Các địa phương huy động tổng lực hỗ trợ bà con vùng mưa lũ

VOV.VN -Nhiều địa phương huy động tổng lực hỗ trợ bà con vùng mưa lũ, từ khám bệnh - cấp thuốc miễn phí, cung ứng nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh môi trường đến sửa chữa trường học, trạm y tế và duy trì bếp ăn miễn phí cho người dân vùng ngập.

TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa: Khám bệnh, phát thuốc, sửa trường, dựng bếp ăn miễn phí

PVThái Bình/VOV-Tây Nguyên thông tin, từ sáng sớm, khuôn viên vẫn nặng mùi bùn của Trường THCS Cao Bá Quát (phường Nam Nha Trang) đã đông kín bà con đến khám bệnh. Cả cụ già, người lớn, trẻ nhỏ như kiên nhẫn hơn hẳn sau những ngày vật lộn với lũ dữ. Sau mấy ngày ướt, lạnh, ẩm thấp, có người bị tê tay, có người ngứa cổ hoặc nhức mỏi toàn thân, nhưng ai cũng bình tĩnh chờ các bác sĩ TP.HCM thăm khám.

Bà Nguyễn Thị Lân (phường Nam Nha Trang) cho biết, nhiều ngày bị ngập, bà ngứa cổ, tê tay, nhức mỏi cả người nhưng không thể đi mua thuốc: “Từ khi nước lên, tôi trú tránh ở đây. Hôm nay, có đoàn bác sỹ từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây khám bệnh, tôi thấy các bác sỹ khám rất nhiệt tình, tận tụy”.

Bác sỹ khám bệnh cho người dân vùng lũ Nam Nha Trang

Bác sỹ khám bệnh cho người dân vùng lũ Nam Nha Trang

Đoàn bác sĩ hỗ trợ Khánh Hòa gồm 50 người thuộc Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, đến từ các chuyên khoa nội, ngoại, chấn thương chỉnh hình, hô hấp, nhi, da liễu, tim mạch, truyền nhiễm và dự phòng. Từ chiều 22/11, đoàn đã tiếp cận các điểm ngập sâu tại Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh; đến nay gần 800 người được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Những ngày tới, đoàn tiếp tục khám cho người dân tại Ninh Hòa.

Hơn 10.000 suất ăn được đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa

Hơn 10.000 suất ăn được đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa

Bác sĩ Phạm Minh Công, Hội Bác sĩ trẻ TP.HCM chia sẻ, các thầy thuốc trong đoàn đã nhận lệnh và khởi hành rất cấp tốc, nhúng vẫn chuẩn bị rất đầy đủ cho việc khám chữa bệnh ở vùng lũ.

“Trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 giờ chúng tôi đã sẵn sàng, tập hợp đội ngũ lên đường ngay trong đêm. Mong muốn san sẻ, giúp đỡ một phần khó khăn hoạn nạn với đồng bào. Cũng là tiếp thêm tinh thần cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn”.

Đoàn Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh sơ chế thực phẩm

Đoàn Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh sơ chế thực phẩm

Cùng với đó, lực lượng còn mở một số bếp ăn dã chiến, cung cấp 10.000-12.000 suất ăn/ngày để phục vụ người dân các xã, phường bị thiệt hại nặng và lực lượng cứu hộ. Hệ thống Co.opmart - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tại Nha Trang tăng tốc nhập hàng, bảo đảm không tăng giá, không để thiếu hàng trong thời điểm khẩn cấp.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bếp ăn đặt tại Trường Đại học Nha Trang

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bếp ăn đặt tại Trường Đại học Nha Trang

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ Khánh Hòa có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên khảo sát thực tế; đồng thời tăng cường lực lượng phối hợp sửa chữa hạ tầng thiết yếu:

“Các đơn vị sẽ tiếp tục khảo sát, đỡ đầu sửa chữa toàn bộ trường học và trạm y tế bị hư hại, bảo đảm học sinh sớm trở lại lớp và cơ sở y tế hoạt động bình thường trở lại”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Phóng viên Ngọc Xuân-Lưu Sơn/VOV-TP.HCM đưa tin, trưa 23/11, thêm 20 tấn hàng hóa thiết yếu lại được xuất phát khẩn cấp từ điểm tiếp nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ủy ban MTTQ TP cho biết, vẫn tiếp tục tiếp nhận hàng để chuẩn bị cho các chuyến sau; đồng thời mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tiếp tục chung tay ủng hộ, ưu tiên mì tôm, sữa các loại, bánh, gạo, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã cho trẻ em và người lớn…

Tại các điểm tiếp nhận trên địa bàn TP.HCM, không khí vận chuyển hàng hóa diễn ra khẩn trương từng phút. Những thùng mì tôm, gạo, sữa, bánh, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã… lần lượt được tình nguyện viên, cán bộ và người dân chung tay bốc xếp, chuyển lên xe sẵn sàng lên đường. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức 7 chuyến xe với tổng cộng 105 tấn hàng hóa hỗ trợ bà con vùng lũ.

