Cầm hòa Nhật Bản: Lời chào tạm biệt của ĐT Việt Nam

Chiều 29/3, ĐT Việt Nam có được trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thày trò HLV Park Hang-seo đã cầm hòa Nhật Bản với tỉ số 1-1. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của tuyển Việt Nam tại giải này.

Lần đầu tham dự vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup, rõ ràng thày trò HLV Park Hang-seo không khỏi "bị ngợp" trước một sân chơi tập hợp toàn những "anh hào" của châu Á. Từ, Australia, Arab Saudi và cả đối thủ hôm nay Nhật Bản. Chúng ta nhận liên tiếp những thất bại và đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi phải đương đầu với những đối thủ hơn tới hàng chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đẫy nỗ lực để có được kết quả hòa trước Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đẫy nỗ lực để có được kết quả hòa trước Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Không dễ để đối mặt với thất bại dẫu biết chúng ta đã cố gắng hết sức. Càng khó khăn hơn nữa khi ĐT Việt Nam mất luôn ngôi vương Đông Nam Á cuối năm vừa qua. Nhưng như một sự hồi sinh, "các chiến binh sao vàng" đã trở lại sau đó bằng chiến thắng lịch sử trước ĐT Trung Quốc ngay trong ngày mùng một Tết. Đó không chỉ là chiến thắng đầu tiên của một đội tuyển Đông Nam Á tại sân chơi này mà có thể xem như động lực để bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai.

Và hôm nay, đội tuyển Việt Nam có trận đấu cuối cùng với Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo nhập trận trên sân Saitama với hàng loạt những khó khăn khi thiếu vắng rất nhiều nhân sự chủ chốt. Thậm chí ngay cả trợ lý ngôn ngữ là ông Lê Anh Khoa cũng phải vắng mặt buộc một thành viên trong đoàn phải "đóng thế" bằng cách dịch các chỉ thị của thày Park từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho các cầu thủ.

Bàn thắng mở tỉ số của Thanh Bình giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Ảnh: AFC.

Bàn thắng mở tỉ số của Thanh Bình giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Ảnh: AFC.

Từng đó để thấy trước khi bóng lăn ĐT Việt Nam gặp nhiều bất lợi đến thế nào đặc biệt là trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản, một đội bóng hàng đầu châu Á với thành tích 7 lần tham dự các vòng chung kết World Cup. "Samurai xanh" dù đã có vé tới Qatar cuối năm nay nhưng vẫn khao khát một chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại vòng loại này.

Ở trận này, ông Park vẫn tin tưởng vào những trụ cột đã gắn bó nhiều năm cùng ĐTQG như Quang Hải, Công Phượng, Hải Quế, Hùng Dũng, đồng thời sử dụng thêm các nhân tố mới như Tuấn Hải hay Thanh Bình. Sự sắp xếp đội hình như thế vốn không mới khi ông Park từng tìm cách sử dụng nhiều gương mặt trẻ trong chuyến làm khách tới Australia và lần này trong trận đấu cuối cùng ông tiếp tục làm điều đó.

Bên phía Nhật Bản không biết có phải vì tâm lý của một "trận đấu thủ tục" hay không mà đội chủ nhà không tung ra đội hình mạnh nhất. HLV Moriyasu lại thay tới 9 vị trí so với trận gần nhất thắng Australia 2-0, ông thầy người Nhật còn cất cả ngôi sao số 1 Minamino trên ghế dự bị. Và bất ngờ đã diễn ra khi đội khách có được bàn mở tỷ số.

Một kết quả hòa trước đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản thực sự là một lời chào tạm biệt vòng loại cuối World Cup 2022 đầy ý nghĩa của "các chiến binh sao vàng". Ảnh: Nhật Đoàn.

Một kết quả hòa trước đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản thực sự là một lời chào tạm biệt vòng loại cuối World Cup 2022 đầy ý nghĩa của "các chiến binh sao vàng". Ảnh: Nhật Đoàn.

Đó là phút thứ 19 khi Công Phượng thực hiện pha đá phạt góc đưa bóng rơi đúng tầm để trung vệ Thanh Bình bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản. Bàn thắng có sự "góp công" lớn từ đội trưởng Nhật Bản Yoshida khi anh này đứng sai vị trí và không kèm chặt trung vệ của Việt Nam. Cần nói rằng trước và sau bàn thắng đó trong hiệp 1, Nhật Bản là đội chiếm ưu thế, họ sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay phút thứ 5 cũng như uy hiếp liên tục khung thành Nguyên Mạnh nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.

Đội chủ nhà chỉ tìm được bàn gỡ hòa trong hiệp 2. Đó là phút 54 khi Haraguchi với cú sút cực căng ở tầm thấp khiến Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng và Yoshida "chuộc lỗi" bằng pha dứt điểm bồi làm tung lưới đội khách.

Thời gian sau đó chứng kiến sự vất vả của hàng thủ Việt Nam khi Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Đội bóng xứ hoa anh đào thể hiện rõ quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trong trận đấu tại vòng loại World Cup. HLV Moriyasu sau đó tung liền 3 cầu thủ là Minamino, Morita và Tanaka vào thay. Sức tấn công của đội chủ nhà tăng lên rõ rệt tuy nhiên may mắn còn dường như “ngoảnh mặt” với đội chủ nhà khi cú sút cự ly gần của Yoshida đưa bóng chệch khung thành Việt Nam trong gang tấc. Thậm chí Nhật Bản có thêm 2 lần làm tung lưới của Nguyên Mạnh ở các phút 68 và 88 tuy nhiên bàn thắng không được công nhận (một làn vì lỗi để bóng chạm tay của Minamino, một lần vì lỗi việt vị của Ueda).

Tuyển Việt Nam giữ được kết quả hòa 1-1 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận hòa đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 như một lời chào tạm biệt nhiều ý nghĩa của thày trò HLV Park Hang-seo. Chặng đường đã qua chắc chắn sẽ là bài học bổ ích giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm trong tương lai.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/cam-hoa-nhat-ban-loi-chao-tam-biet-cua-dt-viet-nam-i648601/