Cám cảnh Đồng Xuân vùi trong lũ dữ
Ngay ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên được xem là tương đối cao, nước lũ cũng ngập sâu đến hơn 3m, nhiều người lúc đó đã lo sợ đến cảnh tượng nước lũ quét sạch cả xóm Trường năm 2009 lại tái diễn.
Sáng nay (11-11), tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên đang đang giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút. Đêm qua, cả huyện Đồng Xuân thức trắng để phải chứng kiến 1 trận lũ lịch sử hơn 10 năm qua, chỉ sau trận lũ năm 2009 xóa sạch xóm Trường.
Ngay cả thị trấn La Hai, nơi được xem là cao nhưng đã phải chịu ngập sâu đến hơn 3m. Tối qua, nhiều người không kịp chạy thoát đã phải trèo lên tầng 2 để tránh nước lũ và… kêu cứu.
Đến sáng nay, thị trấn La Hai như 1 bãi chiến trường. Bùn đất, rều rác, vật dụng gia đình trộn vào nhau. Tuyến phố nào cũng thế. Dấu tích của trận lũ lịch sử là đám rều rác còn treo lủng lẳng trên dây điện. Ông Trần Văn Đạo, chủ 1 lò bánh mì lớn ở thị trấn La Hai cứ ngồi thẫn thờ. Lò bánh mì của gì đình ông giờ chẳng còn gì. Cả máy móc làm bánh giá hơn 100 triệu cũng trở thành đồng nát.
Thống kê chưa đầy đủ, có đến gần 5.000 ngôi nhà ở huyện Đồng Xuân bị ngập sâu trong nước. Nhiều nhà đã bị sập hoàn toàn, nhưng may mắn không có người chết, bị thương hay mất tích.
Bên chân cầu La Hai, 2 chị em bà Ngô Trúc Hà và Ngô Trúc Quyên đang nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong 2 ngôi nhà liền kề đã bị nước lũ xô sập, cuốn trôi. Mồ hôi hòa trong nước mắt. Khi bão số 12 vào, 2 chị em bà Hà cố bám trụ trong nhà. Đến 12 giờ trưa 10-11, nước lên nhanh, 2 chị em chỉ kịp bỏ của chạy lấy người thoát thân, chạy lên đường tàu lửa trước nhà để trú rồi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng xảy ra: Cả 2 ngôi nhà đổ ầm xuống nước.
Hiện tại nhiều xã như Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam của huyện Đồng Xuân vẫn đang bị chia cắt vì nước ngập sâu. Theo ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Xuân, trong số hơn 2.000 hộ gia đình phải di dời trong đêm để tránh lũ, hiện nhiều gia đình vẫn chưa thể về nhà vì nhà đang còn ngập nước.
Chiều nay, tỉnh Phú Yên sẽ huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc để giúp người dân huyện Đồng Xuân khắc phục sau lũ dữ.
Trong khi đó, ở các khu vực hạ du phía Nam tỉnh Phú Yên, chiều nay một số vùng trũng thấp sẽ bị ngập khi Thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên 4.500m3/giây cùng với Thủy điện Sông Hinh cũng bắt đầu xả lũ với lưu lượng hơn 250m3/giây.
Cho đến lúc này, tỉnh Phú Yên đã có 1 người mất tích và 2 người bị thương trong trận bão lũ số 12. Ngoài ra, sáng nay, thị xã Sông Cầu đã phát hiện một thi thể nam giới bị trôi tấp vào bờ biển xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Sau đó, lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là ông Yên Võ Thành Nhân, quê ở tỉnh Gia Lai nhưng đang làm ăn tại phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết này.
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cam-canh-dong-xuan-vui-trong-lu-du-20201111141009596.htm