Tại điểm tiếp nhận hàng hóa của phường Bình Thạnh

Tại điểm tiếp nhận hàng hóa của phường Bình Thạnh

Trước tình hình bão lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thiết lập các điểm tiếp nhận quần áo, lương thực và nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Tại điểm tiếp nhận của MTTQ phường Bình Thạnh, cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn Thành phố nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP.HCM, không chỉ bằng những phần quà nghĩa tình mà còn bằng công sức phân loại, sắp xếp và vận chuyển hàng hóa.

Nhiều cơ sở tôn giáo cũng đồng lòng chung sức, thể hiện tinh thần tương trợ trong hoạn nạn. Chùa Hương Thiền vận động phật tử quyên góp nhu yếu phẩm và trực tiếp hỗ trợ tại điểm tập kết; phật tử chùa Bát Nhã tích cực đóng góp vật phẩm, đóng gói quà gửi về miền Trung. Những nghĩa cử cao đẹp ấy thể hiện tinh thần “Sống tốt đời - đẹp đạo”, sự gắn bó giữa tôn giáo và chính quyền, giữa đạo và đời, góp phần lan tỏa năng lượng yêu thương, ấm áp đến với đồng bào vùng lũ.

Hàng hóa ưu tiên tiếp nhận là mì tôm, sữa các loại, bánh, gạo bịch 10kg, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã cho trẻ em và người lớn…

Hàng hóa ưu tiên tiếp nhận là mì tôm, sữa các loại, bánh, gạo bịch 10kg, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp, tã cho trẻ em và người lớn…

Chung tay cùng Thành phố, sáng 23/11, Cơ quan thường trú VOV tại TP.HCM cũng quyên góp tiền mặt, 160 thùng nước suối, quần áo... thông qua Ủy ban MTTQ TP.HCM gửi hỗ trợ người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng thiên tai.

Cũng trong ngày hôm nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ, bão gây ra.

Cụ thể, tại Đồn Biên phòng Phước Thuận (Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Tràm, TP.HCM tổ chức gói gần 400 chiếc bánh tét.

Tình cảm quân và dân TP.HCM gửi gắm bà con vùng lũ

Tình cảm quân và dân TP.HCM gửi gắm bà con vùng lũ

Công tác chuẩn bị nguyên liệu, gói và nấu bánh được triển khai khẩn trương, chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của lực lượng Biên phòng đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Bình Châu đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Châu, TP.HCM và bà con nhân dân ấp Bình Hòa tổ chức gói 450 chiếc bánh tét gửi tặng đồng bào các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận, TP.HCM gói gần 400 chiếc bánh tét gửi đến bà con vùng lũ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận, TP.HCM gói gần 400 chiếc bánh tét gửi đến bà con vùng lũ

Thông qua những hoạt động đầy ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM và cấp ủy chính quyền địa phương cùng nhân dân thành phố mong muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết dân tộc, “lá lành đùm lá rách”, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Những chiếc bánh tét sẽ được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, góp phần động viên, hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ TP.HCM cho biết, bên cạnh 17 điểm tiếp nhận hiện có, 14 nhà ga tuyến Metro số 1 sẽ tiếp nhận hàng hóa cứu trợ từ ngày 21 đến hết 24/11/2025. Sau mốc thời gian này, Thành phố sẽ tập trung tiếp nhận tiền ủng hộ để chuyển đến các địa phương phục hồi thiệt hại và tái thiết cuộc sống.

Tính đến trưa nay (23/11), tại điểm tiếp nhận quyên góp cơ sở 3 (phường Vũng Tàu) đã có nhiều cá nhân, tổ chức đến ủng hộ hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực gửi đến đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ, xã Phước Hải, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đã ủng hộ hơn 1.700 thùng mì, sữa, nước suối, bánh và cá hộp, thuốc men…

Nhanh chóng chuyển hàng cứu trợ đến các vùng bị thiên tai

Nhanh chóng chuyển hàng cứu trợ đến các vùng bị thiên tai

Chị Kim Loan, nhà ở phường Phú Định (thuộc Quận 8 cũ), TP.HCM chia sẻ, gia đình chị đang đi nghỉ dưỡng ở biển Vũng Tàu. Khi nghe thông tin có các điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài, chị đã đến điểm Hội Chữ thập đỏ cơ sở 3 tại địa chỉ 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để ủng hộ mì tôm, nước uống.

