Cái giá đắt cho tuyển Việt Nam

Trận thua đậm nhất lịch sử trước Malaysia gần như đóng sập cửa dự Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam.

Trận thua 0-4 trước Malaysia không đơn thuần là một thất bại, mà là lời cảnh báo nghiêm trọng cho bóng đá Việt Nam. Đó là trận thua đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, và cũng là cú đấm gần như đóng sập cánh cửa dự VCK Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ngay sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và lý giải rằng tuyển Việt Nam mất cả Thành Chung và Bùi Tiến Dũng trong trận, dẫn đến sự đổ vỡ ở hàng phòng ngự trong hiệp hai. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho chấn thương thì là chưa đủ. Vì thất bại này phản ánh một vấn đề lớn hơn: Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tệ cho trận cầu sống còn.

Trận thua đậm nhất lịch sử trước Malaysia gần như đóng sập cửa dự Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM

Trận thua đậm nhất lịch sử trước Malaysia gần như đóng sập cửa dự Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM

Saostar từng cảnh báo trước trận rằng Malaysia là ẩn số rất nguy hiểm. Và khi nhìn lại cách hai đội tiếp cận trận đấu, mới thấy rõ vì sao Việt Nam thua đậm.

Trong khi Malaysia có gần ba tuần hội quân và đá liền hai trận giao hữu chất lượng với Cape Verde để thử nghiệm và hoàn thiện lối chơi, tuyển Việt Nam chỉ có một trận đá tập với U22, không đủ cọ xát, không có tính đối kháng và cũng chẳng mang lại điều gì hữu ích.

Chưa hết, hàng loạt cầu thủ trụ cột như Duy Mạnh, Văn Vĩ, Hai Long, Hoàng Đức còn… thi đấu giao hữu với Manchester United chỉ vài ngày trước trận gặp Malaysia. Có người còn ra sân đá liên tục cho CLB ở V.League đến tận ngày 30/5, như các tuyển thủ của CAHN. Nếu HLV Polking không “chơi đẹp” khi cho trả quân sớm, thì có lẽ họ còn đá tiếp ngày 3/6, tức chỉ cách trận gặp Malaysia đúng 6 ngày.

Tổng cộng, HLV Kim Sang Sik mất đến 8 cầu thủ có thể đá chính vì chấn thương, bao gồm: Nguyễn Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào, Doãn Ngọc Tân, Văn Thanh, Thanh Bình, Việt Anh và Công Phượng. Hàng thủ chắp vá, hàng công không tiền đạo cắm đúng nghĩa, đó là một tập thể rơi vào tình trạng “vá chỗ nào thủng chỗ đó”.

Malaysia không chỉ mạnh hơn về mặt thể lực, họ còn thắng ở cách tổ chức và chiến thuật. Việc giấu nhẹm danh sách cầu thủ nhập tịch, rồi chỉ công bố đúng ngày thi đấu. Từ Garces, Machuca, Figueiredo đến Holgado, tất cả đều là những cái tên chất lượng, có thể tạo khác biệt trong trận đấu lớn. Họ là một phần của kế hoạch đã được chuẩn bị và “làm nóng” từ rất sớm.

Malaysia thắng tuyển Việt Nam sau khi có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: FAM

Malaysia thắng tuyển Việt Nam sau khi có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: FAM

Malaysia còn tung thêm “hỏa mù” khi sát giờ mới thông báo… bán sạch vé Bukit Jalil. Tất cả đều cho thấy một sự chuẩn bị bài bản, chiến lược, đầy toan tính để tạo ra một “cái bẫy” hoàn hảo cho tuyển Việt Nam.

Sau trận thắng 4-0, Malaysia gần như đặt một chân vào VCK Asian Cup 2027. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào phép màu trong các trận đấu còn lại.

Bóng đá không chỉ là câu chuyện chiến thuật, nhân sự mà quá trình chuẩn bị có thể quyết định thành bại. Malaysia đã thắng khi có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Còn tuyển Việt Nam phải trả giá đắt cho điều ngược lại.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cai-gia-dat-cho-tuyen-viet-nam-202506102337128382.html