Cầm hòa đội tuyển Cộng hòa Séc, đội tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021

Thi đấu kiên cường trước đội tuyểnCộng hòa Séc vượt trội về mọi mặt, đội tuyển Futsal Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần thứ 2 liên tiếp giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

Lọt vào tới vòng chung kết giải đấu bóng đá trong nhà lớn nhất hành tinh - FIFA Futsal World Cup 2021, nhưng đội tuyển Việt Nam không được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trong và ngoài nước đánh giá cao.

Các cầu thủ Cộng hòa Séc (trắng) thi đấu áp đảo đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ Cộng hòa Séc (trắng) thi đấu áp đảo đội tuyển Việt Nam.

Tại giải đấu, đoàn quân của Huấn luyện viên Phạm Minh Giang nằm ở bảng D, nơi có sự góp mặt của những “ông lớn” như: Brazil, Cộng hòa Séc và Panama. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 43, con số này với Brazil, Cộng hòa Séc và Panama lần lượt là 2, 15 và 37.

Trong trận mở màn, mặc dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng với sự chênh lệch quá lớn về trình độ, đẳng cấp, các cầu thủ Việt Nam nhận thất bại với tỷ số rất đậm 1 – 9 trước Brazil. Tín hiệu vui nhất trong trận đấu này là các học trò của Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã có được bàn thắng danh dự vào lưới ứng cử viên vô địch.

Trong lượt trận thứ 2 gặp Panama, các cầu thủ Việt Nam buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Đúng như mong đợi của hàng triệu người hâm mộ, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu ngang ngửa, thậm chí có thời điểm dồn ép các cầu thủ Panama. Những nỗ lực của nhạc trưởng Đức Hòa và đồng đội đã được đền đáp xứng đáng bằng chiến thắng 3 – 2 nghẹt thở trước Panama. Giành 3 điểm quan trọng, các cầu thủ Việt Nam như được tiếp thêm động lực, dồn hết quyết tâm cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng và cũng là quan trọng nhất trước đối thủ Cộng hòa Séc.

Các cầu thủ Việt Nam nhiều lần làm khung thành Cộng hòa Séc chao đảo.

Các cầu thủ Việt Nam nhiều lần làm khung thành Cộng hòa Séc chao đảo.

Trước lượt trận cuối cùng, cả đội tuyển Cộng hòa Séc và đội tuyển Việt Nam đều được 3 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, chúng ta chỉ xếp thứ 3 bảng D, đứng sau đối thủ đến từ châu Âu xếp ở vị trí thứ 2 do có hiệu số bàn thắng – thua hơn Việt Nam; Brazil xếp thứ nhất với 6 điểm đã chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Bước vào trận đấu, có lẽ những người lạc quan nhất cũng không nghĩ đến việc đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm trước đội tuyển Cộng hòa Séc. Thế nhưng, Huấn luyện viên Phạm Minh Giang và các học trò lại nghĩ khác, bằng chứng là họ thể hiện quyết tâm rất cao và thi đấu vô cùng khoa học, chặt chẽ bên phần sân nhà, rồi thực hiện những đường phản công sắc sảo. Trong hiệp đấu thứ nhất, Cộng hòa Séc vẫn là đội bóng làm chủ thế trận, tung ra hàng chục pha dứt điểm, nhưng không một lần thành công. Có thể khẳng định, thủ thành Hồ Văn Ý tiếp tục thi đấu vô cùng xuất sắc, như “người nhện” trước khung thành, làm nản lòng các chân sút của Cộng hòa Séc.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu vào lưới Cộng hòa Séc.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu vào lưới Cộng hòa Séc.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về đội tuyển Cộng hòa Séc, nhưng Việt Nam cũng không phải là đội dễ bị bắt nạt. Nhiều lần các cầu thủ Đắc Huy, Quốc Nam, Văn Hiếu, Đình Hùng, Đức Hòa… khiến khung thành đội tuyển Cộng hòa Séc chao đảo. Trong một lần phản công sắc sảo, các cầu thủ Việt Nam đã khiến hàng triệu người hâm mộ khắp hành tinh bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Trong pha bóng này, cầu thủ mang áo số 4 Châu Đoàn Phát băng lên như một cơn gió bên phía cánh phải, dứt điểm qua chân thủ thành Vahala.

Nhiều lần dừng trận đấu để hội ý, nhưng Ban Huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Cộng hòa Séc không thể tìm được cách đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Nhiều lần dừng trận đấu để hội ý, nhưng Ban Huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Cộng hòa Séc không thể tìm được cách đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Bị dội “gáo nước lạnh”, các cầu thủ Cộng hòa Séc dâng cao đội hình tấn công ào ạt đội tuyển Việt Nam. Trong một pha bóng chơi thiếu tập trung, Đức Hòa đã chuyền hỏng để bóng đến chân Lukas Resetar, cầu thủ đội trưởng đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm từ xa rất căng tung lưới thủ thành Hồ Văn Ý, cân bằng tỷ số 1 – 1 cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục phải chịu những pha tấn công của đối phương. Tuy nhiên, với đấu pháp hợp lý, thi đấu chặt chẽ, kiên cường, đoàn quân áo đỏ đã buộc đội tuyển Cộng hòa Séc phải chia điểm. Giành 4 điểm sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ 3 bảng D, xếp thứ 2 trong 4 đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất, giành vé vào chơi vòng 1/8, FIFA Futsal World Cup 2021.

Trong vòng 1/8, đoàn quân của Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ gặp đội nhất bảng E, nhiều khả năng sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Những gì các cầu thủ Việt Nam đã làm là ngoài sự kỳ vọng, mong đợi của người hâm mộ. Tin rằng, với sự tự tin, thoải mái sau khi cầm hòa đội bóng rất mạnh Cộng hòa Séc để giành vé vào vòng 1/8, đoàn quân của Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa trước mọi đối thủ, viết tiếp câu chuyện cổ tích cho Futsal Việt Nam.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/347347-cam-hoa-doi-tuyen-cong-hoa-sec-doi-tuyen-viet-nam-vao-vong-18-fifa-futsal-world-cup-2021