'Cái nghĩa, cái tình' của một cựu chiến binh mê làm từ thiện

Cảm thông hoàn cảnh những hộ nghèo, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn… điều đó đã thôi thúc Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mạnh gần 90 tuổi ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang hơn 20 năm làm từ thiện. Với suy nghĩ 'cho đi là còn mãi', việc làm của ông giúp cho nhiều người vượt qua khó khăn, lan tỏa những yêu thương.

Nhà cửa khang trang, kinh tế ổn định, gia đình bà Dự giờ đây đã yên tâm lao động, nhớ lại trước đây, gia đình bà là hộ nghèo ít ruộng đất sản xuất, căn nhà chỉ là chuyện mơ ước, được sự vận động của Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mạnh, bà xây được căn nhà, không còn cảnh trống trước dột sau.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, tham gia chống Mỹ năm 1962, lúc chiến tranh, ông được phân công làm nhiều nhiệm vụ quan trọng Ban giáo dục xã, bí thư xã… khi về hưu với vai trò một Cựu chiến binh, ông tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ở cái tuổi về hưu phải chăm lo sức khỏe và gia đình nhiều hơn, nhưng đối với ông thì khác. Hầu như mỗi cây cầu, ngôi nhà tình thương trong và ngoài ấp trên địa bàn xã đều có sự đóng góp của ông. Và nhờ ông mà nhiều con em thuộc diện gia đình khó khăn được đến trường.

Đến nay, ông đã vận động xây dựng 5 trường mẫu giáo, 2 trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi cùng 23 cầu giao thông nông thôn, 50 căn nhà. Tặng 2.000 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1.700 chiếc xe lăn. Kết nối mổ mắt đục thủy tinh thể cho 4.000 người, mổ tim bẩm sinh cho gần 120 trường hợp. Tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Với những đóng góp trong thời chiến cũng như thời bình, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Mạnh đã được Đảng, Nhà nước tặng Huy chương Độc lập hạng Ba, Huy chương Giải phóng hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều bằng khen, giấy khen đóng góp quê hương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng - Chí Điển

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cai-nghia-cai-tinh-cua-mot-cuu-chien-binh-me-lam-tu-thien-230525.htm