CAHN mất ngôi vương, Khánh Hòa rớt hạng

Vòng 22 còn chưa đi hết và V.League 2023-2024 vẫn còn 4 vòng, vào nửa cuối tháng 6 mới kết thúc nhưng đã có thể khẳng định như vậy.

CAHN chia tay cúp vô địch sau một năm nắm giữ

CAHN chia tay cúp vô địch sau một năm nắm giữ

Những thay đổi của CAHN mà huấn luyện viên (HLV) Mano Polking mang đến trong ngày ra mắt trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) là Phan Văn Đức (thay Geovane chấn thương) đá cặp tiền đạo cùng Elias và tách bộ đôi Hồ Tấn Tài - Vũ Văn Thanh ra chơi wing-back ở 2 cánh. Với sự vượt trội về mọi mặt, CAHN ép đội chủ nhà toàn diện, gần như cả hiệp 1 HLHT không có đợt tấn công nào đáng kể. Tuy nhiên, tất cả những gì đội CAHN làm được chỉ là 2 cú sút phạt hiểm hóc của Quang Hải, nhưng bị thủ môn và xà ngang từ chối.

Để rồi họ rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của HLHT do HLV Nguyễn Thành Công giăng ra: kiên trì chịu đựng trong hiệp 1 và bất ngờ bùng lên trong hiệp 2. Phút 56, Bùi Văn Đức dốc bóng bên cách trái, vượt qua Việt Anh, trả bóng vào cho Quang Nam dứt điểm một chạm ghi bàn thắng duy nhất cho HLHT và cũng là kết quả của trận đấu.

Với trận thua thứ 3 liên tiếp và thất bại đầu tiên của vị HLV thứ 4 trong mùa giải, đội CAHN rơi xuống giữa bảng xếp hạng và đã 99% mất ngôi vô địch. Trớ trêu, ngày ra mắt của tân HLV Polking cũng là lúc CAHN chia tay với chức vô địch V.League.

Nhưng không thể đổ lỗi bất cứ điều gì cho HLV từng đưa đội tuyển Thái Lan đoạt 2 chức vô địch AFF Cup gần nhất. Đây là hệ quả của cả quá trình, cách làm bóng đá của đội bóng này từ mùa giải trước, nhưng chức vô địch đã khỏa lấp tất cả.

“Tôi không bất ngờ nhiều vì CAHN đã đánh mất rất nhiều thứ mặc dù họ có rất nhiều tuyển thủ chất lượng” - phát biểu của HLV Nguyễn Thành Công của HLHT đã nói lên điều đó.

Kém vị trí thứ 3 của Hà Nội FC 5 điểm, ngay cả việc tìm một tấm huy chương an ủi lúc này cũng rất khó với dàn sao của CAHN. Đội vô địch ngay mùa đầu tiên lên V.League và hôm nay sẽ có 5 cái tên lên đội tuyển quốc gia, đang đứng trước nguy cơ trắng tay ngay mùa tiếp theo (ở Cúp QG cũng đã bị loại).

Không chỉ tiễn CAHN rời khỏi ngôi vương, HLHT còn gián tiếp trao chiếc vé xuống hạng Nhất cho đội Khánh Hòa, dù đội này còn chưa ra sân thi đấu vòng 22.

Cùng với chiến thắng của HLHT để có 33 điểm, HAGL cũng có thêm một điểm từ trận hòa 1-1 trước đội Thanh Hóa. SLNA bị đẩy trở lại vị trí áp chót, nhưng vẫn hơn Khánh Hòa tới 15 điểm. Những vòng cuối, SLNA dù có thua tất cả các trận, đội Khánh Hòa thắng tất thì vẫn chót bảng, vì đã thua SLNA trong cả 2 lượt đối đầu (0-1 và 1-2).

Sau 2 mùa trở lại V.League, Khánh Hòa chính thức rớt hạng trước 5 vòng đấu.

Hải Phòng sớm dẫn trước nhưng bị chủ nhà Thể Công-Viettel ngược dòng thắng 2-1 ở “phút bù giờ của bù giờ” nhờ quả penalty do VAR “phát hiện”, các cổ động viên Hải Phòng lại đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy và dùng nhiều ngôn từ xúc phạm, đe dọa trọng tài. Ở vòng 20, “đặc sản” của cổ động viên Hải Phòng khiến Ban tổ chức sân Thiên Trường bị phạt 15 triệu đồng. Còn đầu mùa giải, cổ động viên đất Cảng bị cấm vào sân Hàng Đẫy ở trận gặp Hà Nội FC vì đốt pháo sáng từ mùa giải 2023. Bó tay?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/cahn-mat-ngoi-vuong-khanh-hoa-rot-hang-b215a70/