Những nghĩa cử ấm lòng của người dân Đồng Nai hướng về miền Trung – Tây Nguyên

Mưa lũ liên tục gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hướng về tâm lũ, người dân Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức thu gom hàng hóa, mở điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm để gửi đến bà con đang gặp khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt ở tỉnh Đắk Lắk, người dân Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp.

Trong 2 ngày 22 và 23/11, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt mở điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm do người dân đóng góp nhằm sẻ chia khó khăn, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trước những thiệt hại to lớn về người và của do thiên tai gây ra ở nhiều tỉnh, thành, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào ấm áp, sẵn sàng sẻ chia đau thương mất mát bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa.

Trước những thiệt hại to lớn về người và của do thiên tai gây ra ở nhiều tỉnh, thành, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào ấm áp, sẵn sàng sẻ chia đau thương mất mát bằng những việc làm cụ thể và ý nghĩa.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin vào chiều ngày 23/11, không phải là những ngày Tết sum vầy, nhưng tại Đồng Nai mọi người đang tất bật canh những nồi bánh chưng, bánh tét, phân chia, đóng gói những vật dụng cần thiết để kịp gửi cho đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang gồng mình chống chọi sau trận lũ lịch sử.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin vào chiều ngày 23/11, không phải là những ngày Tết sum vầy, nhưng tại Đồng Nai mọi người đang tất bật canh những nồi bánh chưng, bánh tét, phân chia, đóng gói những vật dụng cần thiết để kịp gửi cho đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang gồng mình chống chọi sau trận lũ lịch sử.

Anh Trần Văn Sơn, ngụ phường Trảng Dài ch biết, chia sẻ niềm đau thương, mất mát với đồng bào miền Trung anh cùng với nhiều người dân khu phố quyên góp nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào. Suốt mấy ngày qua, anh đã gác lại nhiều công việc của gia đình để tham gia các hoạt động quyên góp, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi đến vùng lũ.

Anh Trần Văn Sơn, ngụ phường Trảng Dài ch biết, chia sẻ niềm đau thương, mất mát với đồng bào miền Trung anh cùng với nhiều người dân khu phố quyên góp nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào. Suốt mấy ngày qua, anh đã gác lại nhiều công việc của gia đình để tham gia các hoạt động quyên góp, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi đến vùng lũ.

Tại khuôn viên nhà văn hóa khu phố 3, phường Trảng Dài, hàng trăm người - từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ tiểu thương đến công nhân có mặt, góp sức gửi nhu yếu phẩm đến đồng bào gặp hoạn nạn.

Tại khuôn viên nhà văn hóa khu phố 3, phường Trảng Dài, hàng trăm người - từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ tiểu thương đến công nhân có mặt, góp sức gửi nhu yếu phẩm đến đồng bào gặp hoạn nạn.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét được người dân tỉ mỉ đóng gói và hút chân không để vận chuyển an toàn, kịp thời gửi đến bà con vùng lũ.

Những chiếc bánh chưng, bánh tét được người dân tỉ mỉ đóng gói và hút chân không để vận chuyển an toàn, kịp thời gửi đến bà con vùng lũ.

Chuẩn bị cho khâu hút chân không và đóng gói bánh, kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.

Chuẩn bị cho khâu hút chân không và đóng gói bánh, kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.

Ông Phan Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trảng Dài chia sẻ: "Mùa mưa bão năm nay khắc nghiệt, gây thiệt hại khá nặng nề từ miền Bắc đến miền Trung. Mỗi khi có thiệt hại lớn thì Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và nhân dân địa phương lại đứng ra tổ chức vận động quyên góp, với tình cảm ai có gì giúp nấy, của ít lòng nhiều. Đặc biệt, trước những thiệt hại to lớn của đồng bào miền Trung đang gánh chịu do lũ dữ, những ngày qua phường đã tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm, hàng hóa để có thể tiếp ứng, hỗ trợ đồng bào. Là việc chung nhưng người dân nào cũng tham gia nhiệt tình như việc của gia đình mình".

Ông Phan Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trảng Dài chia sẻ: "Mùa mưa bão năm nay khắc nghiệt, gây thiệt hại khá nặng nề từ miền Bắc đến miền Trung. Mỗi khi có thiệt hại lớn thì Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và nhân dân địa phương lại đứng ra tổ chức vận động quyên góp, với tình cảm ai có gì giúp nấy, của ít lòng nhiều. Đặc biệt, trước những thiệt hại to lớn của đồng bào miền Trung đang gánh chịu do lũ dữ, những ngày qua phường đã tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm, hàng hóa để có thể tiếp ứng, hỗ trợ đồng bào. Là việc chung nhưng người dân nào cũng tham gia nhiệt tình như việc của gia đình mình".

Những bộ quần áo được người dân chọn lọc, đóng gói cẩn thận.

Những bộ quần áo được người dân chọn lọc, đóng gói cẩn thận.

