Cả xóm mất ngủ vì hát karaoke lúc nửa đêm
Cái nhà ông Hợi lại hát karaoke đến tận gần 11 giờ đêm. Hết giọng ông thì đến giọng bà, réo rắt như tra tấn.
- Bà Dần ơi, bà ngủ được mấy tiếng đêm qua? - ông Lập chống gậy, bước ra đầu ngõ, vừa hỏi bà Dần vừa nhăn mặt.
- Ngủ với nghỉ gì ông ơi - bà Dần thở dài thườn thượt - Cái nhà ông Hợi lại hát karaoke đến tận 11 giờ đêm. Hết giọng ông thì đến giọng bà, réo rắt như tra tấn. Cái loa kéo nhà ấy không biết mua ở đâu về mà tiếng to thế không biết, cứ oang oang nhức hết cả đầu.
Anh Tình, cán bộ trên tỉnh về quê đi qua nghe hai ông bà than thở ghé vào nói:
- Tối qua cháu về quê tưởng được yên tĩnh, ai dè nhạc nhà bác nào mở oang oang, rung cả tường. Con nhà cháu ru mãi không ngủ nổi. Nó cũng thức theo đến tận 11 giờ đêm. Vật vã mãi không ngủ được. Vợ cháu mệt quá phát cáu đòi lên thành phố sớm. Cháu tưởng về quê yên tĩnh, thư giãn, nghỉ ngơi yên bình, ai dè...
Ông Lập nhấp ngụm trà đặc, lắc đầu:
- Ngày trước làng quê yên ả lắm. Tối đến chỉ nghe tiếng dế, tiếng ếch kêu. Giờ thì cứ cuối tuần là như hội, đủ loại tiếng ồn, khổ nhất là nghe tiếng karaoke. Có hôm, tôi phải bịt bông tai mà vẫn không ngủ nổi. Hát cũng phải biết giờ nào nên dừng chứ.
Bà Dần than vãn:
- Tôi sang nói nhỏ vài lần, bảo mở nhỏ thôi cho các cháu còn học bài, người già ngủ nghỉ. Ấy vậy mà họ hất hàm bảo là không thích thì đi chỗ khác mà ở. Thử hỏi, làng quê mà ai cũng sống kiểu đó thì còn ra thể thống gì nữa?
Anh Tình ngẫm nghĩ rồi mở điện thoại đọc to:
- Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu gây tiếng ồn từ 22 giờ đến 6 giờ sáng, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Còn theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP thì mức phạt cao hơn nhiều, thậm chí tới cả trăm triệu nếu gây ảnh hưởng lớn.
- Phạt thì phạt, nhưng có mấy ai sợ đâu. Lúc công an xuống thì nín thinh, xong đâu lại vào đấy. Cứ đà này làng mình thành làng karaoke mất thôi - ông Lập thở dài nói tiếp.
- Cháu thấy mình nên thay đổi cách làm. Không chỉ nhắc nhở nữa mà phải tuyên truyền đến từng nhà. Có thể tổ chức sân chơi âm nhạc chung ở nhà văn hóa thôn, vừa có quy củ, vừa khỏi phiền hàng xóm. Bác Lập xem thế nào, bàn với bác trưởng thôn để ta cùng làm - anh Tình đề nghị.
Ông Lập gật đầu.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ca-xom-mat-ngu-vi-hat-karaoke-luc-nua-dem-409980.html