Cảm giác

Thực ra, chàng rất thật lòng với cô, nhưng khi ở bên nhau cô luôn nói:- Em không xứng đáng với anh.

Chàng trai nghe vậy vẻ không bằng lòng:

- Xem kìa, em lại thế rồi.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Cô gái nói:

- Trên mặt em có vết sẹo, khó coi chết đi được.

Chàng trai nói:

- Anh đâu để ý đến nó.

Rất nhiều lần như thế, cô gái cảm động nói:

- Anh thật tốt.

Chàng trai nói:

- Em cũng vậy, không tốt sao anh có thể yêu em được.

Cô gái mỉm cười ngọt ngào. Vết sẹo trên mặt cô gái vốn có lai lịch của nó, cô gái cảm thấy áy náy và có lỗi khi không nói với chàng. Một hôm, hai người bên nhau, cô gái chỉ vết sẹo trên má nói với chàng trai:

- Sao anh không hỏi lai lịch vết sẹo của em?

Chàng trai nói:

- Để làm gì cơ chứ? Như thế chẳng mất lịch sự lắm sao?

Cô gái nói:

- Em không nói ra mới mất lịch sự.

Chàng trai nói:

- Vậy thì em kể đi.

Cô gái nói:

- Hai năm trước, em gặp tên lưu manh, chúng định cưỡng hiếp em, em liều mạng phản kháng, chúng cầm dao rạch một nhát lên mặt em.

Chàng trai chăm chú lắng nghe.

Cô gái nói:

- Sau đó chúng đánh cho em hôn mê, rồi hai tên súc sinh đó cưỡng hiếp em.

Gương mặt chàng trai trắng bệch.

Cô gái nói:

- Anh làm sao thế?

Chàng trai nói:

- Không sao.

Hai hôm sau, chàng trai nói với cô gái:

- Chúng ta chia tay thôi.

Cô gái nói:

- Em biết sẽ có ngày này.

Chàng trai nói:

- Thực ra, anh rất yêu em và không hề để ý đến vết sẹo trên mặt em, nhưng anh không biết em bị cưỡng hiếp.

Cô gái nói:

- Thực ra anh không yêu em, thực sự yêu em, anh sẽ không để tâm đến nó.

Chàng trai nói:

- Anh không thể không để tâm, cho nên anh mới nói lời chia tay với em. Nếu không, sau này khi hai ta chung sống, nghĩ đến điều này, anh sẽ cảm thấy đau buồn.

Cô gái nói:

- Em không ép anh.

Chàng trai nói:

- Xin lỗi em!

Cô gái nói:

- Em chẳng dám trách anh.

Cô gái không trách chàng trai, cô biết rằng có yêu người khác, kết quả cũng sẽ thế này. Chàng trai nói yêu cô gái nhưng cô còn yêu anh hơn. Cô đi thẩm mỹ viện, sửa sang nhan sắc, cô muốn có cơ hội gặp lại anh.

Từ thẩm mỹ viện ra, mọi người đều không nhận ra cô, những người quen biết của cô, nghe tiếng nói thì thấy quen quen, nhưng không dám nhận, chỉ dám hỏi:

- Cô là ai?

- Em là Mai.

Người quen nghe rồi nhìn kỹ lại, sau mới nói:

- Em đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Thực sự cô đã thay đổi.

Sau đó cô nhờ người giới thiệu cho mình chàng trai xưa. Người kia nói với chàng trai:

- Tôi sẽ giới thiệu cho anh một cô gái.

Chàng trai nói:

- Không cần.

Người kia nói:

- Cứ gặp đi đã, có thể anh sẽ thích cô ấy.

Chàng trai đồng ý. Chàng trai cùng người kia đi gặp cô gái, gặp mặt, bắt chuyện, người đàn ông có vẻ hài lòng. Cô gái sánh bước với chàng trai. Cô yêu chàng trai đó, còn anh, qua tiếp xúc cũng dần quý mến cô, khi yêu nhau, cô gái hỏi chàng trai:

- Vì sao anh yêu em?

Chàng trai nói:

- Giọng nói em rất giống một người bạn trước đây của anh.

Cô gái nói:

- Bạn thế nào?

Chàng trai thành thực nói:

- Bạn gái.

Cô gái nói:

- Xem ra, anh rất yêu người bạn gái ấy.

Chàng trai gật đầu.

Cô gái nói:

- Sao anh không làm bạn với cô ấy nữa?

Chàng trai thở dài:

- Thực ra cô ấy không xinh đẹp, trên mặt còn có một vết sẹo, nhưng giọng nói dễ thương, rất giống em. Chỉ tiếc là, cô ấy đã bị cưỡng dâm. Nếu anh chung sống với cô ấy, mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng anh sẽ cảm thấy đau khổ, cho nên đành nén đau khổ mà chia tay với cô ấy.

Cô gái nói:

- Em chính là cô gái ấy.

Chàng trai nói:

- Em chính là cô gái ấy?

Cô gái nói:

- Đúng, em chính là người con gái bị cưỡng dâm ấy.

Chàng trai cười:

- Không phải em, người ấy không có vóc dáng này, người ấy có vết sẹo trên mặt, còn em thì không.

Cô gái không nói thêm gì nữa. Sau này họ lấy nhau, chàng trai thường kể với mọi người anh rất hạnh phúc.

Đào Lưu (dịch)

Truyện vui của Lưu Quốc Phương (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cam-giac-i772223/