Chị Đặng Thị The, KP4, phường Trảng Dài chia sẻ: “Gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết vui bao nhiêu, thì ngày này tôi lại buồn bấy nhiêu. Tôi cũng như mọi người, chỉ mong sao nhân dân mình nơi vùng lũ mau chóng vượt qua, sớm xây dựng lại cuộc sống bình yên vốn có thường ngày”.

Chị Đặng Thị The, KP4, phường Trảng Dài chia sẻ: “Gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết vui bao nhiêu, thì ngày này tôi lại buồn bấy nhiêu. Tôi cũng như mọi người, chỉ mong sao nhân dân mình nơi vùng lũ mau chóng vượt qua, sớm xây dựng lại cuộc sống bình yên vốn có thường ngày”.

Người dân địa phương tất bật nhóm lửa nấu bánh chưng, bánh tét trong những nồi lớn để gửi ra vùng lũ.

Người dân địa phương tất bật nhóm lửa nấu bánh chưng, bánh tét trong những nồi lớn để gửi ra vùng lũ.

Là người phát động chương trình gói bánh chưng, anh Phan Văn Cương (ngụ phường Trảng Dài) cho biết, anh đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia ủng hộ. Ban đầu nhóm dự định gói khoảng 1.000 cái bánh chưng, bánh tét gửi người dân vùng lũ. Tuy nhiên sau khi phát động, có hàng ngàn người dân ở Trảng Dài và lân cận trực tiếp đóng góp sức người, mang hàng hóa đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Một số người ở xa gửi tiền nhờ mua nhu yếu phẩm.“Đến nay nhóm đã gói được hơn 4.000 bánh chưng, bánh tét, vượt dự kiến. Người dân vẫn tiếp tục đến gửi hàng ủng hộ lũ lụt, chúng tôi đang gói thêm bánh để cứu trợ đồng bào. Ngoài bánh chưng, bánh tét, người dân còn ủng hộ 1.000 thùng sữa, 3.000 thùng mì ăn liền, 10 tấn quần áo… với tổng lượng hàng hóa được quyên góp khoảng 50 tấn. Số hàng này sẽ được chia đều lên 3 xe tải chở ngay ra các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cứu trợ người dân", anh Cương cho biết.

Là người phát động chương trình gói bánh chưng, anh Phan Văn Cương (ngụ phường Trảng Dài) cho biết, anh đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia ủng hộ. Ban đầu nhóm dự định gói khoảng 1.000 cái bánh chưng, bánh tét gửi người dân vùng lũ. Tuy nhiên sau khi phát động, có hàng ngàn người dân ở Trảng Dài và lân cận trực tiếp đóng góp sức người, mang hàng hóa đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Một số người ở xa gửi tiền nhờ mua nhu yếu phẩm.“Đến nay nhóm đã gói được hơn 4.000 bánh chưng, bánh tét, vượt dự kiến. Người dân vẫn tiếp tục đến gửi hàng ủng hộ lũ lụt, chúng tôi đang gói thêm bánh để cứu trợ đồng bào. Ngoài bánh chưng, bánh tét, người dân còn ủng hộ 1.000 thùng sữa, 3.000 thùng mì ăn liền, 10 tấn quần áo… với tổng lượng hàng hóa được quyên góp khoảng 50 tấn. Số hàng này sẽ được chia đều lên 3 xe tải chở ngay ra các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cứu trợ người dân", anh Cương cho biết.

Trong buổi tối, hàng trăm người dân, cả người già trẻ em, cả đàn ông và phụ nữ đến nhà văn hóa khu phố 3 của phường Trảng Dài gói bánh chưng, bánh tét để kịp gửi đến đồng bào vùng lũ.

Trong buổi tối, hàng trăm người dân, cả người già trẻ em, cả đàn ông và phụ nữ đến nhà văn hóa khu phố 3 của phường Trảng Dài gói bánh chưng, bánh tét để kịp gửi đến đồng bào vùng lũ.

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở công viên Bình Long, chị Phụng, người dân phường Bình Long chia sẻ, cảm xúc xót xa khi chứng kiến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do lũ. Nghe tin nơi đây bắt đầu nhận lương thực, nhu yếu phẩm từ ngày 22/11 đến hết thứ Hai 24/11 để gửi ra vùng lũ, chị đã đến ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng đóng góp.

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở công viên Bình Long, chị Phụng, người dân phường Bình Long chia sẻ, cảm xúc xót xa khi chứng kiến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do lũ. Nghe tin nơi đây bắt đầu nhận lương thực, nhu yếu phẩm từ ngày 22/11 đến hết thứ Hai 24/11 để gửi ra vùng lũ, chị đã đến ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng đóng góp.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-nghia-cu-am-long-cua-nguoi-dan-dong-nai-huong-ve-mien-trung-tay-nguyen-204251123210117113.htm