Các con là động lực lớn để nam phạm nhân cố gắng cải tạo

Từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng Nguyễn Thanh Bình, SN 1967, trú tại thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã không giữ được. Giao du với nhóm bạn xấu, để rồi xưng hùng xưng bá, cướp đi mạng sống của người khác. Đối mặt với mức án 23 năm tù về các tội 'Giết người, Cố ý gây thương tích', Bình ân hận....

Tâm sự với chúng tôi trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình bảo rằng, có lẽ điều mà anh ta ân hận nhất đó là không giữ được mái ấm gia đình và thậm chí còn không thể thắp được hương cho cả bố lẫn mẹ khi cả hai qua đời. “Bố tôi mất năm 2012 và 3 năm sau, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi là con trai duy nhất của ông bà, vậy mà vì phút bốc đồng, bồng bột, tôi đã không giữ được mình, đã gây ra trọng tội, để bao người phải khổ và cái giá phải trả quá đắt...”, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Tên là Nguyễn Thanh Bình, phạm nhân Bình bảo rằng, cái tên đã có lúc ứng vào cuộc đời của anh ta, khi những năm 90 sau khi xuất ngũ trở về địa phương, Bình đã gặp cô gái xinh xắn cùng quê gốc ở tỉnh Thái Bình, theo gia đình lên Yên Bái làm kinh tế. Họ đã có 2 năm tìm hiểu, yêu thương và kết duyên vợ chồng. Hai đứa con trai lần lượt chào đời, khiến cho ngôi nhà nhỏ của bình đầy ắp những tiếng cười, tiếng nói trẻ thơ. Cũng vì thế, Bình có thêm động lực để làm kinh tế, lo liệu cho gia đình. Vợ Bình, người con gái chịu thương chịu khó, cũng cùng chồng thêm thắt kinh tế, lo lắng cho các con. Được chăm sóc, 2 người con trai của Bình khỏe mạnh, lanh lợi và học giỏi. Thế nhưng, hạnh phúc ấy đã bị Bình nhấn xuống sông xuống biển.

Phạm nhân Nguyễn Thanh Bình trong trại giam.

Phạm nhân Nguyễn Thanh Bình trong trại giam.

Theo tài liệu điều tra, ngày 5-7-2007 Nguyễn Thanh Bình, Đồng Văn Đại, Trần Văn Cường, Nguyễn Trung Tiến nghi ngờ Đinh Văn Kiên, Hờ A Da và một người tên là Làng đã lấy trộm gỗ của mình. Cả 4 đối tượng đã đi tìm Kiên, Da, Làng để đánh và lấy lại số tài sản bị mất. Ngày 9-7-2007, bọn chúng tìm bắt được Kiên và nhóm đối tượng trên đã xông vào đánh. Bình đã dùng tay đấm nhiều lần vào người và cổ Kiên; Đại đã dùng gậy; Tiến đã dùng kiếm đánh vào chân và người Kiên, Cường sử dụng kiếm tự chế đánh vào người và chặt đứt 2 đốt ngón tay Kiên gây tổn hại 12% sức khỏe. Ngày 10-7-2007 bọn chúng đã bàn bạc, thống nhất đi tìm Hờ A Da để xuống tay. Khi tìm được, Đại dùng dây trói tay Da rồi cả bọn đánh, tra hỏi người này. Bình dùng gậy gỗ đánh vào cổ, vào người, dùng tay đấm vào ngực và dùng chân đá vào người nạn nhân. Cả bốn đã tấn công khiến nạn nhân tử vong rồi mới bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bình và đồng bọn lần lượt bị bắt và bị điều tra về các tội “Giết người, Cố ý gây thương tích”. Thế nhưng, điều khiến cho Nguyễn Thanh Bình đau đớn nhất, khi chưa biết mức án của mình ra sao thì nhận được đơn ly hôn của vợ gửi lên. “Uất hận, sụp đổ vì chính trong thời khắc khó khăn nhất, cứ nghĩ mình sẽ có một mái ấm, một chỗ để dựa dẫm về tinh thần. Vậy mà mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn với tôi lúc ấy...”, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Bị kết vào 2 tội “Giết người, Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Thanh Bình đã phải lĩnh 23 năm tù giam. Về trại tram Tân Lập (Bộ Công an) thụ án, Nguyễn Thanh Bình trải qua nhiều đội khác nhau và giờ anh ta đang làm công việc thi đua, văn hóa trong trại. “Với tôi, công việc hiện nay khá vừa sức của mình và có nhiều niềm vui, được giúp cán bộ những việc có ích và được tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi cảm nhận về viết sách. Qua những công việc cụ thể hàng ngày hiện nay tôi có thêm những động lực...”, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình tâm sự.

