Các chiến sĩ đi bộ hơn 20km đưa nạn nhân vụ sạt lở về với gia đình
Hình ảnh đoàn chiến sĩ Công an huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) đi qua những cung đường sạt lở dài hơn 20km để đưa nạn nhân về với gia đình đã khiến nhiều người cảm động.
Hành trình gian nan và nguy hiểm
Sáng 9/9, tại xã Ca Thành, huyện Bình Nguyên, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Vụ sạt lở đã làm nhiều người thiệt mạng và mất tích, nhiều nạn nhân bị đất đá và nước lũ cuốn đi rất xa. Trong đó, có nạn nhân bị cuốn trôi đến tận xã Đình Phùng thuộc huyện Bảo Lạc (nơi này giáp với xã Ca Thành).
Ngày 11/9, các chiến sĩ công an huyện Bảo Lạc đã đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình. Tuy nhiên, tại Cao Bằng, các con đường bị hư hỏng nghiêm trọng do đất đá sạt lở và mưa lũ.
Trên tuyến đường đến Nguyên Bình, các phương tiện không thể di chuyển được, Các chiến sĩ công an phải trực tiếp khiêng nạn nhân đi bộ hơn 20km, vượt qua nhiều chặng đường nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Tuy nhiên, vượt qua chặng đường gian khó, các chiến sĩ đã về đến nơi an toàn, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.
Đến sáng nay, 12/9, lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy 38 thi thể của của vụ sạt lở ở xã Ca Thành, công cuộc tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn đang được tiếp tục.
Những bữa ăn vội trong những ngày tìm kiếm người bị nạn
Theo dự báo, lũ trên các sông của khu vực phía Bắc đã xuống, tuy nhiên, nhiều vùng vẫn còn bị ngập lụt, cô lập, do các tuyến đường hư hỏng nặng. Ngoài ra, các vụ sạt lở vẫn có thể xảy ra, nên người dân, các đoàn tình nguyện viên, các nhà hảo tâm cần cẩn trọng khi di chuyển đến các vùng ngập lụt. Trong những ngày qua, đã có ít nhất hai bạn trẻ đi cứu trợ bị tai nạn do nước cuốn, do vậy, các đoàn thiện nguyện tự phát cần liên hệ với chính quyền sở tại để có phương án cứu trợ người dân hợp lý, an toàn.