Các tuyển thủ phong độ ra sao?

Lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN) có đợt tập trung và tham dự giải đấu chỉ gói gọn trong vòng 10 ngày (từ ngày 17 đến 27-9) trong dịp FIFA Days. Đặc biệt, đây đang là giai đoạn V.League, Cúp QG diễn ra dồn dập và chỉ có 2 trận đấu với Singapore, Ấn Độ nên Ban huấn luyện sẽ không phải mất thời gian làm lại về nền tảng thể lực, thay vào đó là tập trung hoàn thiện chiến thuật, chiến lược, con người, nhất là với nhóm cầu thủ trẻ, lần đầu lên tuyển.

HLV Park Hang-Seo trả lời phỏng vấn truyền thông

HLV Park Hang-Seo trả lời phỏng vấn truyền thông

Vậy các cầu thủ đã thể hiện ra sao trước ngày hội quân?

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết tiếp tục cho thấy đang có phong độ rất cao, hoàn toàn xứng đáng có tên sau 4 năm bị lãng quên. Ở vòng 16 V.League, đội trưởng CLB Hà Nội là tác giả bàn thắng ở phút bù giờ giúp đội nhà tránh được trận thua trước Sài Gòn FC. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền vệ cánh 31 tuổi này. Gọi lại Văn Quyết để khẳng định “kể cả cầu thủ có tuổi, nếu chơi tốt vẫn có cơ hội lên tuyển”, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không quên nhắn nhủ: “Phải nói thật trước đây tôi có cảm giác bạn ấy vẫn chưa thể hiện tốt nhiệm vụ chiến thuật ở vị trí của mình. Tôi sẽ phải tiếp tục tìm phương pháp để làm sao Quyết có thể phát huy được tối đa năng lực. Tuy nhiên, cá nhân anh ấy cũng phải nỗ lực hơn”. Bản thân HLV Chun Jae-ho ở CLB cũng khuyên Văn Quyết nên trao đổi thẳng thắn với HLV trưởng ĐTQG.

Một sự trở lại khác cũng từ Hà Nội FC là Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài dưỡng thương, hậu vệ trái này cho thấy sự trưởng thành hơn hẳn, đặc biệt phong cách chơi mạnh mẽ, quyết liệt hơn rất nhiều. Anh đã có 2 pha kiến tạo thành bàn mà một trong số đó chính là cú treo bóng cho Văn Quyết lập công ở trận cầu thủy chiến trên sân Thống Nhất.

Nguyễn Văn Toàn là cầu thủ chơi hay nhất giúp HAGL có trận hòa trên sân Bình Dương. Với cùng 5 bàn thắng, tiền đạo phố núi cùng Tiến Linh của đất Thủ là một trong 2 chân sút nội đang trong tốp 10 cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới V.League 2022. Rất may chấn thương dập phần mềm bắp chân của Tiến Linh không quá nghiêm trọng để cả 2 cùng có mặt trên tuyển.

Để lại dấu ấn trước ngày hội quân còn có Quế Ngọc Hải. Trung vệ này là tác giả bàn thắng san hòa 2-2 trước SHB.Đà Nẵng, giật lại 1 điểm cho đội chủ nhà SLNA. Tuy nhiên, ở cuối trận anh lại nhận thẻ đỏ vì một pha ngăn chặn tiền đạo ngoại đối phương xâm nhập vùng cấm. Người mà Hải “Quế” có nhiệm vụ bảo vệ trên tuyển, tân binh của Bình Định, thủ môn Đặng Văn Lâm có trận thứ 2 ra mắt không để thủng lưới. Với sự chắc chắn, điềm tĩnh Lâm “Tây” vẫn là người gác đền số 1 của ĐTVN.

Nhưng chói sáng nhất là Hoàng Đức với cú đúp mang về chiến thắng tưng bừng 4-0 của Viettel trước Nam Định, qua đó đưa nhà ĐKVĐ trở lại cuộc đua. Tuy nhiên thật đáng tiếc Quả bóng vàng lại bị chấn thương phải nghỉ 7-10 ngày nên lỡ hẹn đợt này.

Trong số các gương mặt trẻ, lần đầu tiên được gọi, tiền vệ phải 20 tuổi Đình Duy của SHB.Đà Nẵng chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng. Trong trận hòa 2-2 trên sân SLNA, anh có pha xoay người, lốp bóng mở tỷ số đẳng cấp; tiếp đó tung ra đường chuyền một chạm như đặt cho Phan Văn Long ghi bàn. Nhanh nhạy trong các pha đánh biên, chớp thời cơ tốt khi vào trung lộ, Duy còn rất tích cực tham gia, hỗ trợ phòng ngự.

“Nhí” nhất trên tuyển đợt này là tiền vệ trung tâm Khuất Văn Khang, mới 19 tuổi. Đã được CLB Viettel đôn lên đội 1 dù chưa kịp đá V.League trận nào nhưng đội trưởng tuyển U.20 Việt Nam vẫn tỏa sáng ở vòng loại U.20 châu Á 2023 tại Indonesia. Văn Khang cùng với Quang Hải (vừa trở lại đội hình Pau FC trong 10 phút cuối ở trận thắng Valenciennes 1-0 tại vòng 9 Ligue 2) đã lên đường về nước và đêm nay 19-9 mới hội quân.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/cac-tuyen-thu-phong-do-ra-sao-3135508/