Các Tổng thống Mỹ chơi golf để thư giãn, còn mật vụ thì 'bở hơi tai'

Hầu hết các Tổng thống Mỹ gần đây đều coi golf là một bộ môn thể thao không phân biệt chức vụ hay đảng phái. Nhưng cũng giống như vụ việc của Tổng thống Reagan hơn 40 năm trước, vụ ám sát bất thành cựu Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua đã làm dấy lên câu hỏi về rủi ro an ninh khi các nhà lãnh đạo hàng đầu ở trong không gian mở rất khó kiểm soát.

Năm 1983, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã đến Câu lạc bộ Golf Augusta. Sau đó, một người đàn ông lái chiếc xe bán tải đâm thẳng vào cổng câu lạc bộ, vào cửa hàng bán đồ chơi golf bắt giữ con tin và yêu cầu được nói chuyện với Tổng thống Ronald Reagan. Sự việc kết thúc sau khoảng 2 giờ, cả Tổng thống và các con tin đều không bị thương. Tuy nhiên, ông Ronald Reagan cho rằng như vậy là quá đủ. Joseph Petro - một cận vệ của ông Ronald Reagan trong cuốn sách nói về cuộc sống thực của mật vụ xuất bản năm 2005, đã kể lại: “Tổng thống đã nói, chơi golf không đáng để đánh đổi bằng nguy cơ có người có thể bị giết”.

Ông Donald Trump thường chơi trên các sân golf của riêng mình, mỗi địa điểm lại có mức độ rủi ro an ninh khác nhau

Ông Donald Trump thường chơi trên các sân golf của riêng mình, mỗi địa điểm lại có mức độ rủi ro an ninh khác nhau

Ông Donald Trump đã may mắn thoát khỏi vụ ám sát rõ ràng tại sân golf ở Florida hôm 15-9. Đó cũng là âm mưu ám sát bất thành thứ hai nhằm vào ông trong hơn 2 tháng qua. Hôm 18-9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, ông Donald Trump đã nửa đùa nửa thật về buổi chơi golf đó: “Tôi luôn nói, golf là một trò chơi rất nguy hiểm”. Khi được hỏi về cách xử lý những sự cố đáng sợ, ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã chấp nhận “làm Tổng thống là một công việc rất nguy hiểm. Với một Tổng thống, 6% hoặc 7% là khả năng bị ám sát” - ông lưu ý.

Các nhà lãnh đạo chơi golf ở không gian mở là thách thức lớn đối với lực lượng mật vụ

Các nhà lãnh đạo chơi golf ở không gian mở là thách thức lớn đối với lực lượng mật vụ

Trong nhiều thập kỷ, các Tổng thống Mỹ và cơ quan mật vụ đã cố gắng cân bằng những rủi ro an ninh với nhu cầu chơi thể thao. Nhưng niềm đam mê của ông Trump đối với golf đã đặt ra những thách thức đặc biệt lớn đối với lực lượng an ninh. Sau vụ ám sát hụt tại Câu lạc bộ Golf quốc tế Trump West Palm Beach hôm 15-9, Giám đốc tạm quyền của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã nói riêng với ông Trump rằng, cơ quan này sẽ cần phải thực hiện các biện pháp mới để bảo vệ nếu ông tiếp tục chơi golf. Cảnh báo từ mật vụ cho thấy, ông Trump có thể sẽ phải điều chỉnh địa điểm hoặc tần suất chơi golf của mình.

Ông Donald Trump thường chơi trên các sân golf của riêng mình, mỗi địa điểm lại có mức độ rủi ro an ninh khác nhau. Ở sân golf gần Washington, người ta có thể thấy rõ những người chèo thuyền trên sông Potomac, trong khi sân golf ở West Palm Beach nằm gần các con đường công cộng. Dù là địa điểm tương đối biệt lập nhưng chúng vẫn có ít nơi trú ẩn kiên cố. Trong khi đó, vị cựu Tổng thống thường tự lái xe khi chơi và các sân golf của ông thường mở cửa để những người chơi và du khách được tự do ngắm nhìn hoặc đến gần. Trong lúc chơi ông cũng dừng lại để ký tặng, tạo dáng chụp ảnh hay làm việc qua điện thoại, kể cả trả lời phỏng vấn báo chí.

Nếu xét về niềm đam mê thì cựu Tổng thống Bill Clinton cũng không kém ông Donald Trump. Những người chơi golf chuyên nghiệp rất háo hức tham gia cùng ông Bill Clinton để chia sẻ kinh nghiệm. Gần cuối nhiệm kỳ cuối cùng của ông Clinton, ông Trump đã mời ông Clinton tham gia một trong những câu lạc bộ của mình và nhận được sự đồng ý. “Mặc dù có người của Cơ quan mật vụ xung quanh, đây là điều gần nhất khiến tôi cảm thấy mình là một người bình thường” - ông Clinton từng chia sẻ cảm xúc khi được chơi golf trên Tạp chí Golf Digest.

Nhưng khác với tính cách sôi nổi của ông Donald Trump, các Tổng thống Mỹ khác thường áp dụng những cách tiếp cận kín đáo hơn đối với môn golf, có thể vì lý do an ninh hoặc để giảm thiểu rủi ro chính trị. Trong 8 năm cầm quyền, ông Barack Obama là khách quen trên sân golf tại một căn cứ quân sự gần Washington. Còn ông George W. Bush đã nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 với Politico và Yahoo News rằng, ông đã ngừng chơi trong chiến tranh Iraq vì “không muốn một bà mẹ nào đó có con trai có thể vừa mới qua đời nhìn thấy vị Tổng tư lệnh chơi golf”.

Theo New York Times

Yến Chi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cac-tong-thong-my-choi-golf-de-thu-gian-con-mat-vu-thi-bo-hoi-tai-post590265.antd