Cái kết của anh rể 'rủ' em vợ đi buôn ma túy

Biết rằng, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ khó có 'đường về', vì vậy cần phải hết sức bí mật, thế nên Vàng A Thú đã rủ em vợ là Hạng A Dua cùng mình vào khu vực biên giới mua ma túy đem về bán lại kiếm lời. Với việc bị bắt quả tang cùng 48.000 viên hồng phiến, 2 bánh heroin thì 'đường về' của hai anh em chắc chắn còn rất xa...

2 đối tượng Vàng A Thú và Hạng A Dua cùng tang vật 48.000 viên hồng phiến, 2 bánh heroin. Ảnh: Vì Hiện

2 đối tượng Vàng A Thú và Hạng A Dua cùng tang vật 48.000 viên hồng phiến, 2 bánh heroin. Ảnh: Vì Hiện

Vàng A Thú, sinh năm 1987, nhà ở bản Tà Số 1 (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Thú lấy vợ ở bản Tà Số 2 và thường xuyên giữ mối liên hệ với nhà vợ. Sở dĩ trong số những anh em bên nhà vợ, Vàng A Thú thân thiết với Hạng A Du (sinh năm 1992, là em trai của vợ) vì cả hai cùng chung “chí hướng” muốn giàu có nhanh chóng nhưng lại lười lao động, thích việc gì đó 1 vốn 4 lời. Khi có người đặt vấn đề mua bán ma túy, Thú đã nghĩ đến em vợ vì có Dua tham gia cùng sẽ cảm thấy yên tâm vì đây là mối quan hệ gia đình, mà người Mông thì không phản bội lại người thân.

Những ngày cuối tháng 4/2024 là mùa mận ở Sơn La. Vàng A Thú bàn với Hạng A Dua sẽ giả là người đi mua mận để vận chuyển ma túy. Để “chắc ăn” hơn, Thú và Dua bàn nhau chọn thời điểm giao dịch vào lúc chiều tối khi lực lượng chức năng sẽ nghỉ chơi, chơi thể thao để giảm nguy cơ bị phát hiện. Cả hai cảm thấy hài lòng với những kế hoạch vạch ra mà không ngờ rằng những toan tính về đường đi nước bước này không qua mắt được các trinh sát Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La. Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn cũng quá dày dạn kinh nghiệm trước những “người lạ” ra vào khu vực biên giới do đơn vị quản lý. Chuyên án SL224 được xác lập sẵn sàng “hốt trọn” những kẻ vì tiền mà bất chấp luật pháp.

Ngày 15/4/2024, Ban Chuyên án SL224 nhận được tin Vàng A Thú đang nhờ người tìm mối tiêu thụ 6 “bánh hồng”, 2 “bánh trắng” và hứa sẽ trả hoa hồng. 10 ngày sau, Ban Chuyên án tiếp tục nhận được tin Thú đã tìm được người mua, dự kiến sẽ tổ chức giao dịch ở xã Chiềng Sơn hoặc trung tâm thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu) hoặc xã Tú Nang (huyện Yên Châu). Điều này cho thấy sự cảnh giác cao độ của Vàng A Thú khi y “giãn rộng” địa bàn giao dịch và cũng chưa chốt thời gian để đảm bảo cho người của mình đi trước “thông đường”. Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, các trinh sát tổ chức giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng để lên phương án đánh bắt.

Theo Thượng tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Sơn La, Phó Trưởng ban Chuyên án SL224: Các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy luôn ý thức rằng, mình sẽ phải trả giá đắt nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ; bởi vậy, chúng rất cảnh giác, mưu mô, xảo quyệt và thủ đoạn thì vô cùng tinh vi. Các đối tượng thay đổi địa điểm, thời gian giao dịch, phương thức hoạt động nên Ban Chuyên án phải lựa chọn rất kĩ thời cơ phá án. Đối tượng Dua và Thú có xe ô tô, rất có thể sử dụng vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng. Thời điểm dự kiến các đối tượng giao dịch trùng với thời gian lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành ở thành phố Điện Biên Phủ rút quân về theo đường 6. Tôi xin ý kiến đồng chí Trưởng ban Chuyên án sẽ không đánh phương án ô tô vì lo ngại khả năng các đối tượng mang theo vũ khí nóng, sẽ không an toàn cho người đi đường mà phải có phương án điều hướng các đối tượng.

Ngày 30/4, các trinh sát nhận được tin đối tượng Vàng A Thú sẽ giao dịch “hàng”” ở ngã ba Tú Lang Trung, huyện Yên Châu vào khoảng đầu giờ chiều tối 1/5. Đây là địa bàn nội địa nên Ban Chuyên án đã họp và thống nhất phương án cần có sự phối hợp của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), Công an các huyện Mộc Châu, Yên Châu. Một bộ phận phải chuẩn bị công văn đề nghị phối hợp, các tài liệu nghiệp vụ có liên quan đến đường dây để đảm bảo lực lượng BĐBP sẽ tiến hành các hoạt động tố tụng theo thẩm quyền sau khi bắt giữ đối tượng.

Vào lúc 18 giờ, ngày 1/5, tại khu vực bản Tà Làng Trung, xã Tú Nang, lực lượng đánh án bắt giữ Vàng A Thú và Hạng A Dua vì hành vi mua trái phép 48.000 viên hồng phiến và 2 bánh heroin. Vàng A Thú khai nhận, y là người bỏ tiền ra để mua ma túy. Tuy nhiên, nếu “làm tất ăn cả” sẽ rất nguy hiểm mà phải có người giúp sức nên Thú nói với em vợ là Hạng A Dua cùng vận chuyển với mình và sẽ được hưởng một phần lãi. Trước khi bị bắt vài ngày, Thú và Dua vào khu vực đường biên đối diện với bản Pha Nhên (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) nhận số mua túy trên của một người Lào vận chuyển từ Sầm Nưa và về nhà cất giấu. Chiều 1/5, Thú đi xe máy phía trước để cảnh giới, Dua đi ô tô, mang ma túy được giấu trong thùng mận xuống quốc lộ 6 chờ tín hiệu.

Trong khi chờ đợi, Hạng A Dua phát hiện xe ô tô hết xăng nên rẽ vào cây xăng Tà Làng Trung (xã Tú Nang), yêu cầu nhân viên bán cho 200 nghìn tiền xăng. Lúc này, Thú quay lại, lấy thùng mận từ ô tô của Dua và chở đi. Nhận định “hàng” trong thùng carton Thú vừa lấy trên xe nên khi y vừa đi qua khúc cua, các trinh sát bất ngờ “ốp” Thú cùng thùng mận. Ngay khi Thú xác nhận trên xe ô tô Dua đi không có “hàng nóng”, Thượng tá Phạm Thái Hòa liên lạc cho tổ 2 để “bốc hàng”. Khi Dua còn đang đứng chờ anh rể đi giao dịch quay lại đưa tiền trả cho cây xăng thì bất ngờ chiếc còng số 8 đã khóa chặt tay y. Một cái kết bất ngờ đối với kẻ xấu nhưng lại hoàn hảo của Ban Chuyên án SL224.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cai-ket-cua-anh-re-ru-em-vo-di-buon-ma-tuy-post480412.html