Caicedo đeo băng đội trưởng, Chelsea thắng Cardiff 3-1 tại EFL Cup

Trong ngày được trao băng thủ quân, Moises Caicedo đã thống trị tuyến giữa, giúp Chelsea vượt qua Cardiff 3-1 để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Màn trình diễn của người đội trưởng

Trong chuyến làm khách đến sân của Cardiff City tại tứ kết EFL Cup, HLV Enzo Maresca đã đưa ra một quyết định táo bạo khi thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát. Giữa một tập thể thiếu sự kết dính trong hiệp một, Moises Caicedo, với tấm băng đội trưởng trên tay, đã nổi lên như một thủ lĩnh thực thụ, dẫn dắt Chelsea đến chiến thắng chung cuộc 3-1.

Caicedo chơi ấn tượng trong chiến thắng của Chelsea.

Caicedo chơi ấn tượng trong chiến thắng của Chelsea.

Trở lại sau án treo giò 3 trận ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Ecuador đã chứng minh giá trị không thể thay thế của mình. Trong suốt 90 phút, Caicedo thống trị hoàn toàn khu vực trung tuyến. Các thống kê đã cho thấy một màn trình diễn ở đẳng cấp cao: 10 lần thu hồi bóng, 5 pha tắc bóng thành công và không một lần để đối thủ rê bóng qua người. Tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi lên tới 88% của anh đã tạo ra một lá chắn thép trước hàng phòng ngự có nhiều xáo trộn của The Blues.

Nguồn cảm hứng từ tuyến dưới

Không chỉ xuất sắc trong vai trò phòng ngự, Caicedo còn là điểm sáng trong việc triển khai tấn công. Anh là người tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất trên sân (4 lần), một con số ấn tượng đối với một tiền vệ phòng ngự. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91% và 6 đường chuyền vào 1/3 cuối sân đối phương, Caicedo giữ cho lối chơi của Chelsea không bị gãy vụn, làm cầu nối vững chắc trong bối cảnh các cầu thủ tấn công tỏ ra bế tắc ở hiệp đầu.

Caicedo có mặt ở mọi điểm nóng.

Caicedo có mặt ở mọi điểm nóng.

Bước ngoặt từ ghế dự bị

Nền tảng vững chắc mà Caicedo tạo ra đã giúp Chelsea đứng vững cho đến khi những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Maresca trong hiệp hai phát huy tác dụng. Alejandro Garnacho và Pedro Neto, được tung vào sân từ ghế dự bị, đã lần lượt ghi bàn để định đoạt trận đấu, ngay cả sau khi Cardiff có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Turnbull.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Enzo Maresca bày tỏ sự hài lòng và thừa nhận sự khác biệt lớn giữa hai hiệp đấu. "Chúng tôi đang đi đúng hướng. Mọi quyết định tôi đưa ra đều vì lợi ích tốt nhất cho đội bóng," ông nói. Việc lọt vào bán kết một giải đấu cúp lần thứ ba trong hai mùa giải là minh chứng cho sự tiến bộ của Chelsea.

Chiến thắng này không chỉ đưa Chelsea vào vòng tiếp theo mà còn khẳng định chiều sâu đội hình của họ. Với một Moises Caicedo đang ở đỉnh cao phong độ, The Blues cho thấy họ đã sẵn sàng để chinh phục các danh hiệu trong mùa giải năm nay.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/caicedo-deo-bang-doi-truong-chelsea-thang-cardiff-3-1-tai-efl-cup-411077.html