Theo chị Kim Loan, những phần quà tuy giá trị không cao nhưng đây là tình cảm của gia đình, chia sẻ khó khăn và mong người dân miền Trung sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống: "Thấy miền Trung đang bị ngập lụt, bà con không có đồ ăn, nước uống... mà mình không đi ra trực tiếp được. Ủy ban MTTQ TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ sẽ mang những phần quà của mình ra cho bà con miền Trung. Mong là hàng hóa sẽ sớm chuyển đến đồng bào, giúp hết sức có thể".

Phóng viên Lê Hiếu-Thành Long-Tuyết Lê/VOV-Miền Trung phản ánh, tại làng Xuân Tùy, xã Đan Điền (huyện Quảng Điền cũ), thành phố Huế, từ sáng sớm, hàng chục người dân đã mang mì ăn liền, gạo, nước suối, tiền mặt đến điểm tập kết bên một xe tải lớn để chuẩn bị vận chuyển vào vùng lũ. Từ ngày 21/10 đến 3/11, khu vực này liên tiếp hứng 4 trận lũ lớn, nhiều ngôi nhà bị ngập đến nóc, tài sản hư hỏng nặng.

Làng Xuân Tùy có hơn 200 hộ dân, nằm ở vùng trũng thấp ven sông Bồ, là một trong những địa phương thấp trũng nhất Huế. Đến mùa mưa lũ, người dân phải sống chung với lũ, đợt lụt vừa qua, phần lớn các hộ đều bị ngập, nhiều nhà ngập sâu, thiệt hại nặng. Dù vậy, bà con nơi đây vẫn hướng về vùng lũ xa hơn.

Người dân vùng lũ Huế tất bật đóng gói, sắp xếp nhu yếu phẩm để vận chuyển vào tâm lũ

Người dân vùng lũ Huế tất bật đóng gói, sắp xếp nhu yếu phẩm để vận chuyển vào tâm lũ

Anh Nguyễn Quang Hiệp, người dân làng Xuân Tùy, xã Đan Điền, thành phố Huế cho biết, dù gia đình thiệt hại nặng sau lũ, anh và bà con vẫn nhiệt tình tham gia hỗ trợ. Khi nghe Câu lạc bộ ATM Gạo Huế kêu gọi tiếp sức người dân Đắk Lắk, anh đã vận động bà con đóng góp gần 40 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

“Trải qua 4 đợt lũ lụt kéo dài, làng Xuân Tùy đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của nhà hảo tâm. Hiện tại dù nhiều nơi vẫn còn ngập, phải đi lại bằng ghe, nhưng người dân chúng tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho đồng bào đang hoạn nạn. Tôi đứng ra kêu gọi và bà con hưởng ứng rất nhiệt tình”.

Tổ dân phố Giáp Đông, phường Kim Trà (thuộc thị xã Hương Trà cũ) cũng là nơi thường xuyên bị ngập sâu, không khí quyên góp cũng diễn ra khẩn trương. Tại nhà văn hóa cộng đồng, người dân tập trung quyên góp, phân loại, đóng gói đồ dùng thiết yếu gồm áo quần, gạo, mì tôm, bánh kẹo và nước uống để gửi vào vùng lũ Phú Yên. Chỉ trong thời gian ngắn, bà con đã quyên góp được 3 tấn gạo, 600 thùng mì tôm cùng nhiều loại hàng hóa thiết yếu.

Người dân Huế quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ Nam Trung Bộ

Người dân Huế quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ Nam Trung Bộ

Bà Phạm Thị Hòa, ở vùng ngập lũ thành phố Huế cho biết, trong các đợt lũ vừa qua, nhà bà bị ngập nửa mét, nhiều đồ đạc hư hỏng. Trải qua những ngày bị nước lũ bủa vây, bà càng thấu hiểu sự thiếu thốn của người dân vùng lũ nơi khác. Bà Hòa tâm sự: Thấy bà con trong đó khổ quá, mình còn đứng được thì giúp được chút gì hay chút đó.

