Cái giá phải trả cho 'không làm mà muốn có ăn'

Chỉ vì lười lao động nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài, đua đòi nên Hờ A Chinh, sinh năm 1998 ở xã bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải và Trần Đình Minh sinh năm 1995, ở xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã vướng vào vòng lao lý.

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với hai bị cáo Hờ A Chinh và Trần Đình Minh cùng về tội danh "Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 29/10/2022, do có quen biết từ trước nên Chinh đến nhà và rủ Minh về nhà chơi, Minh đồng ý rồi mượn 1 chiếc xe mô tô của người bạn cùng thôn rồi cả hai điều khiển xe từ Bắc Ninh lên Mù Cang Chải. Đến bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông thì trời tối, hai người dừng lại ăn cơm, uống rượu và ngủ tại đây.

Sáng ngày hôm sau, sau khi đi uống rượu tiếp đến 12 giờ thì Chinh và Minh rủ thêm 2 người bạn mới quen của Chinh đi hát tại một quán hát karaoke ở bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông. Đến 19 giờ cùng ngày, khi phải thanh toán tổng số tiền là 8 triệu đồng, Chinh không có đủ tiền trả nên Minh đã phải để lại chiếc xe mô tô ở quán và hẹn ngày hôm sau sẽ quay lại trả tiền lấy xe, rồi hai người quay lại nhà nghỉ ngủ.

Đến 14 giờ ngày 31/10/2022, Chinh và Minh đi bộ theo đường nhựa hướng từ bản Ngã Ba Kim đến UBND xã Púng Luông, trên đường đi hai đối tượng phát hiện có 1 chiếc xe mô tô dựng ở ven đường, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa, Chinh và Minh liền nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe này. Quan sát thấy không có người trông coi, Chinh đi đến mở khóa xe rồi chở Minh đi theo quốc lộ 32 về hướng đèo Khau Phạ.

Đến đỉnh đèo, hai người mở cốp xe thấy có 1 chiếc ví, bên trong có 1 đăng ký xe và 2 căn cước công dân, cả hai bàn nhau đem xe đi bán. Sau đó, Chinh và Minh đi tiếp đến xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, mang xe vào một quán sửa chữa xe máy và nói đây là xe của một người bạn trên bản, do đánh nhau cần tiền để giải quyết nên nhờ bán hộ.

Kiểm tra có đủ giấy tờ, căn cước công dân, chủ quán đồng ý mua chiếc xe với giá 3,8 triệu đồng. Có tiền, Chinh và Minh mua sắm quần áo, chi tiêu cá nhân. Đến 20 giờ cùng ngày, Minh và Chinh gặp 1 nam thanh niên người dân tộc Mông khoảng 15 tuổi, đang ngồi trên 1 chiếc xe mô tô đứng ở ven quốc lộ 32, Chinh nhờ người này chở đi chơi nhưng do xe hết xăng, người thanh niên này đã giao xe cho Chinh mượn để đi tìm mua xăng rồi quay lại đón.

Nhận được xe, Chinh và Minh tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt, nên điều khiển xe đi luôn đến tỉnh Phú Thọ và bán tại một cửa hàng không rõ tên, địa chỉ cụ thể được 2 triệu đồng, rồi bắt xe khách về Hà Nội. Về đến Hà Nội, Chinh lại mượn người quen 1 chiếc xe mô tô khác để hai người đi về Bắc Ninh. Khi đi đến huyện Tiên Du, Chinh và Minh bị Công an huyện Tiên Du kiểm tra hành chính. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Chinh và Minh đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hờ A Chinh và Trần Đình Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi nghe tòa phân tích và tuyên xử, các bị cáo đã tỏ ra rất ăn năn trước hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên bố hai bị cáo Hờ A Chinh và Trần Đình Minh phạm tội "Trộm cắp tài sản”.

Áp dụng các điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt bị cáo Hờ A Chinh mức án 10 tháng tù; bị cáo Trần Đình Minh 8 tháng tù. Đồng thời, buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại, trả lại toàn bộ tài sản đã trộm cắp được cho người bị hại. Đây thực sự là bài học đắt giá cho những ai lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ, để rồi trở thành tội phạm.

Vũ Đồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/14/299477/cai-gia-phai-tra-cho-khong-lam-ma-muon-co-an.aspx