Ca tam thai hiếm gặp vượt cạn thành công

Sau hai tuần được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, 2 bé gái và bé trai đã được đoàn tụ với gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết hiện 3 bé phát triển bình thường với cân nặng lần lượt là 1,7 kg - 1,8 kg - 1,4 kg, có thể tự bú mẹ.

"Gia đình tôi gọi đây là một kỳ tích", sản phụ Đoàn Yến Phương (28 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM) mừng rỡ chia sẻ khi nhớ về hành trình gian khó của 4 mẹ con khi vừa mang tam thai lại gặp nhiều biến chứng bất thường.

Hành trình mang tam thai gian nan

Trước đó, chị Yến Phương cùng chồng đến “cầu cứu” bác sĩ Mỹ Nhi với hồ sơ siêu âm tam thai. Người phụ nữ sắp được làm mẹ lần đầu nhưng mang tự nhiên cùng lúc 3 thai.

“Lúc kiểm tra, bác sĩ phát hiện nồng độ Beta-hCG của tôi rất cao, nghi song thai hoặc tam thai. Lần tái khám sau thì biết mình có đến 3 bạn nhỏ, cảm giác vừa bất ngờ vừa sốc, hoang mang. Nhiều bác sĩ khuyên bỏ bớt một phôi vì lo ngại sức khỏe của tôi không đảm bảo, nhưng thương con, chúng tôi không đồng ý”, chị Yến Phương kể.

“Gõ cửa” 5 bệnh viện với hy vọng có thể giữ được cả ba đứa con đang thành hình trong bụng, tuy nhiên, cả 5 bệnh viện phụ sản đều từ chối và nhiều bác sĩ lắc đầu.

Được nhiều bạn bè giới thiệu, chị tìm đến bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

 Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, tự tin đồng hành dù sản phụ mang tam thai có tình trạng cổ tử cung phức tạp. Ảnh: Hoàng Giám.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, tự tin đồng hành dù sản phụ mang tam thai có tình trạng cổ tử cung phức tạp. Ảnh: Hoàng Giám.

Cầm hồ sơ trên tay, vị bác sĩ được mệnh danh là “cây đại thụ” trong lĩnh vực Sản Phụ khoa đăm chiêu. Bà hiểu rõ tất cả rủi ro và lo lắng của đồng nghiệp khi từ chối sản phụ. Nhưng nhìn ánh mắt hồi hộp xen lẫn hy vọng của đôi vợ chồng trẻ, bác sĩ Nhi quyết định đồng hành cùng thai phụ.

“Với song thai, các bác sĩ đã rất lo lắng vì nguy cơ sinh non cao, trường hợp này lại là tam thai, nguy cơ này càng cao hơn nữa. Do đó, tất cả phải thật cẩn thận. Cảnh báo về các tình huống nguy hiểm cho thai, dự phòng sinh non và những kịch bản sẵn sàng đón trẻ chào đời ở tuần thai sớm”, bác sĩ Nhi nhận định.

Không nằm ngoài dự đoán, đến tuần thai 24, chiều dài cổ tử cung của thai phụ chỉ còn 5 mm (kích thước bình thường khoảng 4-5 cm) và cổ tử cung có dạng hình phễu rộng được phát hiện qua siêu âm kiểm tra.

"Kích thước chỉ còn 5 mm là quá mong manh để có thể kéo dài thai kỳ. Người mẹ có nguy cơ vỡ ối và chuyển dạ sinh bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, chúng tôi lên kế hoạch can thiệp sớm để bảo đảm sự an toàn của 3 em bé trong bụng”, bác sĩ Nhi cho hay.

Với song thai, các bác sĩ đã rất lo lắng vì nguy cơ sinh non cao, trường hợp này lại là tam thai, nguy cơ này càng cao hơn nữa

BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

Sau khi hội chẩn, các chuyên gia nhận định đặt dụng cụ nâng đỡ tử cung (Pessary) là phương pháp phù hợp nhất với thai phụ này. Song song đó, chị Yến Phương được hỗ trợ thuốc liên tục để dưỡng thai.

May mắn, chị Yến Phương đến khám sớm và đồng hành cùng các chuyên gia Trung tâm Sản Phụ khoa, kết hợp các phương tiện hiện đại, tam thai được nuôi dưỡng an toàn thêm 56 ngày, khoảng thời gian mà bác sĩ Mỹ Nhi ví “quý hơn vàng”.

Niềm vui nhân 3 ngày đầu năm mới

Chiều 28 tháng Chạp (tuần thai thứ 32), thai phụ phát hiện ối vỡ. Gia đình tức tốc từ Vũng Tàu về Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Khi đến khoa Cấp cứu, các bác sĩ khám đánh giá cổ tử cung đã mở 4-5 cm, ối vỡ, sản phụ được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Ê-kíp gây mê hồi sức ngay lập tức có mặt đón sản phụ. Ngoài ra, 3 bác sĩ Sơ sinh, 3 hộ sinh cũng sẵn sàng cùng 3 giường sưởi ấm chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh.

