Các cháu ơi, về nhà đi!

Chiều muộn 9-8, chị Hà ở ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng vừa ra khỏi siêu thị Citimart ở phố Thợ Nhuộm thì thấy một bác gái đứng trên vỉa hè phía đối diện, nói to:

- Các cháu ơi, về nhà đi!

Ngoảnh lại, chị Hà thấy 4 cháu trai chừng 11 tuổi đang ngồi trên thành cửa lát đá của một cửa hàng bán đồ trang sức. Một cháu lễ phép nói:

- Bà ơi, chúng cháu chỉ ngồi một lát cho mát. Mà cháu cũng đeo khẩu trang rồi ạ.

- Đang có dịch Covid-19, các cháu không nên tụ tập. Thôi về nhà đi các cháu à!

Nghe bác gái nói, 4 cháu vâng lời, ngoan ngoãn đứng dậy, khiến chị Hà cảm thấy rất yên tâm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hà nói: Nghỉ hè, tranh thủ chiều tối mát mẻ trẻ em thường ra đường để vui chơi, hóng mát. Tuy nhiên, đây đang là lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các gia đình cần quan tâm, nhắc nhở các cháu tránh ra đường khi không thật sự cần thiết. Việc này không chỉ giáo dục cho trẻ về ý thức phòng, chống dịch bệnh mà còn hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/975707/cac-chau-oi-ve-nha-di