Các trường học tại Pháp tưởng nhớ giáo viên bị sát hại

Ngày 2/11, các trường học trên toàn nước Pháp đã mở cửa đón hàng triệu học sinh trở lại sau kỳ nghỉ mùa Thu. Giáo viên và học sinh các trường đã tổ chức lễ tưởng nhớ thầy giáo Samuel Paty - người bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại dã man cách đây hơn hai tuần.

Người dân đặt hoa tưởng niệm thầy giáo Samuel Paty bị đối tượng Hồi giáo cực đoan sát hại, tại trường trung học Conflans-Sainte-Honorine, cách thủ đô Paris của Pháp 30km về phía tây bắc, ngày 17/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người dân đặt hoa tưởng niệm thầy giáo Samuel Paty bị đối tượng Hồi giáo cực đoan sát hại, tại trường trung học Conflans-Sainte-Honorine, cách thủ đô Paris của Pháp 30km về phía tây bắc, ngày 17/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đúng 11h (giờ địa phương), học sinh trên toàn nước Pháp đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ thầy Paty. Qua các kênh truyền thông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời động viên, trấn an học sinh. Ông cũng một lần nữa lên án chủ nghĩa khủng bố, khẳng định mưu đồ của chúng là gieo rắc sự sợ hãi trong xã hội.

Dư luận nước Pháp vẫn chưa hết chấn động sau vụ thầy giáo dạy môn lịch sử Paty bị một đối tượng Hồi giáo cực đoan sát hại ngày 16/10 sau khi ông cho các học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo.

Tiếp sau đó, ngày 29/10, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà thờ Notre-Dame ở thành phố Nice của Pháp, khiến 3 người thiệt mạng. Hung thủ được xác định là người Tunisia, mới tới Pháp đầu tháng 10 này và từng bị bắ giữ tại Tunisia vì có hành vi bạo lực và sử dụng dao.

Các vụ việc khiến nhiều người liên tưởng đến làn sóng khủng bố của những đối tượng Hồi giáo cực đoan hồi năm 2015 sau khi tòa soạn báo Charlie Hebdo đăng tải các hình ảnh biếm họa về đấng tiên tri Mohammed.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-truong-hoc-tai-phap-tuong-nho-giao-vien-bi-sat-hai-20201102180354608.htm