Cách ly 28 ngày, người dân Hạ Lôi ứa nước mắt nhìn hoa úa ngoài ruộng

Do có người mắc Covid-19, thôn Hạ Lôi bị cách ly 28 ngày. Hàng trăm ha hoa, cây cảnh chuẩn bị thu hoạch có nguy cơ mất trắng do không có người chăm sóc.

Hàng trăm ha hoa đứng trước nguy cơ mất trắng vì dịch Covid-19

Ông Nguyễn Quốc Diện có hơn 2 mẫu ruộng trồng hoa cách thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) khoảng 10km. Từ khi trong thôn có người mắc Covid-19, gia đình ông thuộc diện phải cách ly tại nhà, không được ra khỏi thôn trong 28 ngày nên diện tích trồng hoa nói trên không có người chăm sóc và thu hoạch. Tiền bạc và công sức bỏ ra trong nhiều tháng trời có nguy cơ mất trắng.

Ông Diện xót xa với những bông hoa héo úa do không thể cắt bán vì dịch.

Ông Diện xót xa với những bông hoa héo úa do không thể cắt bán vì dịch.

“Khi có người mắc bệnh, tất cả người dân trong thôn đều phải ở nhà theo quyết định phong tỏa, cách ly. Dân chúng tôi chủ yếu sống nhờ vào việc trồng các loại hoa, cây cảnh như hoa ly, loa kèn, hoa hồng… giờ đến thời điểm thu hoạch nhưng phải cách ly như thế này, diện tích trồng hoa đó phải để hoang, thối rữa vì không có ai thu hoạch. Vốn đầu tư bỏ vào đó coi như mất trắng. Phải chờ hết thời hạn cách ly để phá bỏ đi, đầu tư làm lại từ đầu”, ông Diện chia sẻ.

Cũng theo ông Diện, hàng trăm ha ruộng trồng hoa cây cảnh của người dân trong thôn đều trong tình cảnh như vậy. “Những người có ruộng ở cạnh nhà nếu có được ra đồng thì cũng không thể mua thuốc, phân bón,... để chăm cây do lệnh cách ly. Kể cả người nào thu hoạch mang ra ngoài đầu thôn bán thì cũng không ai mua vì họ đều sợ tiếp xúc với người thôn Hạ Lôi nói riêng và Mê Linh nói chung”.

Những ruộng hoa hồng tàn lụi khiến người dân vô cùng xót xa.

Những ruộng hoa hồng tàn lụi khiến người dân vô cùng xót xa.

Trong khi đó, theo chị Phương, 2 vợ chồng chị làm công nhân có 2 con đang đi học, cuộc sống gia đình khó khăn, tranh thủ trồng thêm mấy sào hoa cúc. Nay cách ly, công ty phải nghỉ hoạt động, gia đình trông chờ vào cả mấy sào ruộng hoa nhưng nguy cơ hoa đến kỳ thu hoạch không thể bán khiến chị rất lo lắng.

“Gia đình tôi bây giờ nhờ cậy toàn bộ vào mấy sào hoa nhưng cách ly tới 28 ngày khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, nếu cứ nắng như hôm nay thì mấy sào hoa đó khả năng nở sớm và bỏ đi là rất cao”, chị Phương chia sẻ.

Lãnh đạo xã Mê Linh họp trực tuyến để phòng, chống dịch.

Lãnh đạo xã Mê Linh họp trực tuyến để phòng, chống dịch.

Ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng 150 ha, riêng thôn Hạ Lôi có khoảng hơn 100 ha chủ yếu trồng hoa, cây cảnh. “Bây giờ bị ngưng trệ do cách ly sẽ khiến cho cuộc sống của người dân khó khăn hơn rất nhiều. Do không phải là nhu cầu thiết yếu nên người dân không thể thu hoạch hoa và ra bên ngoài bán. Thiệt hại hiện chưa thể tính được hết. Sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất lên các cấp hỗ trợ phần nào để giúp bà con giảm bớt thiệt hại”, ông Thái cho hay.

Người dân ứa nước mắt nhìn tiền bạc, công sức tàn theo cánh hoa

Theo người dân, không chỉ người dân Hạ Lôi bị thiệt hại mà cả người dân huyện Mê Linh đều bị ảnh hưởng, không chỉ vì kinh tế mà còn bị kì thị.

Những ruộng hoa cúc đang nở rộ nhưng không thể cắt bán do lệnh cách ly.

Những ruộng hoa cúc đang nở rộ nhưng không thể cắt bán do lệnh cách ly.

“So với mọi năm thì năm nay chúng tôi thiệt hại vô cùng nặng nề, người trồng ít thì thiệt hại vài chục triệu còn người lớn thì lỗ tới vài tỷ đồng,... nhiều người lao đao đứng trước bờ vực phá sản vì phải đi thuê ruộng, đầu tư vào lớn,...”, ông An - người dân thôn Hạ Lôi chia sẻ.

Gia đình nhà ông An, chị Vân trồng quất cảnh. Cả năm trông chờ vào 1 vụ thu hoạch cuối năm. Hiện nay dù trong giai đoạn phải phong tỏa, cách ly như lo lắng cây sẽ hỏng do không được chăm sóc thường xuyên nên sau một vài ngày cách ly đã chạy ra ruộng chăm quất.

Các chốt cách ly ngoài nhiệm vụ kiểm soát người ra vào thôn còn kiểm soát luôn những người đi làm tại các ruộng hoa.

Các chốt cách ly ngoài nhiệm vụ kiểm soát người ra vào thôn còn kiểm soát luôn những người đi làm tại các ruộng hoa.

“Bây giờ nếu không thể mua phân bón, thuốc men, không ra tưới nước, vun trồng thì cây sẽ hỏng mất. Khi ra đồng thì 2 vợ chồng đều giữ khoảng cách với nhau và không tiếp xúc với ai. Chúng tôi hy vọng dịch sớm kết thúc để chúng tôi khắc phục thiệt hại và trở lại cuộc sống bình thường chứ nếu không gia đình sẽ gặp muôn vàn khó khăn”, ông An chia sẻ.

Nhiều người dân Hạ Lôi thiệt hại nặng nề do những vườn hoa đang nở rộ nhưng không thể thu hoạch.

Nhiều người dân Hạ Lôi thiệt hại nặng nề do những vườn hoa đang nở rộ nhưng không thể thu hoạch.

“Hoa đang nở rộ nhưng do dịch bệnh phải cách ly, không ra thu hoạch được. Chúng tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến bao nhiêu tiền của, công sức bỏ ra giờ tàn úa theo cánh hoa. Cuộc sống những ngày qua rất chán, thời gian trôi qua dường như chậm hơn. Chúng tôi chỉ mong nhanh chóng hết dịch, hết thời gian cách ly để ra phá bỏ diện tích hoa bị hỏng rồi trồng lại để ổn định cuộc sống”, bà Phạm Thị Anh - một người dân thôn Hạ Lôi chia sẻ./.

Văn Ngân, Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cach-ly-28-ngay-nguoi-dan-ha-loi-ua-nuoc-mat-nhin-hoa-ua-ngoai-ruong-1034893.vov