Cảm động những 'tấm lòng vàng' chia sẻ yêu thương đến người dân vùng lũ

Hàng chục tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm và đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt được các nhà hảo tâm từ mọi miền của Tổ quốc gửi đến Bắc Kạn với mong muốn được chia sẻ, động viên và giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Anh Phạm Đình Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Giữa buổi chiều 14/9, tôi nhận được thông tin từ đồng nghiệp rằng “Anh, em nào ở thành phố Bắc Kạn thì ra Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giúp nhau đưa hàng hóa là nhu yếu phẩm của các nhà tài trợ gửi cho đồng bào Bắc Kạn bị ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn tỉnh”. Khi người viết bài này có mặt, chứng kiến cả trăm người đang xếp thành những hàng dài vận chuyển hàng hóa từ các xe tải đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, những mặt hàng trên xe nhanh chóng được chuyển vào bên trong trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Anh Trần Văn Tình, Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm, Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện với tinh thần phấn khởi khi đã giao hàng xong và rời thành phố Bắc Kạn.

Anh Trần Văn Tình, Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm, Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện với tinh thần phấn khởi khi đã giao hàng xong và rời thành phố Bắc Kạn.

Những mặt hàng sau tập kết được sắp xếp, phân loại gọn gàng để những ngày tới thuận lợi chuyển đến các hộ gia đình bị thiệt hại và ảnh hưởng do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Đình Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum chia sẻ: Từ phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết được rất nhiều hộ gia đình là đồng bào bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3, nên người dân thành phố Kon Tum đã tự nguyện đóng góp những phần quà là nhu yếu phẩm, chăn màn, thuốc men, áo phao và nhiều mặt hàng hỗ trợ khác với mong muốn được giúp đỡ người dân Bắc Kạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại thành phố Kon Tum, chỉ trong hai ngày 11, 12/9 đã có nhiều hộ gia đình, các cháu học sinh, các nhà hảo tâm đến đóng góp hàng hóa... Do vậy tôi cũng đóng góp sức nhỏ là lấy xe tải vận chuyển đến tỉnh Bắc Kạn sớm nhất để hỗ trợ người dân.

 Nhiều thanh niên ở thành phố Bắc Kạn đã chủ động đến hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa từ xe tải xuống xếp gọn bên trong trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Nhiều thanh niên ở thành phố Bắc Kạn đã chủ động đến hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa từ xe tải xuống xếp gọn bên trong trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Trong niềm xúc động, anh Phạm Đình Phong nhớ lại: Cách đây hơn hai năm, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chúng tôi đã nhận được những mặt hàng là nhu yếu phẩm của Nhân dân Bắc Kạn gửi vào hỗ trợ. Việc làm của các bạn đã giúp chúng tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Nay biết tin nhiều hộ dân ở Bắc Kạn gặp khó bởi bão số 3 thì rất nhiều người dân tỉnh Kon Tum đã đóng góp các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, với số lượng hơn 20 tấn để chuyển đến Bắc Kạn. Cá nhân tôi đã trực tiếp cầm lái chiếc xe chở hơn 20 tấn hàng đi từ sáng 13/9 với tinh thần đưa được hàng hóa sớm nhất đến Bắc Kạn để kịp thời giúp người dân.

 Xe chở hàng nhu yếu phẩm từ Nhân dân thành phố Kon Tum hỗ trợ Bắc Kạn đã được tiếp nhận an toàn, chu đáo.

Xe chở hàng nhu yếu phẩm từ Nhân dân thành phố Kon Tum hỗ trợ Bắc Kạn đã được tiếp nhận an toàn, chu đáo.

Những giọt nước mắt trên khóe mắt của anh Phong khi chia sẻ với chúng tôi đủ để cảm nhận được sự trân quý, tình cảm đậm sâu của Nhân dân tỉnh Kon Tum nói chung và người dân thành phố Kon Tum nói riêng với Bắc Kạn. Là người được tham gia hỗ trợ đưa hàng hóa từ xe tải của anh Phong xuống, chúng tôi cũng thấy nghẹn lòng khi đưa những gói quà nhỏ là hộp muối vừng; những túi quần áo đã qua sử dụng nhưng được giặt sạch sẽ và gấp gọn ngăn nắp, thơm tho trong túi; nhiều quyển vở còn mới tinh gửi kèm những cây bút viết, đến những thùng mì gói, những thùng sữa tươi, nước ngọt, chăn ấm… Những quà này được nhiều hộ gia đình, cá nhân, các nhà hảo tâm gửi đến với trị giá vài trăm triệu đồng.

 Nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm được tập kết, bảo quản tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm được tập kết, bảo quản tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Trường hợp khác là anh Trần Văn Tình, Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm, Thành phố Hà Nội cho biết: Ngay khi nhận được thông tin nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Kạn bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất phải di dời, chúng tôi cảm nhận được sự thiếu thốn, khó khăn của các hộ gia đình nên khi người dân Thành phố Hà Nội đóng góp các mặt hàng nhu yếu phẩm, chúng tôi đã bố trí 03 xe tải loại 2,5 tấn để vận chuyển miễn phí đến Bắc Kạn. Với tinh thần khẩn trương nhất, mong muốn hàng hóa sớm được đưa đến tận tay người dân để sử dụng, giảm bớt khó khăn.

Anh Phong và anh Tình đều rất lo rằng lượng hàng hóa trên xe khá lớn, khi hạ hàng xuống sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, trái lại khi đến đây Bắc Kạn đã có cả trăm người đứng đợi để hỗ trợ đưa hàng từ trên xe xuống và sắp xếp ngăn nắp. Thậm chí nhiều người đi đường cũng dừng xe, xuống hỗ trợ bốc dỡ hàng xong rồi mới đi. Có một số hộ gia đình ở khu vực gần Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung nhân lực cả nhà ra để hỗ trợ... Do vậy xe tải hơn 20 tấn hàng đã được bốc dỡ, vận chuyển xuống chỉ trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ.

Phấn khởi nhất là những tiếng vỗ tay, reo hò vang dội khi những thùng hàng cuối cùng trên xe được bốc xuống. Mặc dù mệt mỏi, người ướt đẫm mồ hôi nhưng ai nấy đều phấn chấn khi được góp phần công sức nhỏ bé, cùng đón nhận tấm lòng các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc nói chung và người dân thành phố Kon Tum nói riêng, chuyển tới người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai tại Bắc Kạn./.

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/cam-dong-nhung-tam-long-vang-chia-se-yeu-thuong-den-nguoi-dan-vung-lu-post65928.html