Các nhà hảo tâm sẻ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn

Ông Phan Văn Trừ cùng các nhà hảo tâm giúp bà Nguyễn Thị Thành (xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân). Ảnh: KIM LIÊN

Ông Phan Văn Trừ (phường 1, TP Tuy Hòa) cùng bà Xuân Quang và Trần Thị Tuyết giúp 3 triệu đồng, 10kg gạo và các nhu yếu phẩm cho gia đình bà Nguyễn Thị Thành (75 tuổi, ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân). Gia đình ở nông thôn, bà Thành đang vất vả chăm sóc 3 người con bị bệnh tâm thần phân liệt. Ngoài ra, nhóm còn trao 16 suất quà (400.000 đồng/suất) cho các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đồng Xuân và TP Tuy Hòa.

Bà Lê Thị Thân, Giám đốc khách sạn Hùng Vương (phường 5, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè vừa trao 4 triệu đồng giúp bà Nguyễn Thị Chúc (khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa). Bà Chúc bị tai biến nằm một chỗ đã 4 năm, đôi mắt mờ dần, sống nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm. Ngoài ra, bà còn tặng 100 ổ bánh mì cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Ông Võ Văn Thương (phường Xuân Đài, TX Sông Cầu) cùng nhóm bạn kết nối với các nhà hảo tâm được 7 triệu đồng giúp gia đình ông Nguyễn Được (thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, TX Sông Cầu). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông Được bị bướu khắp người, đang phải điều trị tại Trung tâm Y tế TX Sông Cầu.

Ông Trần Văn Mênh, Trưởng Nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) trao 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Sương (phường 9, TP Tuy Hòa). Gia đình thuộc diện khó khăn, chồng qua đời, chị vất vả chăm sóc con trai Võ Anh Tuấn bị loạn dưỡng cơ liệt toàn thân và con gái. Cháu Tuấn vừa qua đời.

Chị Thảo Nhường (xã An Cư, huyện Tuy An) cùng Nhóm thiện nguyện Tuy An quê tôi giúp gia đình ông Lê Sáu (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) 3 triệu đồng. Gia đình thuộc diện khó khăn, ông Sáu bệnh đau nhưng phải vất vả chăm sóc vợ là bà Phan Thị Chút bị bệnh thần kinh, nằm liệt một chỗ đã 2 năm nay.

Bà Nguyễn Thị Lý, đại diện Nhóm thiện nguyện Nối vòng tay yêu thương (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) trao 5 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Tam (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Bà Tam đang chăm sóc 3 chị em bệnh tật, trong đó một người bị liệt toàn thân do phơi nhiễm chất độc hóa học, một người bị tai biến.

Bà Lê Thị Ngọc Diệp (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) đại diện bạn bè trao 2,5 triệu đồng cho các cháu Ngọc Quyên, Nhất Khương và Nghi Vân (khu phố 4, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có cha, mẹ bệnh hen suyễn chuyển sang tim, vừa qua đời. Hiện các cháu đang sống cùng ông bà ngoại đau bệnh.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, chủ khách sạn Thu Hường (phường 7, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè vừa trao 2,5 triệu đồng và phần quà giúp ông Nguyễn Anh Hùng (trú khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa). Vợ qua đời vì bệnh hiểm nghèo đã 10 năm, một mình ông Hùng làm thợ hồ nuôi 2 con nhỏ. Con gái ông bị bệnh rối loạn tiểu cầu, thuyên tắc tĩnh mạch, huyết khối dẫn đến khó thở.

Ông Ngọc Phan (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) đại diện các nhà hảo tâm trao phần quà trị giá 1,2 triệu đồng cho cháu Ksor Chu (buôn Sung, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh). Mẹ cháu Chu là chị Hờ Đào đột ngột qua đời, để lại cháu cho bà ngoại đã ngoài 70 tuổi chăm sóc.

Gia đình ông bà Quốc - Thanh (phường 4, TP Tuy Hòa) trao 30 suất quà cho các gia đình khó khăn, có người thân đang phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa. Mỗi bệnh nhân được giúp 100.000 đồng và hộp bánh. Ngoài ra, ông bà còn ủng hộ 2 tạ gạo (trị giá 2 triệu đồng) giúp nhóm chị em Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Hòa nấu cơm phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hoa cùng nhóm bạn ở huyện Tây Hòa đóng góp và vận động được 2 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm giúp cụ Phạm Thị Chẻo (thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa). Gia đình cụ Chẻo rất khó khăn, cụ đang vất vả chăm sóc con gái là Nguyễn Thị Nga bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nằm liệt một chỗ đã gần 30 năm nay.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/240642/cac-nha-hao-tam-se-chia-voi-nhieu-hoan-canh-kho-khan.html