Cảm ơn những người nơi 'tuyến lửa'

Để tạo 'lá chắn' vững chắc bảo vệ sức khỏe người dân, việc cách ly, điều trị những người có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh là một biện pháp quan trọng mà tỉnh đang áp dụng để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực tiếp điều trị cho người nghi nhiễm Covid-19 trong khu vực cách ly.

Ảnh: Hồng Loan (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

Phía sau tấm biển “không phận sự miễn vào” ở khu vực cách ly của bệnh viện, mọi người đều hiểu có rất nhiều áp lực đối với nhân viên y tế, người phục vụ cũng như người bệnh. Với những người vừa bước qua cánh cổng ấy và trở về đoàn tụ với gia đình, họ thấu hiểu hơn hết tình người, sự tâm huyết của những “blu trắng” đang ngày đêm làm việc vì cộng đồng.

Đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, chúng tôi gặp gia đình anh Chu Văn Lực, phường Phố Mới (thành phố Lào Cai) vào ngày con anh được xuất viện trở về nhà. Không giấu nổi niềm vui và xúc động, anh Lực chia sẻ: Con tôi may mắn không bị nhiễm virus corona, cả nhà tôi khỏe mạnh và được trở về nhà rồi!

Vì mưu sinh, anh Lực và vợ là chị Đinh Thị Nhung làm công việc buôn bán tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Khi trở về Việt Nam ăn Tết với gia đình, anh chị mới biết về dịch bệnh đang diễn ra, nên ngày mùng 4 Tết, khi con có dấu hiệu sốt, anh chị vô cùng lo lắng và đưa con đến bệnh viện. Sau khi các cán bộ y tế khám bệnh và điều tra dịch tễ, con anh là cháu Chu Ngọc Diễm M được đưa đến điều trị ở khu cách ly của Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Anh chị cũng ở luôn tại bệnh viện cùng con để cách ly, theo dõi sức khỏe. Những ngày điều trị trong bệnh viện là những ngày anh chị sống trong lo lắng và thương con, đặc biệt khi bé M có nhiều triệu chứng giống như khuyến cáo của Bộ Y tế về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, như sốt, ho, tiết dịch mũi, họng và khó thở.

Cán bộ y tế chia tay những công dân hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe.

Cán bộ y tế chia tay những công dân hoàn thành thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe.

Anh Lực bộc bạch: Đọc những thông tin về tình hình phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi thêm lo lắng. Hằng đêm ôm con, chúng tôi chỉ cầu mong con không mắc phải dịch bệnh đáng sợ này…

Cảm xúc trong những ngày điều trị đầu tiên của con ùa về khiến người bố trẻ nghẹn ngào. Tuy nhiên, với những nỗ lực của bác sỹ, vài ngày sau, cháu M đã giảm sốt, bác sỹ cũng khuyên gia đình nên lạc quan, bởi vậy anh chị bớt lo lắng hơn. Cho đến khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, tận mắt nhìn thấy hai chữ “âm tính”, anh chị như vỡ òa, bao nhiêu phiền muộn được rũ bỏ. Chung vui cùng gia đình là đội ngũ bác sỹ, y tá ngày đêm chăm sóc sức khỏe, phục vụ gia đình từ bữa cơm đến mọi nhu cầu sinh hoạt. Khi cháu M hoàn toàn hồi phục sức khỏe, gia đình anh Lực được làm thủ tục ra viện và cùng các y, bác sỹ chụp ảnh để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Nụ cười trong khoảnh khắc ấy có cả niềm hạnh phúc và sự tri ân, bao lo lắng, phiền muộn qua đi, chỉ còn lại tình người nồng ấm.

Những y, bác sỹ chăm sóc trực tiếp cho cháu bé đều cảm thấy nhẹ lòng, họ cũng đã trải qua những ngày căng thẳng khi không giống như thường lệ, mà làm việc tại khu vực cách ly cùng áo, mũ bảo hộ, khẩu trang, kính mắt và có thể đang đối diện với ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa từng biết đến. Bác sỹ Hoàng Tùng, phụ trách Khoa Truyền nhiễm cho biết: Trong quá trình điều trị, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện là cố gắng chăm sóc tốt sức khỏe cho cháu bé. Gia đình tôi cũng rất lo lắng khi biết tôi trực tiếp điều trị tại khu vực cách ly. Trong những cuộc điện thoại của người thân, tôi luôn động viên bố mẹ, vợ con cần bình tĩnh, tin tưởng vào điều tốt đẹp nhất.

Cán bộ y tế điều trị, chăm sóc cháu Chu Ngọc Diễm M.

Cán bộ y tế điều trị, chăm sóc cháu Chu Ngọc Diễm M.

Ra viện đã vài ngày, nhưng trong câu chuyện của chị Vũ Thị Thủy, xã Cốc Mỳ (Bát Xát) cũng còn vẹn nguyên sự xúc động khi kể về những ngày điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi trở về từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập cảnh, máy đo thân nhiệt phát hiện chị Thủy bị sốt, sau đó chị được theo dõi sức khỏe và đưa đến bệnh viện cách ly điều trị do nghi ngờ nhiễm virus corona. Chị Thủy tâm sự: Tôi có hai con nhỏ nhưng thiết nghĩ, việc cách ly điều trị là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như chính những người thân trong gia đình, nên tôi yên tâm và phối hợp tốt với các bác sỹ trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Ngành y tế đến điều tra dịch tễ và thăm khám sức khỏe cho những người thân trong gia đình, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu của bệnh và cách phòng, tránh dịch bệnh.

Chị Thủy chia sẻ rằng, quá trình điều trị chị được các bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc tận tình. Mỗi bệnh nhân được bố trí một phòng bệnh, các bữa ăn miễn phí được đổi món thường xuyên.

Vài ngày sau điều trị, chị Thủy đã hết sốt và khỏe lại. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cũng cho thấy chị âm tính với virus corona. Chị Thủy tâm sự thêm: Tôi có ấn tượng đặc biệt với điều dưỡng Sùng A Phú, người thường xuyên chia sẻ, động viên và trò chuyện với tôi. Các cán bộ y tế, nhân viên phục vụ không hề nghi ngại về sức khỏe của người bệnh, mà hết lòng chăm sóc. Tôi và những người bệnh khác đều cảm kích ở tinh thần và tấm lòng của các y, bác sỹ.

Trên địa bàn tỉnh đang có hàng trăm nhân viên y tế nhận nhiệm vụ làm việc tại các khu vực cách ly của các đơn vị y tế. Họ còn tham gia các đội phản ứng nhanh sẵn sàng triển khai hoạt động khi phát hiện bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, hỗ trợ các địa phương xử lý tình huống.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện ca bệnh nhiễm virus corona, nhiều bệnh nhân điều trị cách ly nghi ngờ nhiễm virus corona đã được xuất viện, các bệnh nhân còn lại đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế. Những cán bộ y tế trực tiếp làm việc ở các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và Trường Quân sự tỉnh - nơi có những công dân đang cách ly nghi ngờ nhiễm căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng - vẫn đang ngày đêm dốc lòng làm việc, không hề nao lòng. Động lực lớn của họ chính là tình cảm biết ơn chân thành của những người bệnh như gia đình chị Thủy, anh Lực để họ vững tâm làm việc nơi “tuyến lửa”.

Phương Thảo

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/cam-on-nhung-nguoi-noi-tuyen-lua-z5n20200224142253249.htm