“Với tinh thần tương thân tương ái, mặc dù chúng tôi ở vùng còn ngập lụt nhưng vì nghĩa đồng bào, người dân đã cùng nhau hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm để đoàn thiện nguyện vào tỉnh Phú Yên cũ giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn hoạn nạn”.

Nhiều phường nội thành ở Huế cũng trở thành điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. Các nhóm thiện nguyện hoạt động liên tục: gói bánh, phân loại quần áo khô, chuẩn bị hàng thiết yếu để chở vào các tỉnh Nam Trung bộ. Hàng trăm người dân mang thực phẩm, áo quần, chăn màn đến gửi vào vùng lũ, dù chính họ vừa trải qua 4 đợt ngập sâu. Tại địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở số 13 Dương Văn An, thành phố Huế, Hội Hảo tâm Facebook Huế kết hợp với Đội xe không đồng Huế trong 3 ngày nay đã tiếp nhận hơn 300 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ người dân vùng lũ.

Người dân làng Lai Thành, phường Hóa Châu gói bánh hỗ trợ người dân vùng lũ

Người dân làng Lai Thành, phường Hóa Châu gói bánh hỗ trợ người dân vùng lũ

Chị Trương Thị Ly Thương, đại diện Hội Hảo tâm Facebook thành phố Huế chia sẻ, trong mất mát, nghĩa tình đồng bào sáng lên rất tự nhiên, như một phản xạ của những người từng trải qua lũ dữ:

“Nhiều mệ già, ông già nói chung ai cũng có ít gửi ít, có nhiều gửi nhiều. Ai cũng hướng về Phú Yên (Đắk Lắk) về miền trong. 3 xe container đã xuất phát từ Huế chia theo hai hướng. Một hướng bên đội xe không đồng, một hướng sẽ vào Phú Yên và Bình Định cũ. Hiện trong đó có đội xe không đồng sẽ tiếp nhận và hỗ trợ, đưa vào các địa điểm vùng sâu”, chị Thương nói.

Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn sau lũ, người dân vùng rốn lũ thành phố Huế vẫn chủ động kêu gọi và chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nam Trung Bộ. Những chuyến xe từ Huế liên tục lăn bánh, mang theo nhu yếu phẩm và tấm lòng sẻ chia. Tinh thần tương thân tương ái vốn là nét đẹp của người dân vùng lũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ trong những ngày mưa lũ chồng chất.

Tại thành phố Đà Nẵng, sáng sớm nay, dù là ngày chủ nhật, trời mưa tầm tã, nhưng hàng trăm người dân, từ người già đến trẻ nhỏ tất bật mặc áo mưa, đi xe máy mang đồ đến các điểm quyên góp hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Thậm chí có cả nhừng người bạn quốc tịch Liên bang Nga cũng đến hỗ trợ, gửi phần quà nhỏ đến người dân vùng thiên tai.

Tại căn nhà số 149 Phan Đăng Lưu luôn tấp nập xe máy, ô tô, người đi bộ đến gửi hàng cứu trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Trời mưa không ngớt nhưng nhiều phụ nữ, cụ già vẫn choàng áo mưa, đi xe máy đến điểm gửi hàng với mong muốn đóng góp tấm lòng gửi vào sẻ chia với người dân vùng thiên tai ở tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Nào là thùng đựng quần áo cũ đã được giặt sạch, phân loại riêng đồ Nam, đồ Nữ, đồ trẻ em. Nào là nước suối, sữa tươi, mỳ tôm được chở đến không ngừng. Nhiều xe ô tô mang đến đầy xe chăn, màn mới tinh còn nguyên tem mác gửi vào tặng bà con Đắk Lắk.

Rất nhiều chăn màn mới tinh gửi nhân dân vùng lũ

Rất nhiều chăn màn mới tinh gửi nhân dân vùng lũ

Ông Nguyễn Hoàng, 65 tuổi, người dân Đà Nẵng cho biết, sáng nay, dù mưa nhưng hai vợ chồng ông bà cũng đi xe máy thuê một xe ô tô chở theo chăn màn mới gửi tặng bà con: “Ngày nghỉ mà có thông tin trên mạng quyên góp tấm lòng lên cho bà còn vùng lũ miền Trung nên tôi cũng muốn gửi một ít tới bà con. Mong cho bà con vượt qua hoạn nạn, củng cố lại sức khỏe, nhà cửa và có chỗ ở đàng hoàng”.

