Cái tát lúc nóng giận và bi kịch đau lòng: Chồng tử vong, vợ vào tù, 3 con nhỏ bơ vơ
Chỉ từ mâu thuẫn gia đình trong phút nóng giận, bi kịch đau lòng đã xảy ra tại phòng trọ nghèo: Chồng tử vong, vợ vào tù, 3 đứa trẻ bỗng mất đi sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ khiến nhiều người xót xa.
TAND Khu vực 1 – Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Bua (SN 1991, trú tại thôn Khung, xã Thiết Ông, tỉnh Thanh Hóa) tổng cộng 42 tháng tù về các tội Giết người theo khoản 2 Điều 123 và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Lữ Thị Bua tại tòa.
Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Lữ Thị Bua và anh P.V.D. (SN 1990) cùng đến Quảng Ninh làm công nhân tại công trường xây dựng dự án Aeon Mall Hạ Long và thuê trọ tại tổ 8, khu 10, phường Bãi Cháy.
Khoảng 9h ngày 31/10/2025, trong lúc Bua đang nấu ăn tại phòng trọ thì giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh D đã tát vợ. Bị kích động mạnh, Bua chống trả rồi cầm con dao gần đó đâm một nhát trúng ngực trái anh D. trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, anh D. đã không qua khỏi và tử vong vào khoảng 10h30 cùng ngày.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu giữ vật chứng, lấy lời khai nhân chứng và triển khai các biện pháp điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng vận động Lữ Thị Bua ra đầu thú.
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Bua đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.










