Cám dỗ với những đứa trẻ non nớt

Nhiều trẻ vị thành niên có thói quen trộm vặt, đó thường là những món đồ nhỏ, có giá trị thấp. Hành động này khiến các em sa vào vũng lầy và không hiểu được giá trị của lao động.

 Thiếu sự quan tâm từ gia đình, khiến các bạn trẻ vị thành niên dễ sa ngã. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Mr.Plankton.

Thiếu sự quan tâm từ gia đình, khiến các bạn trẻ vị thành niên dễ sa ngã. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Mr.Plankton.

Có những người có thói quen ăn trộm đồ ở cửa hàng văn phòng phẩm hay siêu thị một cách nhẹ nhàng như một trò đùa giỡn. Họ bỏ chiến lợi phẩm vào cặp và mang tặng lại cho những người bạn khác. Cũng có những đứa trẻ coi việc mình ăn trộm đồ giống như những anh hùng làm việc tốt vậy.

Nếu thói quen này thành nếp thì càng về sau, các em sẽ càng chẳng thể cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ ngay cả sau khi gây tội tày trời. Ban đầu, hành động này chỉ bắt đầu với những đồ lặt vặt như tẩy, bút chì, nhưng về sau sẽ là những món đồ có giá trị lớn hơn hay quần áo, đồ trang sức đắt tiền.

Trong số những người đó, có không ít những đứa trẻ tuổi teen với gương mặt rất non nớt. Nếu cả gan hơn, chúng sẽ chuyển thành kẻ móc túi. Nếu đã dám móc túi thì chúng cũng có thể dùng mọi thủ đoạn để ăn cắp tiền của người khác.

Nếu những người phạm tội nghiêm trọng do đột ngột phẫn nộ rồi gây tội chứ không phải do thói quen thì có thể nói, những kẻ thường xuyên đi móc túi sẽ có nhiều vấn đề đáng phải lo lắng hơn.

Lý do trẻ làm việc xấu mà không cắn rứt lương tâm hay cảm thấy có tội sau đó là vì đã không được giáo dục đúng đắn từ nhỏ. Các em không được cha mẹ dạy dỗ triệt để việc phải làm và việc không được làm, hoặc không học được tính nhẫn nại, biết kiềm chế trước những việc phải kiềm chế.

Nếu cứ lớn lên như vậy mà không được cha mẹ quan tâm thì đôi khi, trẻ sẽ dùng cả những cách xấu xa đó để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Ngược lại, cũng có những trường hợp đi vào con đường xấu vì không thể thích ứng với trường học do được cha mẹ o bế thái quá.

Nếu cứ gây tội rồi vào trại giáo dưỡng thì sẽ rất khó sửa đổi. Với suy nghĩ phó mặc cho số phận “Dù gì mình cũng là đồ xấu xa” và tâm thế phản kháng “Dù có làm gì thì người lớn cũng không thấy mình hiền lành nên mình sẽ sống theo ý mình”, nên nếu tiếp tục ở cùng với bạn xấu trong trại giáo dưỡng, các em sẽ càng dễ rơi vào hố sâu tội phạm hơn là được giáo hóa, bởi các em sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực hay có xu hướng bạo lực.

Nếu cài sai chiếc khuy áo đầu tiên thì em sẽ không thể cài đúng các khuy tiếp theo. Thời kỳ tuổi teen là thời kỳ quý giá để “cài chiếc khuy đầu tiên” đó. Các em không được để bản thân đi trên con đường đầy chông gai khó khăn và gian nan suốt đời ấy chỉ vì cám dỗ nhỏ nhoi để cảm thấy thỏa mãn trong chốc lát.

Những kết quả mà các em thu hoạch được do lao động vất vả mà ra sẽ ngon và ngọt hơn rất nhiều, còn đồ vật mà các em cướp hay trộm từ người khác sẽ đáng sợ giống như con rắn độc vậy.

Nami Lee/ Thái Hà Books & NXB Lao động

Nguồn Znews: https://znews.vn/cam-do-voi-nhung-dua-tre-non-not-post1572770.html