Trong số rất đông những người đến quyên góp tặng quà bà con vùng lũ sáng nay, có nhóm 3 người quốc tịch Nga cũng đến quyên góp và hỗ trợ nhóm bưng đồ. Do chưa biết quyên góp gì, họ đến hỏi và muốn góp tiền, thông qua đội hỗ trợ để gửi đến bà con vùng thiên tai. Chị Anastasia cho biết, hiện nay nhóm của chị đang sống ở Đà Nẵng, mấy hôm nay nghe thông tin bà con ở miền Trung chịu nhiều mất mát nên muốn gửi chút quà, là tấm lòng của những người bạn Nga đến người dân miền Trung Việt Nam.

Người dân Đà Nẵng gửi thêm thuốc tặng người dân vùng lũ Phú Yên, nay là Đắk Lắk

Người dân Đà Nẵng gửi thêm thuốc tặng người dân vùng lũ Phú Yên, nay là Đắk Lắk

Chị Anastasia cho biết: “Chúng tôi xem trên ti vi, báo chí biết được hiện nay tại Việt Nam đang bị lũ lụt. Chúng tôi là những người Nga rất cảm động trước tình hình bão lụt của Việt Nam và chúng tôi đã ủng hộ cho nhân dân Việt Nam. Lần đầu chúng tôi ủng hộ nhưng chúng tôi sẽ có nhiều lần nữa ủng hộ cho nhân dân Việt Nam”.

Trong ngày hôm nay, rất nhiều hội nhóm, cá nhân, tập thể khắp thành phố Đà Nẵng đứng ra kêu gọi, quyên góp, vận động tiền, quần áo ấm, chăn màn, gạo, sữa… để kịp thời chuyển vào cho người dân vùng lũ Nam Trung bộ. Tại khu vực phường Hòa Khánh, Câu lạc bộ thiện nguyện SOS Đà Nẵng đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm, người dân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp đồng bào vùng lũ.

Các bạn sinh viên đến hỗ trợ bê đồ

Các bạn sinh viên đến hỗ trợ bê đồ

Anh Hồ Văn Đức, Đội phó, phụ trách Câu lạc bộ thiện nguyện SOS Đà Nẵng cho biết, đến nay, Đội tiếp nhận hơn 7 tấn gạo, 1.000 thùng mì tôm, 600 thùng sữa và nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác để chuyển đến tận tay bà con vũng lũ.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lúc này, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đang đồng lòng hướng về nhân dân vùng bị lũ lụt ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Phóng viên Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên thông tin, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, suốt 4 ngày qua, nhiều cơ quan, tổ chức cùng hàng nghìn người dân khu vực phía Tây tỉnh đã quyên góp hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, nước uống đóng chai, quần áo… gửi về hỗ trợ bà con vùng lụt phía Đông.

Các chuyến xe tải hàng cứu trợ vẫn nối đuôi nhau đổ về các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng rốn lũ

Các chuyến xe tải hàng cứu trợ vẫn nối đuôi nhau đổ về các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng rốn lũ

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 19/11 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều thùng nước lọc, hơn 9.700 thùng mì tôm; 6.300 thùng sữa; hơn 58 tấn gạo; 73.000 gói lương khô và gần 10 tấn rau củ quả để tiếp tế cho người dân vùng lụt tại các xã, phường phía đông của tỉnh. Tổng trị giá hàng hóa ước hơn 12 tỷ đồng; 23 tỷ đồng qua tài khoản cứu trợ tại các ngân hàng và tiền mặt do người dân, tổ chức trao trực tiếp.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác tiếp nhận và phân bổ cứu trợ vẫn đang được triển khai khẩn trương. Hàng hóa tiếp nhận đến đâu, đơn vị bố trí phương tiện vận chuyển đến các địa phương bị ngập lụt để cấp phát ngay cho bà con, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Một số học sinh ở xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk tham gia vận chuyện mỳ tôm cấp phát cho bà con

Một số học sinh ở xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk tham gia vận chuyện mỳ tôm cấp phát cho bà con

Đối với nguồn kinh phí, Ủy ban sẽ xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng thiệt hại, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng nói: “Với sự đoàn kết chung tay đóng góp của bà con trong và ngoài tỉnh, huy động các điểm dân cư, cơ sở tôn giáo nấu cơm hộp, gói bánh chưng, bánh tét... Để vận chuyển kịp thời gửi tới bà con vùng lụt bị chia cắt, cô lập. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi, tiếp nhận cả tiền và lương thực thực phẩm, hàng hóa hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống".

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-dia-phuong-huy-dong-tong-luc-ho-tro-ba-con-vung-mua-lu-post1248275.vov