'Cách em 1 milimet' – phim mới trên VTV3 với trẻ em là nhân vật trung tâm
Sau khi phim 'Cầu vồng ở phía chân trời' khép lại, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mang tới bộ phim đặc biệt thú vị 'Cách em 1 milimet', với nhân vật trung tâm là trẻ em đang độ tuổi đi học. Phim đưa khán giả trở về tuổi thơ ở thời điểm mà điện thoại, internet còn chưa phổ biến.
Có lẽ kể từ “Đội đặc nhiệm nhà C21” cách đây gần 20 năm, VFC mới lại có một bộ phim truyền hình dài tập mà tuyến nhân vật chính là những đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học. “Cách em 1 milimet” sẽ lên sóng VTV3 “giờ vàng” lúc 20h thứ năm, thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 4-9.

Bộ phim kể với nhân vật trung tâm là trẻ em. Ảnh: VFC
“Cách em một milimet” kể câu chuyện trong trẻo mà cũng đầy xúc động về tình bạn, tình thân và cả những rung động đầu đời. Bối cảnh chính là Làng Mây – nơi tuổi thơ của một nhóm bạn nhỏ hiện lên rực rỡ với vô vàn trò nghịch ngợm, những cuộc chiến “bảo vệ lãnh thổ” và cả những khoảnh khắc ấm áp, sâu lắng.

Nhóm bạn tinh nghịch, hiếu động trong phim. Ảnh: VFC
Trung tâm của nhóm bạn là Tú – cô bé hiếu động, tinh nghịch, yêu sự công bằng, được xem như “thủ lĩnh” của đại bản doanh. Đồng hành cùng Tú là Bách – cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; Thư “ống bơ” lanh lợi, giỏi tính toán; Biên – cậu bé mồ côi tình cảm, khéo tay; Đức nghịch ngợm, đáng yêu, luôn coi Tú là thần tượng và Quyên – chị gái của Đức, một cô bé dễ mến nhưng yếu ớt vì bệnh tim bẩm sinh, được cả nhóm nâng niu như thiên thần. Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, đầy trò nghịch và những trận chiến, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào sâu lắng của tình bạn.

Mỗi nhân vật là một câu chuyện nhỏ hồn nhiên, trong sáng và rực rỡ. Ảnh: VFC
Trong “đại bản doanh” ấy, một tam giác tình cảm thú vị cũng dần hình thành: Đức coi Tú là “thủ lĩnh” đáng ngưỡng mộ, Tú lại xem Bách là chỗ dựa lớn nhất và thậm chí hồn nhiên tuyên bố sau này sẽ lấy Bách làm chồng. Song song với câu chuyện trẻ nhỏ, phim còn đan cài mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy khắc khẩu giữa Viễn – anh trai Tú và Ngân – chị gái Bách, tạo nên những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu.
Thế nhưng, tuổi thơ tươi đẹp không kéo dài mãi. Một biến cố bất ngờ đã khiến nhóm bạn Làng Mây chia xa, để lại ký ức trong trẻo cùng một bí mật bị chôn giấu. Hơn 20 năm sau, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, Tú – nay là giám đốc vận hành của công ty do anh trai và bạn bè lập ra, tình cờ trở lại quê nhà. Cuộc hội ngộ bất ngờ ấy đã vén màn bí mật năm xưa, đánh thức những ký ức tưởng chừng ngủ quên mãi mãi.

Những câu chuyện tình bạn, tình thân và cả rung động đầu đời thể hiện trong phim. Ảnh: VFC
Có một cái tên khá “ngôn tình” nhưng thực tế, “Cách em một milimet” lại khai thác sâu về chủ đề tình bạn và nhân vật chính không phải một mà là cả một nhóm bạn đông đảo, từ lúc ấu thơ tới khi trưởng thành. Hành trình của các nhân vật trong phim là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu.
Tú - người thủ lĩnh, là người quyết tâm gắn lại những mảnh ghép của “đại bản doanh”, để họ luôn có một tình bạn chắc chắn dựa vào, để không ai thấy mình đơn lẻ khi đứng trước mỗi biến cố cuộc đời. Chính lựa chọn có phần “mạo hiểm” này đã khiến cho “Cách em một milimet” có màu sắc đặc biệt so với dòng phim gia đình, tình yêu.

Phim đánh dấu màn chào sân của nhiều gương mặt nhí. Ảnh: VFC
Phim đánh dấu màn chào sân của nhiều gương mặt nhí triển vọng như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng, Tân Anh. Song song với đó là sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu… trong vai các nhân vật khi trưởng thành.
Sau thành công với các phim hình sự “Biệt dược đen” và “Độc đạo”, bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương lần này chọn hướng đi khác biệt khi đưa khán giả vào một không gian đậm màu ký ức.
Với “Cách em một milimet”, họ thử thách bản thân ở thể loại mới, chứ không chỉ “đóng đinh” với phim hình sự, đồng thời mong muốn đem đến một tác phẩm giàu cảm xúc, khơi gợi ký ức tuổi thơ và nuôi dưỡng những giá trị bền vững của tình bạn.