Các nhà hảo tâm sẻ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn

Sư cô Thích nữ Nhuận Hiền trao quà cho người già neo đơn xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Nhiều tấm lòng nhân ái tiếp tục mang niềm vui đến các gia cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp họ có điều kiện trang trải cuộc sống.

Sư cô Thích nữ Nhuận Hiền, trụ trì chùa Minh Sơn (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) cùng các nhà hảo tâm trao 150 suất quà cho người già neo đơn, người khuyết tật, hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Định Tây. Mỗi gia đình được nhận 10kg gạo, thùng mì ăn liền, các nhu yếu phẩm và tiền mặt… trị giá 500.000 đồng/suất. Toàn bộ số tiền, quà trị giá 75 triệu đồng do các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ.

Chị Thoa Hiệp (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đại diện các nhà hảo tâm trên cộng đồng trao 5 triệu đồng cho 3 chị em mồ côi mẹ người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân). Đó là cháu La Lan Thị Thắm (12 tuổi) đang vất vả chăm sóc 2 em nhỏ là La Lan Hiệp (6 tuổi) và La Lan Thị Huệ (2 tuổi) khi cha các cháu bỏ nhà đi, mẹ vừa qua đời do bệnh nặng.

Ông Lê Văn Nguyên (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) vừa trao 1,3 triệu đồng của chị Bút Chì Nâu giúp gia đình ông Nguyễn Phước (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn). Ông Phước đang vất vả chăm sóc hai người con bệnh tật, trong đó một người bị liệt toàn thân do phơi nhiễm chất độc hóa học.

Ông bà Phan Ngọc Phượng - Nguyễn Lý (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh), đại diện Nhóm thiện tâm Charity group khu vực Phú Yên trao 9 triệu đồng giúp gia đình thầy giáo Võ Văn Tám, Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa). Vợ anh bị bệnh hiểm nghèo vừa qua đời hơn 1 tháng, để lại 3 đứa con còn rất nhỏ, trong đó có cháu mới 14 tháng tuổi. Mới đây, trên đường đi dạy về, anh Tám bị tai nạn chấn thương nặng.

Bà Phạm Điệp (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) vừa trao 1,5 triệu đồng của bạn bè giúp các cháu Ngọc Quyên, Nhất Khương và Nghi Vân (khu phố 4, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có cha, mẹ bệnh hen suyễn chuyển sang tim vừa qua đời. Hiện các cháu đang sống cùng ông bà ngoại đau bệnh nặng.

Ông Nguyễn Bá Quyền (xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) cùng bạn bè giúp 3 triệu đồng cho chị Huỳnh Thị Nhung (thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa). Chị Nhung bị ung thư đại tràng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Chị có con gái bị khuyết tật bẩm sinh. Ngoài ra, nhóm còn trao 5 suất tiền mặt (500.000 đồng/suất) cho người ốm đau bệnh tật ở huyện Đông Hòa.

Bà Trần Thị Tuyết (phường 2, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè giúp 2 triệu đồng cho bà Phạm Thị Lùn (khu phố 2, phường 9, TP Tuy Hòa). Bà Lùn già yếu nhưng đang phải chăm sóc 2 người con bị bại liệt do phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Chị Ngọc Ánh (TP Hồ Chí Minh) cùng bạn bè vừa tặng 5 thùng sữa, bánh kẹo, đồ chơi cho các cháu mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Mằng Lăng, xã An Thạch (huyện Tuy An). Tổng trị giá quà tặng hơn 5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà cùng anh chị em làm công tác xã hội ở huyện Tây Hòa giúp 3 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Nhị (thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa). Gia cảnh em Nhị thuộc diện đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ nhà đi, em đang vất vả một buổi đi học, thời gian còn lại đi làm thuê kiếm tiền lo ăn uống hàng ngày cho người cha bị bệnh tâm thần phân liệt, em gái nhỏ và ông bà nội bị tai biến, già yếu.

Bà Võ Thị Hoa Sim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp (huyện Tuy An) vận động Nhóm thiện nguyện Quê tôi Tuy An trao 50 suất quà cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, hộ nghèo. Mỗi hộ được nhận phần quà gồm 10kg gạo, thùng mì và các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/232267/cac-nha-hao-tam-se-chia-voi-nhieu-hoan-canh-kho-khan.html