Cafe vẽ nón lá - Điểm hẹn văn hóa mới của giới trẻ cận kề ngày Đại lễ
Những ngày cận kề kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), tại một quán cà phê nhỏ ở Hà Nội, hoạt động vẽ nón lá đang trở thành trải nghiệm độc đáo thu hút đông đảo bạn trẻ.
Hoạt động vẽ nón lá kết hợp với mô hình kinh doanh quán cafe đang mở ra cách tiếp cận mới để giới trẻ chạm gần hơn với văn hóa truyền thống. Những ngày này, khi không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đang đến gần hơn bao giờ hết, hoạt động này góp phần tạo nên một “gam màu” riêng trong bức tranh văn hóa sôi động của Thủ đô Hà Nội.

Quán thu hút được rất nhiều giới trẻ.
Quán vừa có không gian bên ngoài lẫn không gian trong nhà để các bạn trẻ thoải mái lựa chọn chỗ ngồi phù hợp. Trên những chiếc bàn gỗ, từng chiếc nón lá trắng tinh khôi được đặt ngay ngắn, bên cạnh là hộp màu acrylic. Thay vì chỉ trò chuyện hay lướt điện thoại, các bạn trẻ say sưa lựa chọn màu sắc, tỉ mỉ phác từng đường nét trên những chiếc nón nhỏ. Bạn Nguyễn Phan Diệu Ly, hiện đang là sinh viên, chia sẻ: “Ban đầu mình thấy hơi lo lắng, nếu vẽ không đẹp thì có thể làm hỏng chiếc nón lá. Nhưng sau khi vẽ và tô nhiều màu sắc lên nón, mình thấy chiếc nón trở nên xinh xắn và đáng yêu lắm. Lúc đó mình thấy rất hào hứng khi có thể tự tay thỏa thích sáng tạo một chiếc nón 'phiên bản giới hạn' cho bản thân.”


Không gian nhỏ xinh bên trong quán.
Ý tưởng kết hợp cà phê với vẽ nón lá được chị Ngô Thùy Linh, đồng chủ quán khởi xướng với mong muốn tạo không gian thưởng thức cà phê gắn với văn hóa truyền thống: “Dịp lễ 2/9, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ vào không khí chung. Không ngờ mọi người đón nhận nồng nhiệt đến vậy”, chị bày tỏ.




Nhiều người ghé thăm quán để trải nghiệm vẽ nón lá.
Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cách chạm gần hơn với văn hóa Việt: “Văn hóa Việt không ở đâu xa xôi mà luôn hiện diện gần gũi, sống động trong đời sống hiện đại. Khi mỗi bạn trẻ biết yêu, trân trọng và gìn giữ để phát triển những giá trị tốt đẹp, chúng ta sẽ mang đến nét đẹp trong văn hóa truyền thống người Việt đến gần hơn với mọi người theo những cách mới mẻ, ý nghĩa và đầy màu sắc sáng tạo”, Diệu Ly cho hay.

Diệu Ly (đứng giữa) cùng các bạn.
Chị Linh bày tỏ, chị đặc biệt tâm đắc với câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Theo chị, đó cũng là lời nhắc nhở để thế hệ trẻ thêm trân trọng, tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, những chiếc nón mang dấu ấn cá nhân và tình yêu tuổi trẻ là minh chứng rằng văn hóa truyền thống vẫn luôn sống động, hấp dẫn khi được các thế hệ gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa.