Cam Bình - bãi biển vắng lặng mùa dịch Covid-19

Hơn 20 ngày (kể từ khi có yêu câùtạm dừng đón khách du lịch đến từ các tỉnh, thành có dịch Covid-19 phức tạp từ ngày 30/5 của tỉnh Bình Thuận), bãi biển Cam Bình, Tân Phước, điểm du lịch hấp dẫn của thị xã La Gi đã không còn cảnh náo nhiệt, đông đúc như thường lệ.

Cam Bình - bãi biển vắng lặng mù

Bãi đỗ xe vắng tanh, bãi biển vắng người, ngoài một số ngư dân đi biển đánh cá trở về, các hàng quán đều vắng hoe, đóng cửa. Địa điểm trưng bày cá, mực tươi sau khi các ngư dân vào bờ bày bán cũng chẳng có bóng người. Những người bán than thở rằng khách hàng là người dân địa phương cũng không ra biển nữa, nên có lẽ phải đem hàng vào chợ để bán thôi.

Những người dân địa phương có thói quen mỗi chiều hoặc sớm mai đi tắm biển và tập thể dục, nhưng giai đoạn này cũng đã tạm gác thói quen lại.

Tại các khu dân cư lân cận, người dân ra đường đi làm việc, đi chợ, vào các cửa hàng mua sắm cũng thưa dần và ai cũng tuyệt đối tuân thủ đeo khẩu trang đúng quy định. Không khí của một vùng biển du lịch, nghỉ dưỡng bỗng trở nên vắng lặng, đìu hiu.

Chị Tư, một người bán hàng ở đây cho chúng tôi biết: “Gần cả tháng nay vắng người rồi cô ạ. Khách xa không được đến nhưng khách gần cũng chẳng có ai. Cứ kéo dài cảnh này chúng tôi sẽ gặp khó, vì không có tiền để trang trải lãi ngân hàng, tiền học hành cho con cái”. Nói rồi, giọng chị lại trở nên hy vọng hơn: “Nhưng dù có đói một chút cũng chẳng sao, chỉ mong dịch được dập tắt. Ai ai cũng tuân thủ tốt thế này, hy vọng dịch sẽ nhanh hết”.

Niềm mong mỏi, hy vọng của chị cũng giống bao người dân trên quê hương này. Niềm tin dịch Covid - 19 sẽ được dập tắt ở nhiều nơi và ngay quê hương Bình Thuận vẫn mãi giữ “sạch lưới” sẽ phụ thuộc rất lớn đến ý thức của mỗi chúng ta. Trước tiên phải thực hiện tốt những khuyến cáo, những quy định của tỉnh, của thị xã và thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế.

Phan Tuyết

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/cam-binh-bai-bien-vang-lang-mua-dich-covid-19-138578.html