Các điểm di tích TP Hồ Chí Minh 'rộn ràng' trong ngày 'Tết Độc lập'
Trong ngày Tết Độc lập 2/9, nhiều người dân và du khách đã tìm đến các di tích lịch sử - văn hóa ở TP Hồ Chí Minh để chụp ảnh, tham quan và ôn lại truyền thống, tạo nên không khí rộn ràng, tự hào trên khắp thành phố.

Hai mẹ con du khách "check-in" trước trụ sở UBND - HĐND TP Hồ Chí Minh.
Ngày 2/9, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều gia đình và bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh đã chọn đến các địa điểm gắn liền với lịch sử để ghi dấu khoảnh khắc ý nghĩa như: Hội trường Thống Nhất, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bến Nhà Rồng… đều tấp nập người tham quan.

Hòa chung không khí "Tết Độc lập", dòng người đổ về các di tích và điểm tham quan để ghi nhận không khí của ngày lễ lớn.
Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ mặc áo dài truyền thống, mang theo quốc kỳ để chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rộn rã sắc màu. Không chỉ “check- in” tại các công trình kiến trúc quen thuộc, nhiều nhóm còn đến bảo tàng để tìm hiểu tư liệu, ôn lại những trang sử hào hùng. Đặc biệt, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh miễn phí vé vào cổng cho người dân có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh, khuyến khích đông đảo học sinh, gia đình đến trải nghiệm.

Bạn Lê Ngọc Thanh Vân có một trải nghiệm thú vị khi tham quan các điểm di tích lịch sử trong ngày 2/9.
Bạn Lê Ngọc Thanh Vân chia sẻ: “Mình muốn có những bức ảnh kỷ niệm đúng ngày sinh nhật đất nước. Sau khi chụp ở chợ Bến Thành, nhóm mình ghé Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh để nghe kể và xem hiện vật. Mỗi lần như vậy lại thấy tự hào và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay”.

Hai bạn trẻ tranh thủ "check-in" tại Hội trường Thống Nhất trong ngày "Tết độc lập".
Không khí lễ hội cũng hiện hữu tại Hội trường Thống Nhất, nơi nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại hình ảnh trong ngày đặc biệt. Các phụ huynh cũng đưa con nhỏ đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng để vừa vui chơi, vừa giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ thêm yêu lịch sử dân tộc.

Cô Phan Thị Bất chụp ảnh kỉ niệm ngay trước cổng chợ Bến Thành.
Không ít người lựa chọn xe đạp làm phương tiện để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống thành phố. Cô Phan Thị Bất cho biết đã cùng bạn đạp hơn 10 km để ghé thăm các di tích. “Ngày lễ lớn nên mình muốn hòa cùng dòng người, tận hưởng không khí tự hào, gần gũi. Đến các điểm di tích giúp mình càng trân quý giá trị tự do, thanh bình hôm nay”, cô Bất nói.

Các bạn trẻ mang theo phụ kiện là cờ đỏ sao vàng để hòa vào không khí của ngày Tết độc lập tại các điểm di tích lịch sử.

Người dân xem lại những khoảnh khắc chụp ảnh tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bến nhà Rồng cũng là điểm di tích lịch sử hút khách trong ngày 2/9.

Du khách nước ngoài tham quan tại Bến Nhà Rồng, nơi ghi dấu hình ảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Các em học sinh được giáo dục truyền thống yêu nước khi đi tham quan tại bảo tàng.

Đường sách TP Hồ Chí Minh cũng là nơi hút khách trong và ngoài nước trong ngày "Tết Độc lập".

Không gian Đường sách TP Hồ Chí Minh khoác lên diện mạo rực rỡ cờ đỏ sao vàng.

Pháo đài tại Bạch Dinh (Villa Blanche) cũng thu hút du khách đến tham quan dịp lễ 2/9. Bạch Dinh hiện nay một di tích lịch sử văn hóa quốc gia ở Vũng Tàu, nổi tiếng với kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19.

Tượng Chúa Kito là một trong những địa điểm tham quan Vũng Tàu nổi tiếng vào các dịp Lễ, Tết.

Ngày Quốc khánh còn là dịp để các người dân TP Hồ Chí Minh cùng nhau tận hưởng bầu không khí hòa bình.