Các xã vùng trũng chủ động ứng phó với mưa, lũ sau bão
Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to, khiến mực nước trên nhiều sông dâng cao, đặc biệt là sông Hoàng Long, cảnh báo ngập lụt sâu tại nhiều khu vực trũng thấp. Trước diễn biến đó, chính quyền và người dân tại các vùng trũng thấp, ven sông đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó, vượt qua thách thức của thiên tai.

Một số tuyến đường tại xã Gia Tường bị ngập sâu, dừng lưu thông phương tiện để đảm bảo an toàn.
Tại xã Gia Tường, người dân các thôn Ngọc Nhị và Liên Phương đã quen với việc "đón lũ" và “sống chung với lũ” sông Hoàng Long. Cơn bão số 5 đã gây ra những đợt mưa liên tục, khiến mực nước dâng nhanh. Đến chiều 26/8, nhiều con đường trong thôn đã bị ngập tới 25-30 cm.
Trước tình hình này, người dân đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại. Trên trục đường chính dẫn vào thôn Ngọc Nhị, gia đình bà Đinh Thị Thanh vừa hoàn tất việc việc đưa đàn vịt chạy đồng hơn 5.000 con lên xe ô tô tải để vận chuyển đến khu vực khác cao hơn nhằm tránh thiệt hại. Bà Thanh cho biết: Nghe tin lũ về, bà thấp thỏm suốt đêm lo cho đàn vịt, đến 5 giờ sáng thì gia đình quyết định huy động nhân công lùa bắt hết đàn vịt về để đưa đi tránh lũ.

Gia đình bà Đinh Thị Thanh di chuyển đàn vịt đến địa phương khác để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ có thể gây ra.
Cũng theo bà Thanh, đàn vịt này đã được thả đồng hơn 3 tháng và chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày xuất bán nhưng lũ về đột xuất khiến gia đình phải đối mặt với khoản chi phí rất lớn. Bà chia sẻ: “Nếu không có lũ, đàn vịt tự kiếm ăn ngoài đồng, nhưng giờ phải nuôi nhốt và cho ăn bằng cám, nên chi phí đội lên rất nhiều”. Theo tính toán, toàn bộ chi phí cho việc di chuyển lần này lên tới khoảng 20 triệu đồng, bao gồm tiền thuê nhân công, xe vận chuyển, thuê chuồng trại và đặc biệt là tiền thức ăn - mỗi ngày có thể tốn vài triệu đồng. Bà Thanh chỉ mong lũ nhanh rút để có thể đưa đàn vịt trở lại đồng, giảm bớt gánh nặng chi phí.
Không chỉ riêng bà Thanh, khắp thôn Ngọc Nhị, người dân đều khẩn trương di chuyển, kê kích đồ đạc lên những vị trí cao hơn để phòng tránh thiệt hại khi lũ tràn về. Đây là thời điểm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ nhất.
Theo ông Phạm Văn Chung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ngọc Nhị, nước sông Hoàng Long bắt đầu dâng cao và tràn vào thôn từ 4 giờ sáng 26/8. Trước diễn biến của mưa lũ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, đồng thời vận động người già và trẻ nhỏ đến các khu vực an toàn để phòng chống lũ.
Thôn Ngọc Nhị có 148 hộ với 550 nhân khẩu, đến thời điểm chiều 26/8, các công việc thu gọn, kê kích đồ đạc, tài sản đã được hoàn tất. Tuy nhiên, điều khiến ông Chung lo lắng nhất là việc nước đầu nguồn đổ về sẽ khiến mực nước dâng nhanh và lên cao. Ông dự tính, phải mất ít nhất một tuần thì nước lũ mới có thể rút hết.
Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Gia Tường cho biết: “Xã Gia Tường nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ của tỉnh Ninh Bình, nên khu vực ngoài đê thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của các đợt lũ hàng năm.” Chính vì thực tế này, Đảng ủy và chính quyền xã luôn chú trọng chỉ đạo các ngành chức năng và các thôn, đề cao tinh thần chủ động với phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ”.
Bên cạnh việc thành lập ba phân ban phòng chống thiên tai, lãnh đạo xã thường xuyên theo dõi sát tình hình, tăng cường tuyên truyền qua loa phát thanh và chỉ đạo trực tiếp đến từng thôn, từng hộ dân. Mục tiêu là đảm bảo mọi người dân đều giữ vững tinh thần chủ động, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống lũ. Ngoài ra, xã còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình để ứng phó kịp thời nếu có tình huống thiên tai xấu xảy ra.
Ông Trung cho biết, tính đến chiều 26/8, số hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ không nhiều, chủ yếu tập trung tại thôn Ngọc Nhị và Liên Phương. Dù vậy, mối lo lắng vẫn còn đó, bởi việc nước có tiếp tục dâng hay không phụ thuộc rất lớn vào diễn biến thời tiết. Xã vẫn giữ vững tinh thần chủ động trong mọi tình huống, kịp thời ứng phó để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.
Cùng với Gia Tường, Gia Lâm cũng là một trong những địa phương thấp trũng ven sông, hiện đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn sau bão. Thôn Quyết Thắng nằm phía bên kia sông Bôi đã bị cô lập hoàn toàn. Nhiều hộ dân tại các thôn ven sông khác như Minh Long, Lạc Long, Trung Chính, thôn 9 và Ninh Thủy cũng đang đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt.
Ông Nguyễn Huy Đoàn, Phó Chủ tịch xã Gia Lâm, chia sẻ: do thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, người dân địa phương đã hình thành ý thức chủ động cao. Đa số bà con đều rất có kinh nghiệm trong việc di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn, cũng như tự kê kích đồ đạc trong nhà. Chính quyền xã cũng đã huy động lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân di dời. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, đến 10 giờ sáng 26/8, tất cả các trường hợp trong vùng thấp trũng đã được di chuyển và sơ tán an toàn theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương tuyên truyền, hỗ trợ người dân di dời phương tiện, tài sản.
Để chuẩn bị cho những tình huống xấu xảy ra, xã đang tích cực theo dõi diễn biến mưa lũ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm và xây dựng các phương án ứng phó kịp thời. Ông Đoàn nhấn mạnh: “Mặc dù tình hình hiện tại đã ổn định, chúng tôi vẫn không thể chủ quan. Việc chuẩn bị sẵn sàng luôn là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.”
Theo dự báo, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp. Khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, cùng các tỉnh Lào Cai, Sơn La, và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa lớn. Mực nước trên nhiều sông đang ở mức báo động khẩn cấp. Đặc biệt, sông Hoàng Long được dự báo sẽ đạt đỉnh trên báo động 3, có thể gây ngập lụt sâu và trên diện rộng.
Tuy nhiên, qua những nỗ lực ứng phó tại Gia Tường và Gia Lâm, có thể thấy tinh thần chủ động của chính quyền và người dân chính là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đây là minh chứng cho thấy sự chuẩn bị và hành động kịp thời sẽ giúp các địa phương vượt qua khó khăn, bảo vệ cuộc sống của người dân trước sự khắc nghiệt của thiên tai.