'Cám' hụt hơi, đánh mất 'ngôi vương phòng vé' trước loạt phim ngoại

Sau 2 tuần xưng vương phòng vé, phim kinh dị nội địa 'Cám' bị 'Joker: Folie à Deux' soán ngôi. Dù đứng đầu phòng vé, song bom tấn Joker 2 cũng không tạo hiệu ứng quá bùng nổ.

Tuần vừa qua có một đợt phát hành phim lớn ngày 4/10, với nhiều cái tên đáng chú ý như "Joker: Folie à Deux" (Joker 2), "Kumanthong: Chiêu hồn vong nhi", "Mộ đom đóm", "Hẹn hò với sát nhân", "Phép màu giữa đêm đông", "Gã trùm vô danh".

 'Joker: Folie à Deux' không tạo nên cơn sốt phòng vé như phần 1. Ảnh: Screen Rant

'Joker: Folie à Deux' không tạo nên cơn sốt phòng vé như phần 1. Ảnh: Screen Rant

Theo số liệu của The Box Office Vietnam, "Joker: Folie à Deux" dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần qua với doanh thu mở màn hơn 8 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp (cộng với suất chiếu trước).

Chính thức khởi chiếu từ 4/10, bộ phim với ngân sách 200 triệu USD của Warner Bros. thống trị phòng vé nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Có lợi thế thương hiệu, lại ra rạp vào thời điểm thuận lợi, song hậu truyện về gã hề điên chưa thực sự bùng nổ ở phòng vé Việt. Theo thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam, cuối tuần mở màn, "Joker: Folie à Deux" chỉ kịp thu 6,5 tỷ đồng, với 59 nghìn đầu vé bán ra trên khoảng 4.200 suất chiếu.

Bình quân, mỗi suất chiếu phim về Joker bán được 14 vé. Đây là con số khá kém cỏi với một bom tấn quốc tế trong tuần chào sân.

Tính tới sáng 7/10, doanh thu Joker: Folie à Deux đạt 8 tỷ đồng.

Dù vẫn là cái tên thống trị phòng vé, thành tích mở màn của "Joker: Folie à Deux" ít nhiều gây thất vọng vì không bùng nổ như mong đợi. Trung bình, phim chỉ có chưa đầy 2.000 suất chiếu mỗi ngày.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến màn chào sân kém cỏi của "Joker: Folie à Deux". Trong đó, việc chuyển từ thể loại chính kịch sang nhạc kịch khiến phim khó tiếp cận đại chúng.

Nhiều ý kiến cho rằng, nội dung phim “khó cảm”, màn trình diễn ăn ý của cặp đôi chính cũng không “cứu” nổi bầu không khí u ám, đều đều thiếu điểm nhấn trong tác phẩm, vốn là phong cách kể chuyện đặc biệt của đạo diễn.

Việc biên kịch thay đổi hình tượng các nhân vật kinh điển bước ra từ nguyên tác truyện tranh như Joker hay Harley Quinn cũng khiến một bộ phận khán giả không hài lòng.

Chính vì vậy, lượng người xem ra rạp ủng hộ Joker 2 không như kỳ vọng, thậm chí kém xa so với phần 1.

Ở tuần thứ 2 công chiếu, bom tấn "Đố anh còng được tôi" vẫn giữ được vị trí á quân phòng vé, dù có nhiều đối thủ mới cạnh tranh. Cuối tuần qua, phim hành động có Jung Hae In dắt túi 4,5 tỷ đồng, bán được 46 nghìn vé trên 2.300 suất chiếu. Tới hiện tại, tổng số tiền "Đố anh còng được tôi" kiếm được tại thị trường Việt đã vượt mốc 20 tỷ đồng.

Vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp thuộc về phim kinh dị "Kumanthong: Chiêu hồn vong nhi" (4 tỷ đồng).

 Cám thu 50 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày, song lại chật vật để chạm tay đến mốc doanh thu 100 tỷ. Ảnh: BTC

Cám thu 50 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày, song lại chật vật để chạm tay đến mốc doanh thu 100 tỷ. Ảnh: BTC

Cám sau khi bị truất ngôi vương tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng phòng vé. Cuối tuần qua, bộ phim của Trần Hữu Tấn dắt túi gần 4 tỷ đồng trên 2.200 suất chiếu. Tổng doanh thu phim hiện tại theo ghi nhận là hơn 93 tỷ đồng.

Cơ hội để "Cám" chạm tay tới cột mốc 100 tỷ vẫn có thể xảy ra, song dự kiến gặp nhiều khó khăn vì tốc độ kiếm tiền hiện đã giảm mạnh.

Hai phim mới ra rạp là "Mộ đom đóm" (3,7 tỷ đồng) và "Robot hoang dã" (3 tỷ đồng) lần lượt xếp vị trí thứ 5 và 6 trên bảng tổng sắp. Riêng trong ngày 6/10, doanh thu "Robot hoang dã bám" đuổi sít sao "Joker: Folie à Deux", dù số suất chiếu chỉ bằng 1 nửa đối thủ. Có thời điểm, tác phẩm hoạt hình còn vươn lên dẫn trước phim về Joker.

Thủy Tiên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cam-hut-hoi-danh-mat-ngoi-vuong-phong-ve-truoc-loat-phim-ngoai-post315594.html