Ca sỹ Tùng Dương: 'Đàn ông biết khóc là đàn ông biết yêu cuộc đời'

Trong ca khúc mới ra mắt, Tùng Dương thể hiện sự đồng cảm với nỗi lòng của những người đàn ông khi luôn gồng mình, kìm nén cảm xúc, làm chỗ dựa cho người khác trong những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Ca sỹ Tùng Dương và các nhân vật trong câu chuyện "Đàn ông không cần khóc." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ca sỹ Tùng Dương và các nhân vật trong câu chuyện "Đàn ông không cần khóc." (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 18/9, ca sỹ Tùng Dương giới thiệu đến công chúng sản phẩm mới trong dự án “Đa vũ trụ” của mình, video ca nhạc (MV) mang tên “Đàn ông không cần khóc.”

Sau MV “Cánh chim Phượng Hoàng” tôn vinh hình tượng người phụ nữ, “Đàn ông không cần khóc” là tiếng nói đồng cảm với nỗi niềm của những người đàn ông.

Khán giả sẽ thấy hai Tùng Dương trong một câu chuyện. Một Tùng Dương khi về già nhìn lại những thăng trầm đời mình, lặng lẽ quan sát Tùng Dương của quá khứ.

Kịch bản do nam ca sỹ là người viết chính cùng sự tham vấn của hai đạo diễn Ngân Thanh và Nghĩa Kao.

 Tạo hình Tùng Dương của tương lai, lặng ngắm nhìn những thăng trầm của cuộc đời mình, trong ảnh là sự trân trọng của anh với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tạo hình Tùng Dương của tương lai, lặng ngắm nhìn những thăng trầm của cuộc đời mình, trong ảnh là sự trân trọng của anh với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

MV xoay quanh câu chuyện riêng của nhiều nhân vật: Một diễn viên múa phải ngồi xe lăn (diễn viên Chiến Bùi), một chú hề đơn độc (diễn viên Quang Tuấn), một vận động viên thể hình chuyển giới (Tino Huỳnh) và đặc biệt là cha con diễn viên Quốc Tuấn-Bôm, những người đã làm nên một câu chuyện xúc động về tình phụ tử.

Những nhân vật trong MV đều đi qua rất nhiều thử thách cuộc đời. Họ không khóc “dù tâm bão đang giày xéo trong đêm,” dù trong lòng “ôm dòng sông cuộn dâng chảy xiết.” Sau cùng, Tùng Dương đồng cảm với họ khi khẳng định: "Đàn ông biết khóc là đàn ông biết yêu cuộc đời."

“Đàn ông không cần khóc” là một sáng tác của nhạc sỹ trẻ Antoine Lai, hiện đang sống và làm việc tại Pháp.

 Tạo hình chú hề của Tùng Dương trong MV. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tạo hình chú hề của Tùng Dương trong MV. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Về cảm hứng viết nên ca khúc này, Antoine Lai tâm sự: “Đàn ông nói riêng hay con người nói chung đều có nhu cầu được khóc. Nhưng hầu hết phần lớn đàn ông lại chọn cách im lặng, dồn nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, vì nếu nước mắt họ được nhìn thấy, thì những người xung quanh sẽ không còn chỗ dựa tinh thần nữa.”

Ngay sau khi có bản nháp đầu tiên cho ca khúc, Antoine Lai đã nghĩ ngay đến giọng hát Tùng Dương vì nam ca sỹ là một thần tượng trong đời sống nghệ thuật của tác giả.

Ca khúc do nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng phối khí, đưa người nghe từ những nốt dạo êm dịu nhẹ nhàng, cùng lời ca nhẹ nhàng như tâm sự cho tới những chuyển đoạn bất ngờ và liên tục, để rồi kết thúc một cách rực rỡ.

 Ca sỹ Tùng Dương và cha con diễn viên Quốc Tuấn. Nam diễn viên đã gây xúc động với tình phụ tử mãnh liệt và sự hy sinh vô bờ để con trai mình được sống bình thường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ca sỹ Tùng Dương và cha con diễn viên Quốc Tuấn. Nam diễn viên đã gây xúc động với tình phụ tử mãnh liệt và sự hy sinh vô bờ để con trai mình được sống bình thường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Diễn viên Quốc Tuấn tiết lộ đây là lần đầu tiên anh và con trai Bôm tham gia đóng trong một MV.

“Bôm rất háo hức chờ MV. Tùng Dương mời bố con tôi tham gia MV nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho bố con tôi những khoảnh khắc xúc động bên nhau mà ngày thường rất khó để bày tỏ,” diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ.

Sản phẩm này không chỉ kỷ niệm ngày sinh nhật Tùng Dương (18/9) mà qua đây, nam ca sỹ muốn chia sẻ những cảm xúc chân thành nhất của mình, như một sự động viên mọi người cùng nhau đi qua những thử thách lớn trong cuộc đời, cùng san sẻ tình thương yêu và sự đồng cảm để mang lại những điều đẹp đẽ, như trong một đoạn ca từ của bài hát “...với tay mình ra góp bình an giữ tình thương trong lòng ta... họa vẽ lên trời cao khắc mộng mơ lấy niềm tin tô thành sao”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ca-sy-tung-duong-dan-ong-biet-khoc-la-dan-ong-biet-yeu-cuoc-doi-post977451.vnp