Cảm nhận từ AFF Cup đặc biệt

Sau thời gian phải trì hoãn, kéo dài do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đến tối qua (5-12-2021), tại Singapore, Giải bóng đá khu vực Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2020 đã được khai mạc.

Có thể nói đã qua 12 lần tổ chức Giải bóng đá Đông Nam Á, nhưng giải đấu lần thứ 13 của AFF Cup này thật đặc biệt.

Sự đặc biệt ấy trước hết có thể nhận thấy là về thời gian của giải đấu lẽ ra đã được diễn ra trong năm 2020, nhưng vì sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 nên giải đấu đã phải trì hoãn nhiều lần.

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, giải đấu lần thứ 13 này sẽ diễn ra từ cuối tháng 11-2020 và kết thúc đúng vào ngày 31-12-2020. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã phải nhiều lần họp bàn lùi thời điểm tổ chức dự kiến vào mùa hè 2021 hoặc đã có dự kiến kéo đến đầu năm 2022, cũng chỉ vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trên toàn cầu và gây nhiều nguy hiểm trực tiếp đến mỗi quốc gia Đông Nam Á...

... Và quyết định cuối cùng, như chúng ta đã biết, AFF Suzuki Cup lần thứ 13 đã chính thức được khai mạc vào tối qua - 6-12-2021, trên đảo quốc sư tử Singapore.

Lễ khai mạc AFF Suzuki Cup 2020 khá đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa cao quý - Ảnh internet

Mặc dù vậy, giải đấu này vẫn giữ nguyên tên gọi của giải là AFF Suzuki Cup 2020. Điều này, tương tự như UEFA UERO 2020 hay Olympic Tokyo 2020 vừa diễn ra gần đây.

Từ đó, cũng cho thấy để giải đấu được diễn ra, nước chủ nhà Singapore đã có một sự nỗ lực to lớn không vì việc đảm bảo sân bãi, cơ sở vật chất thi đấu mà là công tác tổ chức trong điều kiện hết sức đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp...

Do vậy, tại giải đấu lần này, bên cạnh một số thể thức thi đấu được thay đổi cho phù hợp với điều kiện các đội bóng chỉ thi đấu tại sân nhà Singapore; còn nhiều quy định liên quan đến công tác tổ chức đã được nước chủ nhà Singapore đưa ra nghiêm ngặt như: Cơ chế "bong bóng" được áp dụng trong suốt quá trình các đội bóng đến tham dự giải đấu. Việc kiểm tra, sàng lọc F0 đối với cầu thủ và thành viên đội bóng được tổ chức định kỳ 3 ngày/lần và ngay trước các trận đấu. Những trường hợp F0 khi phát hiện sẽ cách ly riêng để được chăm sóc và điều trị mà không gây ảnh hưởng đến đội bóng và giải đấu. Các sân thi đấu cũng khống chế số lượng khán giả vào sân cùng nhiều quy định liên quan đến việc kiểm tra y tế khi đến sân. Giải đấu lần này cũng được truyền thông trực tuyến mà không có sự phục vụ của đông đảo giới báo chí trong và ngoài nước... Điều này làm cho giới hâm mộ bóng đá ít nhiều tiếc nuối khi không được thấy hình ảnh quen thuộc từ những chiếc máy ảnh, camera sau góc cầu môn và thiếu đi những hình ảnh, không khí sôi động của cổ động viên ở những giải đấu lớn như thế này...

Đây cũng là lần đầu tiên AFF Suzuki Cup có nghi thức lễ khai mạc.

Song, những ai đã theo dõi buổi lễ khai mạc giải AFF Suzuki Cup 2020 vào tối qua có thể cảm nhận và cảm thông nhiều hơn đối với chủ nhà Singapore về những gì mà họ đã chuẩn bị chu đáo về kịch bản, nội dung và ý nghĩa...

... Không nhiều lễ nghi; không màu sắc rực rỡ; không sôi động, náo nhiệt với những màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng..., buổi lễ khai mạc AFF Suzuki Cup 2020 tối qua khá đơn giản nhưng đã mang nhiều ý nghĩa cao quý mà nước chủ nhà muốn tri ân đến đội ngũ y tế - những người đã có nhiều công sức và hy sinh để góp phần quan trọng đưa giải đấu lần này được sớm quay trở lại...

Sự hiện diện của vị Chủ tịch FIFA - ông Giani Infantino tại giải đấu lần này không chỉ ghi nhận sân chơi bóng đá Đông Nam Á đã được nâng tầm mà còn được xem là hình ảnh đại diện của môn thể thao vua tỏ lòng biết ơn vì bao người y, bác sĩ trong ngành y tế toàn cầu đã chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mọi người; để mọi người lại được kết nối với nhau và để cho quả bóng tròn vẫn được lăn khắp các sân cỏ trên hành tinh này...

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/128792/cam-nhan-tu-aff-cup-dac-biet