Cám cảnh cuộc sống phụ nữ lái xe ôm ở Liberia

Những phụ nữ lái xe ôm ở Liberia thường xuyên đối mặt với bọn cướp, họ dùng áo và mũ hồng để tăng mức độ an toàn cho bản thân.

Ở Monrovia, thủ đô của Liberia, người dân đã quen với cảnh tượng những phụ nữ mặc áo khoác hồng chở khách bằng xe máy.

Ở Monrovia, thủ đô của Liberia, người dân đã quen với cảnh tượng những phụ nữ mặc áo khoác hồng chở khách bằng xe máy.

Dearest Coleman kiếm tiền bằng công việc chở khách ở Monrovia, thủ đô của Liberia, trong 5 năm qua. Một lần, khách yêu cầu cô tới bụi cây rậm rạp để cướp. Do Coleman không chịu giao chìa khóa, gã đàn ông đánh cô rồi cướp xe.

Dearest Coleman kiếm tiền bằng công việc chở khách ở Monrovia, thủ đô của Liberia, trong 5 năm qua. Một lần, khách yêu cầu cô tới bụi cây rậm rạp để cướp. Do Coleman không chịu giao chìa khóa, gã đàn ông đánh cô rồi cướp xe.

Sau vụ cướp, Coleman phải thuê xe máy với giá 6 USD mỗi ngày. Cô muốn dành dụm tiền để mua xe mới trong tương lai.

Sau vụ cướp, Coleman phải thuê xe máy với giá 6 USD mỗi ngày. Cô muốn dành dụm tiền để mua xe mới trong tương lai.

Khách hàng của Coleman rất đa dạng - từ học sinh, công chức, bà nội trợ cho tới các cụ già.

Khách hàng của Coleman rất đa dạng - từ học sinh, công chức, bà nội trợ cho tới các cụ già.

Do làm việc từ 5h sáng tới 9h tối hàng ngày nên Coleman có rất ít thời gian dành cho gia đình.

Do làm việc từ 5h sáng tới 9h tối hàng ngày nên Coleman có rất ít thời gian dành cho gia đình.

Cùng với 9 phụ nữ khác, Coleman thành lập đội xe ôm áo hồng hồi tháng 1. Cô đặt tên cho đội là Pink Panther. Mọi thành viên trong đội đều dùng áo khoác và mũ màu hồng để người dân có thể nhận ra họ một cách dễ dàng. Việc người dân nhận ra các nữ tài xế dễ dàng có thể khiến bọn cướp chùn tay mỗi khi chúng muốn tấn công họ.

Cùng với 9 phụ nữ khác, Coleman thành lập đội xe ôm áo hồng hồi tháng 1. Cô đặt tên cho đội là Pink Panther. Mọi thành viên trong đội đều dùng áo khoác và mũ màu hồng để người dân có thể nhận ra họ một cách dễ dàng. Việc người dân nhận ra các nữ tài xế dễ dàng có thể khiến bọn cướp chùn tay mỗi khi chúng muốn tấn công họ.

"Ban đầu khách hàng nữ thường tỏ ra ngần ngại khi thấy tài xế nữ, nhưng giờ đây mức độ tin tưởng của họ đã tăng", Coleman kể.

"Ban đầu khách hàng nữ thường tỏ ra ngần ngại khi thấy tài xế nữ, nhưng giờ đây mức độ tin tưởng của họ đã tăng", Coleman kể.

Hiện tại số lượng phụ nữ hành nghề chở khách bằng xe máy rất thấp. Đây vẫn là một nghề mới mẻ ở Liberia.

Hiện tại số lượng phụ nữ hành nghề chở khách bằng xe máy rất thấp. Đây vẫn là một nghề mới mẻ ở Liberia.

"Tôi vẫn không cảm thấy an toàn hơn từ khi đội mũ hồng và mặc áo hồng", Coleman thừa nhận.

"Tôi vẫn không cảm thấy an toàn hơn từ khi đội mũ hồng và mặc áo hồng", Coleman thừa nhận.

Mặc dù vậy, Coleman vẫn muốn phụ nữ gia nhập nhóm của cô.

Mặc dù vậy, Coleman vẫn muốn phụ nữ gia nhập nhóm của cô.

Theo Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/cam-canh-cuoc-song-phu-nu-lai-xe-om-o-liberia-486970.html