Cái kết đắng cho bà mẹ thuê sát thủ giết hại con gái ruột

Một người phụ nữ Nga đã bị buộc tội âm mưu giết người, sau khi thuê sát thủ ám hại chính con gái ruột, nhằm mục đích chiếm đoạt căn hộ của cô.

Bà mẹ bị cảnh sát Nga bắt giữ do thuê sát thủ giết con gái. (Nguồn: Oddity Central)

Bà mẹ bị cảnh sát Nga bắt giữ do thuê sát thủ giết con gái. (Nguồn: Oddity Central)

Một người phụ nữ 67 tuổi đến từ vùng Krasnoyarsk của Nga vừa bị buộc tội âm mưu giết người, khi thuê sát thủ để giết cô con gái 48 tuổi của mình. Người mẹ dàn xếp vụ việc với ý định chiếm căn hộ của con gái, sau khi cô qua đời.

Theo cơ quan điều tra, bà mẹ đã chia sẻ ý định giết con với một hàng xóm và được người này cho biết có quen một "sát thủ". Ngày 19/4 năm nay, người hàng xóm đã sắp xếp một cuộc gặp giữa bà mẹ và “sát thủ” trong một công viên tại Odesskaya, thành phố Krasnoyarsk.

Hai bên đã thảo luận chi tiết về kế hoạch và phương thức gây án, tại đó bà mẹ tàn nhẫn hứa sẽ trả cho “sát thủ" số tiền 80.000 ruble (khoảng 1.040 USD) sau khi người này cung cấp đủ bằng chứng cái chết của con gái bà.

Nhưng sau khi thỏa thuận xong xuôi, thay vì ra tay với con gái của người đàn bà 67 tuổi, kẻ được thuê giết người đã đến thẳng đồn cảnh sát và báo cáo lại về vụ việc.

Để thu thập bằng chứng cần thiết nhằm kết tội bà mẹ, các điều tra viên yêu cầu người đàn ông tiếp tục đóng vai "sát thủ" và dàn dựng vụ giết người giả mạo. Tiếp đó, cảnh sát thông báo cho cô con gái 48 tuổi về ý định của bà mẹ và yêu cầu cô chuyển cho một bằng chứng để tạo dựng cái chết giả.

Ngày 3/5 vừa qua, "sát thủ" dưới sự giám sát của các điều tra viên Nga, đã thông báo cho bà mẹ rằng anh ta đã hoàn tất hợp đồng. Anh ta còn tả lại rằng đã giết chết cô con gái bằng cách dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Để khiến bà mẹ tin lời, "sát thủ" đã đưa cho bà này một chiếc túi của nạn nhân. Cùng ngày, bà mẹ chuyển 80.000 ruble như đã hứa vào tài khoản của người đàn ông chấp nhận việc giết thuê.

Sau khi có tất cả các bằng chứng cần thiết, cảnh sát đã bắt giữ bà mẹ. Hiện bà ta bị buộc tội giết người theo Điều 3, Khoản 33, Điều 1 của Khoản 30 của Bộ luật hình sự Liên bang Nga.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên có chuyện thuê sát thủ giết hại người thân ở Nga. Hồi tháng 4 năm nay, Anastasia Milosskaya, một nhân viên bất động sản 38 tuổi, đã bị một sát thủ đánh đập và bóp cổ đến chết. Sau khi bị sát hại, xác của Milosskaya bị bỏ rơi trong một thùng rác ở thành phố Balashikha gần Moskva.

Ngay sau đó, các nhà chức trách đã bắt giữ cô con gái 14 tuổi của Milosskaya và một cậu bé 15 tuổi được cho là bạn trai của cô. Cảnh sát nghi ngờ con gái nạn nhân và bạn trai đã thuê hai thiếu niên khác giết mẹ với khoản phí 350.000 rouble.

Truyền thông địa phương cho biết cậu trai 15 tuổi đã sống cùng gia đình Milosskaya tại căn hộ của họ. Trước khi bị giết, Milosskaya đã nhiều lần thuyết phục cậu trai kia rời căn hộ, cho rằng con gái mình đang bị bạn trai gây ảnh hưởng xấu.

Thật đáng tiếc, hành động của Milosskaya bị đôi trẻ xem là sự can thiệp thô bạo, nhằm ngăn cấm tình cảm của chúng. Vì thế cả hai đã đồng lòng thuê sát thủ và để chúng vào căn hộ giết chết Milosskaya.

Toàn bộ các nghi phạm, tất cả đều dưới 17 tuổi, đã bị buộc tội giết người và âm mưu giết người. Nếu bị kết án, các nghi phạm phải đối mặt với bản án tối đa là 10 năm tù./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cai-ket-dang-cho-ba-me-thue-sat-thu-giet-hai-con-gai-ruot/861588.vnp