Các lực lượng dồn sức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong những ngày qua, mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, dần ổn định cuộc sống.
Chiến sĩ Lữ đoàn 572 hỗ trợ người dân
Suốt từ 23.11 đến sáng 24.11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 vẫn kiên trì bám địa bàn thôn Phước Lộc, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Đông Hòa, Phú Yên cũ) để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Nước vừa rút đến đâu, bộ đội đã có mặt đến đó, không để bà con phải đơn độc trong những giờ phút gượng dậy sau thiên tai.

Khắp các tuyến đường trong thôn, dấu vết lũ vẫn còn hằn rõ: cây cối bị dòng nước cuốn đổ chằng chịt; cát, sỏi và bùn đất phủ dày từng mảng; nhiều vật dụng gia đình nằm xô lệch, bám đầy lớp bẩn đặc quánh.
Trong không khí khẩn trương, các tổ công tác của Lữ đoàn đồng loạt triển khai nhiệm vụ. Người cưa cây, người xúc cát, người thu gom gỗ trôi, người kê lại bàn ghế, giường tủ… Từng khối lượng công việc nặng nề dần được “san phẳng” bằng sự nhiệt tâm và sức trẻ của màu áo lính.

Không chỉ dọn đường, bộ đội còn có mặt trong từng ngõ nhỏ, từng sân nhà, cùng bà con khiêng đồ, rửa sạch vật dụng, thu gom cát bồi và khôi phục lại sự gọn gàng vốn có của từng hộ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, bùn đất bám đầy ống quần nhưng nụ cười vẫn không vơi trên gương mặt các chiến sĩ.
Nhiều người dân xúc động cho biết, có bộ đội ở đây, chúng tôi thấy yên tâm hẳn. Những điểm tưởng chừng phải mất cả tuần để dọn dẹp, nay chỉ trong thời gian ngắn đã được thông thoáng và an toàn trở lại. Xin cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều.

Sự hiện diện liên tục của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 trong hai ngày qua đã giúp thôn Phước Lộc, xã Đông Hòa từng bước hồi phục sau lũ, những đoạn đường ngổn ngang giờ dần thông thoáng, nhiều ngôi nhà đã sạch sẽ và ổn định trở lại. Khi công việc của một ngày khép lại, từng nhóm vẫn tranh thủ rà soát những khu vực còn sót để tiếp tục hỗ trợ, với mong muốn đóng góp thêm chút sức lực giúp bà con sớm trở lại nhịp sống bình thườn
Mang nhu yếu phẩm tận nơi cho cụ già bị cô lập
Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều khu dân cư tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Trước tình hình đó, lực lượng bộ đội đã cơ động mang thức ăn, nhu yếu phẩm đến tận nơi hỗ trợ người dân, nhất là các trường hợp neo đơn, người già yếu.

Tại thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân, nước lũ tuy đã rút, nhưng nhiều hộ dân vẫn bị ngập và cô lập, trong đó có cụ Nguyễn Thị Liễu 87 tuổi, người già neo đơn sống một mình, không thể ra ngoài nhận hàng cứu trợ cũng như mua lương thực.
Nhận được tin báo, tổ công tác của Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng chuẩn bị cơm nóng, nước uống, sữa và một số vật dụng thiết yếu, cơ động vào khu vực bị ngập. Tuy nước đã rút, nhưng vẫn chảy mạnh, các bộ phận dùng ghe lội bộ hơn 500 mét để tiếp cận nhà cụ. “Nước lớn quá, tôi không ra ngoài được. May có các chú bộ đội mang cơm tới, tôi mừng lắm”, cụ Nguyễn Thị Liễu xúc động chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Quang Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh người chỉ huy tổ công tác:“Chúng tôi cố gắng tiếp cận nhanh nhất các hộ dân bị cô lập, nhất là các cụ già neo đơn, để không ai bị thiếu ăn, thiếu uống khi mưa lũ đi qua”. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, những phần quà đã được đưa đến đúng lúc, giúp cụ có bữa ăn kịp thời trong mưa lũ.
Ngay sau khi hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Liễu tổ cơ động tiếp tục di chuyển đến các hộ dân xung quanh, bảo đảm tất cả người dân đều nhận được lương thực và hỗ trợ cần thiết khi ngập lụt đi qua.
Hỗ trợ 1,6 tấn rau xanh và hàng ngàn tấn hàng
Trong những ngày mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Không chỉ trực tiếp giúp dân sơ tán, vận chuyển nhu yếu phẩm, lực lượng bộ đội còn trở thành cầu nối quan trọng giữa các đoàn thiện nguyện và người dân vùng lũ.

Tại các địa điểm ngập sâu, dù hàng hóa của các đoàn thiện nguyện tiếp tế cho bà con đã có, nhưng đến được với bà con lại là bài toán khó. Không quản vất vả, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 chèo xuồng, thuyền, băng qua dòng nước để kịp thời đưa thực phẩm đến với bà con.
Từng thùng mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết đến tận từng hộ dân. Mỗi phần quà được gửi đi là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 gửi đến người dân bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy và đầy tình người.

Thượng tá Nguyễn Long Võng, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng - Người trực tiếp chỉ huy các lực lượng của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ giúp bà con Nhân dân chia sẻ: Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải làm hết mình, bằng mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, đặc biệt là phải giúp và cùng Nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn này.
Người dân xã Hòa Thịnh nhận nhu yếu phẩm
Không chỉ đưa nhu yếu phẩm đến tận tay bà con, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn cũng đã huy động mọi nguồn lực từ sản phẩm tăng gia của đơn vị, hỗ trợ 1,6 tấn rau xanh cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nấu cho bà con vùng lũ trong điều kiện lương thực, thực phẩm đặc biệt là rau xanh khan hiếm.
Nhìn những thùng rau xanh mướt do chính bộ đội Sư đoàn 2 trồng gửi đến bà con, đồng chí Trung tá Trần Hoàng Phúc, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk xúc động: Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời và rất thiết thực của Sư đoàn 2. Mấy ngày nay, rau xanh đảm bảo bữa cơm cho bà con là vấn đề nan giải của chúng tôi. Chính sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp bữa cơm của bà con tươi hơn, ấm áp hơn trong những ngày mưa lũ.
Thầy Trần Văn Quân, Hiệu trưởng trường THCS Tây Sơn, xã Hòa Mỹ, Đăk Lăk bày tỏ: Trân quý lắm tình cảm của bộ đội Sư đoàn 2, các Anh không quản vất vả, hy sinh, hỗ trợ, giúp đỡ bà con hết mình. Thân thương lắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Hình ảnh những người lính áo xanh dầm mình trong nước, bám địa bàn ngày đêm, không quản khó khăn, đã tạo niềm tin và sự ấm áp cho bà con giữa lúc hoạn nạn. Qua đó thể hiện rõ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và tình quân – dân gắn bó keo sơn, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.