Đêm 28 Tết, cả Trung tâm Sản Phụ khoa và Trung tâm Sơ sinh nhộn nhịp tất bật vì dồn sức cùng một lúc cho 3 trẻ sơ sinh non tháng. Trực tiếp mổ đón 3 thiên thần nhỏ chào đời bình an, bác sĩ Mỹ Nhi cùng ê-kip vui mừng thông báo các bé chào đời khỏe mạnh.

 Ca mổ sinh cho sản phụ mang tam thai diễn ra lúc 18h ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: BVCC.

Ca mổ sinh cho sản phụ mang tam thai diễn ra lúc 18h ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: BVCC.

Sau sinh, cả 3 bé có tình trạng suy hô hấp nhẹ nên được hỗ trợ thở áp lực dương liên tục (CPAP) và được đón về Trung tâm Sơ sinh để chăm sóc. Sau 2-3 ngày, các bé tự thở khí trời và nuôi ăn bằng sữa mẹ.

BS.CKII Phạm Lê Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết nhờ được nuôi dưỡng tốt và tiêm thuốc trưởng thành phổi, sau khi chào đời được hồi sức, chăm sóc kịp thời bằng những phương pháp hiện đại bậc nhất, nên các bé đều nhanh chóng ổn định sức khỏe và phát triển tốt.

Con cái là lộc, là phước. Nếu làm theo lời khuyên bỏ đi một bé thì rất tội. Thật may mắn vì cuối cùng chúng tôi đã tìm gặp đúng người

Sản phụ Đoàn Yến Phương

Ngày mùng 7 Tết, chị Phương cùng gia đình vui mừng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đón em bé đầu tiên xuất viện. Vài ngày sau, lần lượt hai bé còn lại cũng được trở về nhà.

“Con cái là lộc, là phước. Nếu làm theo lời khuyên bỏ đi một bé thì rất tội. Thật may mắn vì cuối cùng chúng tôi đã tìm gặp đúng người. Gia đình mang ơn bác sĩ Nhi và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh rất nhiều", người mẹ trẻ tâm sự.

Quả ngọt từ sự kết hợp Sản khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Sơ sinh và Gây mê hồi sức

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1/6.000 - 1/8.000.

Do đó, thai phụ có thể gặp tất cả tình huống xấu nhất, từ sinh non do đa thai, nguy cơ tiền sản giật/sản giật, đái tháo đường thai kỳ, băng huyết sau sinh,… nguy cơ mất thai do các biến chứng như vỡ ối sa dây rốn, dây rốn thắt nút, thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung,…

Điều này trở thành thách thức không nhỏ cho các y bác sĩ, bởi nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”.

 Ba trẻ sinh non tháng có tình trạng suy hô hấp nhẹ nhưng sức khỏe ổn định nhờ được hồi sức và chăm sóc tốt ngay từ khi sinh ra. Ảnh: BVCC.

Ba trẻ sinh non tháng có tình trạng suy hô hấp nhẹ nhưng sức khỏe ổn định nhờ được hồi sức và chăm sóc tốt ngay từ khi sinh ra. Ảnh: BVCC.

“Với quy trình thăm khám nghiêm ngặt cùng sự kết hợp giữa Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Sản Phụ khoa, Trung tâm Sơ sinh, quá trình mang thai và chuyển dạ của sản phụ diễn ra an toàn. Nếu không có siêu âm tiền sản tốt, chăm sóc tiền sản tốt và đơn vị chăm sóc Sơ sinh tốt với phác đồ giờ vàng can thiệp cho trẻ sinh non,… sẽ không có được thành công ngày hôm nay. Thành quả ngọt ngào này đến từ nỗ lực của tất cả”, bác sĩ Mỹ Nhi vui mừng nói.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong nhiều chuyên khoa khác nhau (Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Sơ sinh), cùng hệ thống máy móc hiện đại trong chẩn đoán và tầm soát bệnh lý.

Bệnh viện đã phát hiện sớm và điều trị thành công nhiều trường hợp khó và nặng liên quan đến thai kỳ nguy cơ cao, song thai có biến chứng hội chứng truyền máu song thai nặng, thai giới hạn tăng trường chọn lọc, thai có bệnh lý tim phức tạp, nuôi sống trẻ sinh non từ 25 tuần tuổi...

Hệ thống BVĐK Tâm Anh đồng hành cùng Zing News thực hiện tuyến nội dung "Vì sức khỏe cộng đồng" mang đến cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh về sức khỏe của người Việt. Hệ thống BVĐK Tâm Anh là một trong những bệnh viện chất lượng cao tại Việt Nam, thực hiện thăm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu khách hàng, quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu cả nước.

Độc giả có nhu cầu tư vấn, khám chữa bệnh có thể liên hệ qua website, fanpage, hoặc đến trực tiếp hệ thống BVĐK Tâm Anh tại Hà Nội (108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên; hotline: 18006858) và TP.HCM (2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình; hotline: 02871026789).

https://www.facebook.com/benhvientamanh

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-tam-thai-hiem-gap-vuot-can-thanh-cong-post1296130.html