Cảm ơn những 'chiến binh áo trắng'!

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại TP HCM được chia làm 3 khu vực điều trị. Khu A, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch; khu B điều trị bệnh nhân nặng; khu C, D tương ứng với khu điều trị, theo dõi bệnh nhân thoát hồi sức, bệnh nhân chuẩn bị ra viện.

Trải qua 12 ngày giành giật từng hơi thở vì Covid-19, cụ ông Võ Ngọc Ứng (77 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) vừa thoát hồi sức để tiếp tục theo dõi, cho biết khi nhận được kết quả dương tính SARS-CoV-2, cho đến giờ nhớ lại ông vẫn lo sợ.

"Tôi nhập viện, sau đó cả nhà 5 người cũng nhập viện theo do có tiếp xúc gần với tôi. Khi nhập viện tôi trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt tưởng mình không qua khỏi nhưng nhờ sự tận tâm chữa trị của các y - bác sĩ, đến nay tôi đã được chuyển sang khu điều trị nhẹ hơn. Rất cảm ơn những "chiến binh áo trắng"" - ông Ứng xúc động nói.

Ông Võ Ngọc Ứng kết hình trái tim bằng tay thay lời cảm ơn gửi tới những “chiến binh áo trắng”. Ảnh: BẢO LOAN

Ông Võ Ngọc Ứng kết hình trái tim bằng tay thay lời cảm ơn gửi tới những “chiến binh áo trắng”. Ảnh: BẢO LOAN

Anh Nguyễn Anh Thế (ngụ quận 2, TP HCM) cho biết anh mắc Covid-19 rất nặng, nhưng được các y - bác sĩ tận tâm điều trị, chăm sóc và hỗ trợ tâm lý đến nay đã hồi phục. "Các y - bác sĩ đã hồi sinh không chỉ cho tôi mà còn rất nhiều bệnh nhân đối mặt với lằn ranh sinh tử khác. Công việc, áp lực điều trị cho bệnh nhân tại đây rất lớn. Họ phải làm việc gấp 2-3 lần so với bình thường và gác lại nỗi nhớ con, gia đình để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng - cứu sống người bệnh. Chúc các y - bác sĩ luôn bình an, khỏe mạnh" - anh Thế bày tỏ.

Hải Yến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cam-on-nhung-chien-binh-ao-trang-20210913222945671.htm