Cái chết bi kịch của vị bác sĩ nổi tiếng trên đảo thiên đường

HY LẠP - Vợ của bác sĩ Michael Mosley xác nhận thi thể của chồng bà được tìm thấy trên đảo Symi.

Theo Guardian, đầu tháng 6, bác sĩ Mosley cùng vợ và bạn bè đi nghỉ ở khu vực vịnh thuộc hòn đảo Symi xinh đẹp của Hy Lạp. 13h30 ngày 5/6, ông bắt đầu đi bộ đến thị trấn cảng Symi cách đó khoảng 3km.

Tới 19h30, không thấy chồng trở về, người vợ quyết định báo cơ quan địa phương để tìm kiếm.

Đến ngày thứ 5, một người giám sát camera đã tìm thấy thi thể của Mosley trên vùng địa hình đá gập ghềnh cạnh khu nghỉ dưỡng nhỏ chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc đi bộ.

Bác sĩ Michael Mosley gặp nạn khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Michael Mosley gặp nạn khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp. Ảnh: Shutterstock

Dựa trên bằng chứng pháp y và đoạn phim CCTV, cảnh sát địa phương nhận định bác sĩ Mosley có thể đã chết vì kiệt sức sau khi đi bộ trong nắng nóng 40 độ C.

Tiến sĩ Clare Bailey, vợ bác sĩ Mosley, tâm sự: “Thật đau buồn khi mất đi Michael, người chồng tuyệt vời, vui tính, tốt bụng và tài giỏi. Chúng tôi đã có một cuộc sống vô cùng may mắn cùng nhau. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều và rất hạnh phúc. Tôi và gia đình được an ủi trong tình yêu thương tràn đầy của mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng là Michael có tác động lớn đối với nhiều người".

Người vợ bày tỏ: “Chúng tôi biết ơn những con người phi thường trên đảo Symi đã làm việc không mệt mỏi để tìm thấy Michael. Một số người trên đảo thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Michael, họ đã tìm kiếm từ sáng đến tối dù không được yêu cầu. Chúng tôi biết ơn báo chí đã đối xử với chúng tôi hết sức tôn trọng”.

Thi thể của bác sĩ Mosley được tìm thấy không xa một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Telegraph

Thi thể của bác sĩ Mosley được tìm thấy không xa một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Telegraph

Tờ Telegraph đưa ra thắc mắc thi thể của bác sĩ Mosley được tìm thấy ở khu vực cách quán bar nổi tiếng một đoạn ngắn nhưng tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy để tìm thấy ông?

Vợ của bác sĩ Mosley cho biết chồng mình đã đi sai đường trước khi gục xuống. Ilias Tsavaris, người quản lý quán bar địa phương, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm khu vực đó hằng ngày và đi xuống sườn đá cách nơi phát hiện thi thể vài mét. Ngày 8/6, một máy bay trực thăng bay lượn trên nơi tìm thấy thi thể nhưng không phát hiện bất thường.

Tiến sĩ Mosley bắt đầu đi bộ một mình trở về biệt thự nghỉ dưỡng trong cái nóng gay gắt, không có điện thoại di động hay phương tiện liên lạc với bất kỳ ai. Ông được cho đã để quên điện thoại ở nơi nghỉ. Việc khởi hành trong ngày mà không có điện thoại di động là điều tương đối bất thường, đặc biệt khi đi bộ chặng đường vất vả.

Bác sĩ người Anh Mosley đã thực hiện một số phim tài liệu về chế độ ăn kiêng và tập thể dục trên các kênh truyền hình nổi tiếng. Ngoài ra, ông cũng đóng góp giúp quảng bá chế độ ăn kiêng 5:2 (nhịn ăn hai ngày một tuần để giảm cân). Ông từng được Hiệp hội Y khoa Anh vinh danh là nhà báo y khoa của năm.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cai-chet-bi-kich-cua-vi-bac-si-noi-tieng-tren-dao-thien-duong-2290389.html