Cái kết của kẻ đâm hàng xóm tử vong vì nghi ngờ ném đá lên nhà mình

Nghe tiếng động trên mái tôn nhà mình, Thức nghĩ có người ném đá nên đã lập tức lấy một con dao đi ra trước cổng và đâm người hàng xóm tử vong. Trong lúc bỏ trốn khỏi hiện trường đối tượng còn ra tay làm một người bị thương.

TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Đình Thức (54 tuổi, trú thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Bị cáo Lê Đình Thức tại phiên xử.

Bị cáo Lê Đình Thức tại phiên xử.

Theo cáo trạng, Thức và ông Quách Trọng Bình (70 tuổi) là hàng xóm với nhau. Vào khoảng 19h ngày 6/8, Thức đang ở trong nhà thì nghe tiếng động trên mái tôn nhà mình. Nghĩ có người ném đá nên Thức bực tức lấy 1 con dao đi ra phía trước cổng để quan sát.

Lúc này, Thức phát hiện ông Bình và ông Lê Đình Quý (60 tuổi, ngụ cùng thôn) đang ngồi nói chuyện với nhau.

Nghi ngờ ông Bình và ông Quý ném đá vào nhà mình nên Thức lớn tiếng hỏi.

Trong lúc cự cãi, Thức đã dùng dao nhọn thủ sẵn trước đó đâm 4 nhát vào người của ông Bình khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Thức đi vào nhà lấy 1 cái kéo mang theo để phòng thân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong lúc đi từ trong nhà ra tới cổng, Thức gặp anh Trương Quang Bình (trú cùng thôn). Lo sợ bị bắt lại Thức cầm chiếc kéo đâm một nhát trúng vào vùng lưng anh Bình, gây thương tích 2% cho nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến tối 11/8, khi Lê Đình Thức đang trốn ở bãi cát thuộc nghĩa trang Chân Tiên (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên xử bị cáo Lê Đình Thức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, côn đồ, chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ mà cướp đi quyền được sống của người khác, khiến dư luận bất bình. Bị cáo phải nhận mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đình Thức mức án chung thân về tội Giết người.

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-ket-cua-ke-dam-hang-xom-tu-vong-vi-nghi-ngo-nem-da-len-nha-minh-172231227082948304.htm