Thế nhưng, Bình ban đầu cũng có những tư tưởng lệch lạc, vi phạm kỷ luật. Theo lời Bình thì năm 2012, do chỗ dựa vững chắc của gia đình không còn, năm ấy bố Bình cũng vừa mất, mà anh ta là con trai duy nhất trong gia đình, vậy mà không thắp nổi cho cha được nén hương. Nghĩ vậy, Bình trách bản thân mình đã bất hiếu với người sinh thành. “Cũng chính thời gian đó, tôi đã vi phạm kỷ luật, vay tiền của phạm nhân khác trong trại để sinh hoạt và không kịp trả... Bản thân tôi đã vi phạm nội quy của trại giam, bị kỷ luật và bị cùm chân trong phòng kỷ luật. Lúc ấy, được cán bộ gặp gỡ, phân tích cái đúng, cái sai, khiến tôi nhìn nhận thấu đáo, thấy thương các con khi phải chịu thiệt thòi, thiếu bàn tay chăm sóc của cha và thấy mình là đứa con bất hiếu khi không thắp hương cho cha mẹ khi qua đời. Nghĩ đến thế và tôi đã đứng lên để cải tạo...”, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình nói.

Vì vậy, trong cuộc thi viết về sách, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình đã từng viết: “Bản thân tôi hiện nay đang là phạm nhân chấp hành án trong trại giam. Tôi cảm thấy ân hận và nuối tiếc vô cùng vì bản thân đã được học tập nhưng lại vi phạm pháp luật. Nhưng sau những tháng năm sống, học tập và lao động trong trại giam, tôi nhận thức được rằng Đảng và nhà nước vẫn luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần.

Điều quan trọng hơn cả là bản thân tôi đã thực sự hối cải, nhận rõ được tội lỗi của bản thân và chấp hành tốt nội quy trại giam, khắc phục được hậu quả do bản thân gây ra. Tôi vẫn có cơ hội để tái hòa nhập cộng đồng, xã hội, tôi hiểu rằng chỉ có sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức thì một ngày mai tươi sáng sẽ đến với tôi, hạt mầm hướng thiện mà sách đã gieo trong tôi cũng sẽ đơm hoa, kết trái...”

Cũng theo chia sẻ của phạm nhân Nguyễn Thanh Bình thì cuộc đời anh ta cũng may mắn, khi 2 đứa trẻ đã thấu hiểu được hoàn cảnh và chúng đã vượt qua được những khó khăn, biến cố của gia đình, vươn lên trong học tập.

Đứa con trai lớn của Bình đã tốt nghiệp ĐH và đã ra công tác. “Nghĩ đến các con, tôi có thêm động lực. Hơn chục năm ở trại giam đã khiến cho tôi có nhiều điều suy ngẫm và giờ đây, tôi chắc chắn rằng, chỉ có sự phấn đấu cải tạo tốt, mới được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và như thế, ngày về mới ngắn lại...”, phạm nhân Nguyễn Thanh Bình chia sẻ thêm.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-con-la-dong-luc-lon-de-nam-pham-nhan-co-gang-cai-tao-168368.html