện. Đối với cô, đã là người nghệ sĩ đứng trên sân khấu thì điều đầu tiên mình hướng tới phải là khán giả. Khán giả cũng chính là nguồn sống lớn nhất của nghệ sĩ. Vì vậy, nghệ sĩ phải cống hiến hết mình với khán giả thông qua sản phẩm âm nhạc.

Ngũ Hành là một dự án âm nhạc dài hơi, kéo dài suốt 3 năm, kể từ ngày Nhật Huyền được giác ngộ về tâm linh. Đối với bản thân nữ ca sĩ, đây là một chặng đường không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để cô nhìn sâu hơn vào chính nội tại của mình cũng như thế giới vạn vật xung quanh. Cũng trong 3 năm đó, nhiều biến cố đời sống cá nhân đã xảy đến với Nhật Huyền, gắn liền với biến cố chung của xã hội là đại dịch COVID. Điều này càng giúp Nhật Huyền trưởng thành hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

Sắp tới đây, Nhật Huyền sẽ phát hành ca khúc cuối cùng đại diện cho hành Thổ trong Ngũ Hành khép lại chặng đường kéo dài 3 năm như một lời tri ân khán giả, đồng nghiệp và tiếp tục bước tiếp những hành trình mới.

Trong Ngũ Hành, Thổ là yếu tố nằm ở trung tâm, quy tụ 4 yếu tố còn lại. Nó tượng trưng cho con người, chủ thể của đời sống. Vì vậy, Nhật Huyển chọn ca khúc về Thổ để khép lại hành trình 3 năm như một ẩn dụ rằng cô đã tìm lại được chính mình, làm chủ chính vận mệnh bản thân, tiến tới những dự án mới đầy hứng khởi.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ca-sy-nhat-huyen-ke-chuyen-bi-ke-xau-quay-roi-trong-giac-mo-172221215092839648.htm